1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thích một người thường thể hiện như thế nào!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yenlee, 19/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hehe, như mình chẳng hạn.
  2. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Để biết 1 anh bác thik 1 em gái cực dễ. Trừ fi em gái đó hơi downy thơm lâu thôi. Sure [r38)
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cũng không hẳn thế đâu ạ. Bởi vì hình như có một câu là " Nếu bạn học được cách đỏ mặt, là bạn đã đạt đến cảnh giới thượng thừa trong việc tán gái".
    Cho nên hình như không có cách nào biết con trai thích mình hay không, trừ phi họ nói ra.
    Mà nếu đã thế, thì không cần phải biết biểu hiện đúng không. Vì nếu họ thích thì một lúc nào đó họ sẽ nói ra cơ mà.
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Vào xác nhận cái này là chính xác
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hơ, sao lại thế nhỉ!?
    Người đầu tiên thích tớ thì chủ động gọi tớ là chị để dễ được quan tâm!
    Người thứ hai thích tớ thì nhận tớ là em gái!
    ---------------------> Bọn con trai mưu mô lắm!
    Người thứ 3 thích tớ thì chẳng nói gì cả, cũng chẳng tỏ thái độ gì cả, sau 1,5 năm khi tớ vào đại học rồi mới được bít! ( Vì thế tớ cũng chẳng để ý, chỉ giờ mới nhận thấy là mấy cái ảnh cấp 3 chàng toàn đứng cạnh mình, lại còn cầm tay mình nữa!). Phục chàng này nhất, và chàng cũng là người nghiêm túc nhất!
    Người bây giờ thích tớ thì cũng chẳng ngây ngô, ngố ngố tẹo nào, chàng toàn hỏi han và giúp đỡ tớ những lúc tớ cần, thỉnh thoảng chàng còn quát tớ nữa, nhưng thỉnh thoảng lại vâng dạ nghe lời như trẻ con ý!
    ---------------------> Chẳng bít thế nào cả! Cái gì đến sẽ đến thôi!
  6. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận đây là 1 trong các kiểu thể hiện
    [mưu] NHưng ko phải ai cũng luống cuống và vô duyên, thế thì lộ mất rồi còn gì, làm thế nào để tán mà nó ko biết là mình tán (mưu mô tí mới đổ được ).[/mưu]
  7. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    ờ nhưng mà cáo giả thỏ cũng khó phát hiện lắm
  8. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    im lặng , mắt hơi tránh nhìn thẳng , nếu ko có cảm tình thì nhìn dữ dội lắm , chẳng ngại gì đâu :)
  9. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc thật là thú vị, mình thì không để ý lắm. Giờ sẽ phải để ý xem anh chàng nào thích mình và có biểu hiện như thế nào để vào đây góp vui [​IMG]
  10. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    vấn đề ở đây là muốn biết anh ta có thích mình hay không , mà lại không cần nói ra .
    con trai ( cả con gái ) khi làm quen với đối tượng qua bạn của mình , thì thường đã được bạn tạo cho cái vỏ bọc ban đầu rồi , chỉ cần khéo léo một chút , thể hiện đúng như đối tượng nghĩ là đã thiành công được một nửa rồi.

Chia sẻ trang này