1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI THÍCH GÌ? CON GÁI THÍCH GÌ?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi wildgirl832003, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    CON TRAI THÍCH GÌ? CON GÁI THÍCH GÌ?

    Dzừa rùi wildgirl có dạo một vòng wanh nhà sách dzà "tậu" về được vài wuyển sách...mà theo wildgirl thì nó rất hay á! Hông bít các "ỉn" nhà ta có trong tay wuyển sách nì (có tựa đề mè wildgirl tạm thời mượn nó làm chủ đề cho topic nì luôn)... chưa nhỉ? Cái tuổi của "ỉn" bi giờ mè nói đến những điều như trong wuyển sách nì thì có thể nói là khá muộn rùi. Gì đây là wuyển dành cho tuổi mí lớn mừ...Trong khi...tính theo năm sinh thì...mí chục nhân mạng tuổi ỉn bi giờ đã...đủ trẻ rùi( nếu như wildgirl hông mún nói là....già á)Tuy dzậy, wildgirl vẫn mún post lên để mọi ngùi cùng đọc, cùng bàn luận thử xem dzấn đề nì nó diễn ra đối với mình có như dzậy hông há?! Ai đã từng trải wa thì... thử nhớ lại xem, hồi đó, mình có từng như dzậy hông? Còn ai chưa một lần nào bít tí gì dzề...chuyện nì ( như wildgirl á) thì...cũng có thể học hỏi chút chút wa sách, càng được học hỏi nhiều hơn wa kinh nghiệm của các "ỉn"khác!Chuyện thứ nhất, wildgirl bắt đầu...copy lại đây!...


    BẠN CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?
    Can đảm không phải là không sợ
    Can đảm vẫn là hành động mặc dù vẫn sợ.
    (Mark Twain)

    Đã bao nhiêu lần chúng ta tự hỏi, liệu có ai thích mình không?
    Dĩ nhiên, có những khi chúng ta tự hỏi chứ, rằng chỉ biết người bạn hay ai đó mà mình mới gặp có thích mình không, nhưng ở đây tôi đang nói về một câu hỏi lớn: Liệu người mà tôi thích, có thích lại tôi không? Liệu người ấy có thấy tôi là cuốn hút không? Và tôi có đủ hay ho không? Chúng tôi có cơ hội được thân thiết với nhau không? Mà thậm chí người ấy có biết tôi đang tồn tại ở trên đời này không? Hay tôi chỉ là một ...đứa bạn? Có khi nào tôi được...không? Cậu ấy ( hay cô ấy) đang không có ai chứ? Nếu không có "ai" trong đời người ấy, liệu người ấy có thích tôi không?
    Câu hỏi còn mãi còn mãi...Giá như có một quả bóng phù thủy trong đó có chứa những câu trả lời nhỉ. Thử nghĩ xem, lúc ấy sẽ tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, bớt được bao nhiêu hoang mang, dẹp được bao nhiêu nhức đầu.
    Tuy thế, chúng ta không có câu trả lời, nhưng quả thật, cái sự thiếu thông minh này lại làm cho tình yêu thêm phần lý thú. Nhưng cũng như đau đầu và hoang mang, chúng ta cũng có thể làm vài việc để giảm cơn đau chứ!
    Đó là một số nguyên tắc sau:
    - Phải bảo đảm cảm giác của bạn là CỦA BẠN, không phải của người khác ( nhồi cho bạn ).
    - Khi đã chắc rằng đó là những cảm giác của bạn, thì đừng e sợ việc cho người khác biết.
    - Có sự khác nhau giữa việc thích một ai đó va muốn một ai đó thích mình.
    - Không phải vì một người nào đó không chọn mình làm người yêu mà chuyện đó làm cho bạn cảm thấy mọi việc thành tệ hại.
    - Không phải người nào mình thích cũng phải thích lại mình.
    - Nếu có ai đó thích bạn màa bạn lại không thích người đó, thì cũng nên nhẹ nhàng với trái tim người đó.
    - Tình yêu vốn tự thân nó đã rắc rối. Cho nên càng làm cho nó đơn giản càng tốt.
    - Nếu bạn thích ai đó mà người đó không thích bạn, bạn nên làm tất cả những gì bạn cần để không bị tổn thương. Khóc, nói chuyện với bạn thân, nếu cần, và rồi bước tiếp.
    - Bị từ chối không có nghĩa là bản thân mình có vấn đề. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Không phải như vậy.
    - Tình yêu có những cách thức vận hành bí ẩn riêng của nó.

    Ẹc ẹc...! Đọc đến đây rùi, mọi người cảm thấy thế nèo nè? Có ai trầm trồ bảo rằng...tác giả bài viết nì là ai mừ seo...viết đúng tâm trạng của mình wá hông? Hihihi...xin thưa lại một lần nữa, bài nì được wildgirl cập nhật trên sách có cái tựa đề như chính chủ đề của topic nì á! Nếu ỉn nèo đã có cơ hội đọc, nghiền ngẫm rùi thì... hông cần phải mất thời gian mà đọc lại nhé! Ngược lại, ỉn đó phải nêu nên ý kiến+ nhận xét của mình khi đã trãi wa những tình huống như thía nha! Đã bảo là post lên để mọi người cùng đọc, cùng bàn luận, cùng nhận xét và cùng nhau san sẻ, học hỏi dzà...rút kinh nghiệm á!

