1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thích jì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TogetherForever639, 27/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TogetherForever639

    TogetherForever639 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    oài, các bác toàn khuyên kiểu đốt cháy giai đoạn thế, thế thì chết bạn em lẫn cả em luôn! chỉ sướng mỗi thằng zai kia thôi àh. Em nghĩ là tặng quà nhân ngày SN thì cũng bị nghi là mê zai àh (hee,ít ra thì cũng có lý do cụ thể là SN, chứ đùng cái tự nhiên tặng quà thì mới có vấn đề)..Không biết cái bình chọn làm ở chỗ nào nhỉ, để em làm cho mọi người vào đọc topic vote cái.nhìn tới nhìn lui mà chẳng thấy đâu, chắc là fải làm từ lúc đầu khi topic còn chưa khai hoang(?)
    Khó nhảy, nhiều lời khuyên quá, mà đa số các bác zai lại bảo là không nên tặng quà, SN mà kô tặng quà thì...mà em thấy bt mời đi uống nước còn đc, nhg SN nó lại mời nó đi uống nước, thế thành ra "qua mặt" zai kia àh. Àh, lần trước em tình cờ đọc 1 tờ báo thấy bảo các bác zai cũng thik hoa chẳng kém j chị em phụ nữ, thế sao trg topic nì thấy các bác có vẻ không ủng hộ tặng hoa nhỉ.hii..
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cô lại không hiê?u ý cu?a anh rô?i.. khoa?ng cách lâ?n gặp gơf giưfa các nga?y 1-2; 2-3; 3-4, có thê? cách nhau 1 tháng. 3-4 tháng trơ?i thế la? chậm chớ mau cái nô?i gi?, mê giai cufng không có gi? la? xấu hô?.. quan trọng la? đư?ng có đê? nó lo?i ra bên ngoa?i ke?o ngươ?i ta nhi?n thấy. Ma? thă?ng giai na?o biết cô quá mê nó, nó sef đâm ra la?m biếng kưa.. như thế thi? cái ti?nh ca?m cu?a cô rất dêf mắc chứng béo phi? do ít pha?i bị vận động.
    Anh nghif la? cô nên chú ý đắp vá dặm lại phâ?n nhơn sắc, cô xinh tươi dêf thương.. 9 la? món qua? cho nó rô?i, không câ?n pha?i nhức đâ?u đê? lựa chọn qua? cáp mua chuộc. Nếu ma? ngon la?nh.. chi? câ?n thă?ng ku kia nó nhi?n thấy cô 1 lâ?n thôi, thi? nó sef tự động dâfn xác tới giao nộp cho cô. Co?n ngược lại cho du? cô có tặng nó nha? lâ?u hay xe hơi, ma? lúc na?o cufng nặng gánh mang bên mi?nh tiếng xi? xa?o la?.. gái xấu hoắc, thi? cố gắng nưfa cufng vô ích ma? thôi.
    Co?n 3 cái chuyện bông hoa, có 2 thê? loại giai thích hoa ho?e:
    - Các cụ thanh niên sống lâu năm, khi đến tuô?i vê? hưu.. thươ?ng hay có thú chơi chim-cá-kiê?ng. Riêng cái phâ?n kiê?ng rất được chú trọng, như la?: bông sai, non bộ, các loại cây cu? lá lạ ơ? trong rư?ng.
    - Thanh niên có máu e?o la?: các chú 2 thi? sư? dụng nhiên liệu xăng pha nhớt, với thê? loại na?y.. ngoa?i tặng bông cho nó, cô co?n có thê? tặng thêm các món: bông tai, vo?ng đeo cô? va? các loại myf phâ?m dươfng da la?m đẹp.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Ơ, thế sao bạn trai kia không mời bạn gái à ? Chắc là quen biết nhau thì cũng phải mời một phát chứ nhỉ ? Hay là hai bên chưa gặp nhau bao giờ ? Lại thêm cả cái "Cũng chỉ vì vô tư và lạnh lùng quá mà bây giờ chót ôm hận" chắc mấy cuộc hẹn trước, ku trai kia hẹn mà bạn của ấy không ra đúng ko ?
    không biết võ đoán thế có đúng không nhỉ ? Bạn chủ tôpic thử vào phán xét cái.
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại chuy?n cưa hụt. NgĂy xưa cĂ 1 bạn quen em 1 nfm, do bạn ấy chủ 'Tng từ 'ầu t>i cu'i ấy chứ, 'Ă chủ 'Tng nắm tay em r"i. Thế mĂ sau 'Ă em xoa lưng bạn ấy thĂ bạn ấy hất tay em ra. Em 'Ăt tay vĂo Ăo khoĂc của bạn ấy thĂ bạn ấy cYi nguyĂn cĂi Ăo ra 'ưa cho em mặc. Thế em viết thư tuy?t tĂnh gửi cho bạn ấy thĂ bạn ấy lại email cĂc kifu, r"i 'Ăi gặp em. Tất nhiĂn em khĂng gặp, em khĂng mu'n bi em, dĂ em chẳng hỏi han gĂ cả. Quả lĂ cứ tỏ ra mĂ trai thĂ trai thĂ nĂ sẽ xĂch dĂp chạy, hoặc lĂ khĂng tĂn trọng mĂnh nữa. Hay lĂ bạn ấy b< pĂ'Ă nh?? Rắc r'i, rắc r'i.
  5. TogetherForever639