    "Can đảm không phải là không sợ
    Can đảm vẫn là hành động mặc dù vẫn sợ."
    [r22]

    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  2. cuncon_hongthai

    cuncon_hongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    MINH MUON TRA LOI CAU HOI NAY: DI NHIEN LA CON TRAI THICH CON GAI VA CON GAI THI PHAI THICH CON TRAI RUI! DUNG KHONG? A` QUEN! PHAI CHAO BAO TRUOC DA CHU! TAO CHAO ROI NHA BAO!
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Con nhỏ này ... cái tật vẫn ko bỏ ... đã nói bi nhiu lần rùi đừng có dùng toàn chữ in HOA như thía ... đọc thấy khó chịu lắm ... hư thân ghê ... cãi tao núi đè nghe chưa nhỏ ...heheh ... Mày gọi tao là Bảo hèn chi hổng ai hỉu là phải rồi ... Ngoan đấy ...bít chào hỏi vậy là tốt đấy.... heheh
    Để Looking dịch cho pàkon nghe hén :Mình muốn trả lời câu hỏi này :Dĩ nhiên là con trai thích con gái và con gái thích con trai rùi! (đồng ý dzới mày đó mắm ). Đúng không ? (Quá đúng ).À ,quên ! Phải chào Bảo trước cái đã chứ! Tao chào rồi nha Bảo !
    Chuyện là như vậy !
    Looking
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Khó nói quá - nhưng tôi cảm thấy... khi đã thích ai đó thì những câu hỏi như vậy là chuyện ĐƯƠNG NHIÊN. Và ... đúng tới nỗi chả có gì phải bàn. (thật sự là như vậy).
    Khi cảm thấy ai đó là người mình đang tìm và người đó còn cô đơn thì... chẳng việc gì mình phải bỏ qua một cơ hội như thế.
    "I am the best of the best" (Man In Black)
  5. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tui thích "gay".
    Suy cho cùng thì việc gì cũng có 2 mặt của nó ?!!
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
  8. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Grace là...."GAY" mừ.... Nhưng mè...wildgirl nhớ...hông bít có ai đó trong BOX mình có bảo rằng: THÍCH GAY á!
    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...

    Được wildgirl832003 sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 14/04/2003
  9. waithaidaubu

    waithaidaubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    nàm sao mà phức tạp...nhạp thế hong bít nữa???Hong hiểu gì hết ne`!!!!Chủ đề thì hay mà....hichic,hong thay ai trả lời hay hết trọi!!!
    Đã bao lần lòng thấy tương tư...!!!
    Muốn nói yêu,sợ em chẳng chối từ!

  10. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    LÀM SAO BIẾT CÔ ẤY CÓ THÍCH MÌNH KHÔNG?

    Những câu trả lời sau không hoàn toàn "đúng là như thế", nhưng là những thứ mà "đề phòng":
    - Cô ấy luôn luôn cười với bạn.
    - Cô ấy thậm chí không nình đến bạn nga cả khi bạn ở bên cạnh.
    - Cô ấy hay cười khút khích mỗi khi bạn có mặt.
    - Khi bạn ở trong nhóm, bất cứ điều gì bạn nói, việc gì bạn làm, cô ấy cũng nhìn và biểu lộ nét mặt kỳ kỳ với bạn của cô ấy.
    - Ngay khi bạn vừa bước đi, bạn nghe mọt người trong nhóm của cô ấy la lên: "Aaaaaaaaa, dể thương quá!"
    - Cô ấy rất tử tế với các bạn của bạn.
    - Bạn thân của bạn gọi điện và hỏi bạn những câu hỏi về cô ấy, thí dụ: "Mày thấy HOA thế nào?"( Cẩn thận, coi chừng HOA đang nghe ở đầu dây bên kia!)
    - Cô ấy hay nhắn tin cho bạn.
    - Cô ấy có mặt ở những chỗ mà bạn hay lui tới (tru7óc kia bạn không bao giờ thấy cô ấy lui tới đó cả).
    - Nếu bạn có chơi thể thao, cô ấy sẽ có mặt ở sân đấu.
    - Hãy xem trong tập của cô ấy có viết bạn hông? Có viết chữ đầu tên bạn loằng ngoằng ***g trong hình trái tim hông?
    - Cô ấy đong đưa với mấy cậu trai khác khi có bạn ở gần đó.
    Một người bạn gái của cô ấy nói với bạn là HOA đã thích bạn - và khi đó, bạn có thể tin chắc rằng HOA đã thích bạn rồi.


    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...

Chia sẻ trang này