    TogetherForever639 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @tetuong: rắc rối nhỉ, con bạn em nó chuyển hướng sang tặng kẹo rồi như cái ý tưởng 25kái kẹo của em đó, heee.Mấy bác nghĩ chế nào ạ?Mà em hỏi bác nếu bạn em tặng quà thế có lòi đuôi ra không, vì em nghĩ là tặng quà SN thì ít ra cũng có cái lý do to đùng ngã ngửa ra, và sau khi tặng quà thì bạn em nó lại nhường thế chủ động về cho zai kia mà, miến sao lúc gặp không vồ vập quá thì nó sẽ biết là mình mê nó hay không thôi, còn như tính con bạn em nó hiền hiền nhát nhát thì chắc chú kia không ngu đến nỗi fải để cho nó giành thế chủ động tiếp, mà có như vậy thì em cũng là người đầu tiên khuyên nó nên bye zai kia. Àh còn chuyện xinh hay không thì không thành vấn đề, nhưng mà chẳng nhẽ lấy cớ SN gặp zai đấy không có quà j mới là vô duyên (theo e nghĩ vậy), chẳng nhẽ giơ cái mặt của nó làm quà àh, hihehii
    @boy_da_gia_con_xau: thì 2 lần ku kia rủ đi chơi, nhưng em nì lại đánh trống lảng nên giờ có nói chuyện nhưng ku này chẳng đả động j đến chuyện gặp mặt nữa, hee chắc tại sợ bị tản lờ thêm lần nữa..(zai này cũng ghê đây). E cũng chẳng biết có mời hay không, nhưng mà nếu là em cũng chẳng mời, hee vì đã gặp lần nào đâu. đến mời đi uống nước còn bị tản lờ, ai dám mời đi dự SN, mà mời dự SN thì fải thế nào thì mới mời chứ, không đến bọn bạn nó lại đổ dồn con mắt vào hỏi han biết trả lời sao, mời cả 1 đống thì không sao, nhưng nếu SN mà chỉ mời mấy đứa bạn thân đi đàn đúm thôi thì chẳng dám mời đâu.
    @critical_section: heê, zai của bác buồn cười thế?suýt sặc. Con trai nhiều lúc cũng khó hiểu như con gái, hehee
    Được togetherforever639 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 28/10/2006
  6. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hì... đang thân nhau thì có chuyện thế là giãn ra, mà toàn online trên ảo. Bây giờ đang giãn ra thì đùng một cái tặng quà SN ngoài đời thật. Gà có ngu kiểu gì thì cũng thấy ngay cái đuôi con Cáo, giấu đầu lòi đuôi là chuyện không thể tránh khỏi. Thôi, lỡ lòi đuôi rồi thì cứ tặng chocolate đi, không việc gì phải ngại. Biết đâu Gà khui ra "xử" tại chỗ thì Cáo cũng được ké miếng, lợi đơn lợi kép còn gì
    Còn nữa, phải chuẩn bị 2 phương án. Phương án 1 là nếu ku kia vì nhất thời lâm vào thế bị động nên không thể mời mọc gì thì té luôn. Phương án 2 là khi giao nhận quà mà nếu ku kia rủ rê gì đó trong sáng thì phải nhận lời ngay nếu không muốn ku kia bị quê tập 2 khiến cho cái trò tặng quà SN này trở thành "xôi hỏng bỏng không".
  7. TogetherForever639

    TogetherForever639 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    hehe, híc thế hôm đấy nó định rủ em đi cùng cho đỡ ngại, liệu zai kia rủ rê nó thì ngại em quá..E bảo đek đi với nó đâu, nhg nó cứ bắt em đi cùng bảo là nói chuyện 1 lúc thôi rồi chuồn, chuồn kiểu thế thì có mà mất điểm. Nhiều khi chị em thik một kiểu nhưng làm lại một kiểu..và các zai lại nghĩ 1 kiểu, hehê, nên tình hình rất là tình hình, đúng là một mớ bòng bong. Thế mới biết nhưng gái chủ động mà thành công là hơi bị ác, khâm fục khâm fục
  8. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Đi cùng là đúng rồi. Gái chứ có phải "chai" đâu mà dám solo ở lần gặp mặt đầu tiên.
    Zai kia muốn rủ rê gì thì phải khôn hồn mà rủ cả 2 mới gọi là đàn ông ga lăng còn không "bà" mà bị quê tập 1 thì "bà" thề thọc gậy bánh xe cho zai đo đất chứ nhỉ Còn chúng nó muốn bắn tẻ bắn tỉa gì gì thì cứ phải cố gắng làm đẹp lòng "bà" cho hết cái buổi hôm nay gọi là đền đáp công ơn đã chứ.
    Đấy, đường lối, chủ trương, chính sách là như thế. Cô em cứ thế mà làm thôi.
  9. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tặng hoa cho con trai vào dịp sinh nhật ko hay lắm ,nhất là đây là lần đầu tiên 2 người gặp nhau . Mình nghĩ nên tặng quà gì hợp với sở thích của giai kia or liên quan đến một kỉ niệm vui gì đó của 2 người, hoặc quà gì ngộ nghĩnh,ko mắc tiền . Quan trọng quà đó giai kia phải dùng ,hoặc nhìn thấy nó làm giai kia nhớ đến bạn của ấy, nếu bạn kia muốn gây ấn tượng, còn ko thì mua gì chả được .Thử viết kịch bản tí :
    Hai người gặp nhau tại quán nước, nói chuyện một lúc, bạn ấy đem quà ra tặng nó ,cứ bảo thấy cái này hay hay ,lại nhớ đến sắp SN nó nên mua tặng nó là được .Nó nghi rì mặc nó bạn ấy cứ nói chuyện tự nhiên đừng luống cuống ,hay vồ vập nó quá ,nó sẽ bít ,đâm kiêu ra , sau đó đi ăn hàng tăng hai hay ngồi đó 888 với nó , à nhớ ko nên về khuya hay đi chỗ vắng . Nếu ấy đi theo mà thấy tình hình hai đứa nó ổn rồi thì bịa ra cớ gì đấy té trước là được .
    Mà bạn của ấy làm rì thì quyết định nhanh lên ,suy nghĩ chần chừ nhiều quá ,đến hôm đó lại cho giai kia leo cây coi như chấm hít đây ,dành thời gian đi chăm sóc nhan sắc và xem nên ăn mặc hôm đấy thế nào tốt hơn
    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 28/10/2006
  10. TogetherForever639

    TogetherForever639 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ừh, nhưng từ đầu ý của con bạn tớ đã là không muốn vào quán rồi, nó bảo hẹn gặp ở 1 chỗ nào đó tặng quà. Nó chỉ muốn gặp trong 1 phút chốc thôi, chứ không lâu..chắc tại lần đầu mà.nếu có hàng quán j thì fải đển lần khác, sau vụ tặng quà còn xem tín hiệu từ zai kia thế nào đã chứ. Nhưng bây giờ thấy nếu hẹn gặp ở đâu, chỉ đưa quà rồi đứng nói chuyện 1 lúc thi thấy nó buồn cười nhờ, chắc fải bảo nó xem thế nào thôi. Nhưng cái chính là vì đây là lần đầu nên nó không muốn tiếp xúc quá lâu, chỉ đủ thời gian cho zai kia ngạc nhiên và cái chính là 2 nhân vật chính gặp mặt nhau thôi. Àh, với cả chưa đến SN nên chưa đánh nhanh thắng nhanh được àh, chẳng nhẽ lại tặng quà truớc mấy tuần liền sao! Phải nhẫn nại mà chờ thui.

Chia sẻ trang này