1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thích tặng quà gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi moitinhtrongsang17, 02/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Con trai thích tặng quà gì ???

    Em có 1 vấn đề muốn mọi nguời giúp đỡ ... hihi 2 tuần nữa là sinh nhật "anh ý " em muốn tặng(hoặc ) làm 1 cái gì đó để bạn trai em được, vui và bất ngờ. ( hiện tại bạn em đang có nhiều chuyện buồn, nên tâm trạng không được tốt ,cho nên em muốn anh ấy đuợc vui vẻ)

    Em cũng nói thật là hiện tại không co khả năng để tặng những món quà đắt tiền.Còn những kiểu như tặng dây đeo cổ, quần, áo ,bật lửa, thiếp tự làm ,nấu ăn ..... em đã làm từ những dịp trước rùi....

    Nếu anh trai, chị gái nào có ý kiến gì,xin góp ý cho em.Cám ơn các anh chị rất nhiều

    Em hứa vote 5 sao cho ý kiến của mọi nguời.Thanks
  2. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tặng thứ gì đó đơn giản thôi, cần gì phải là thứ đắt tiền, hay cầu ký quá làm gì. Nhưng quan trọng là nó thể hiện được sự chân thành của bạn
    Mình chẳng biết anh bạn của cậu thế nào, nhưng nếu là mình, món quà ý nghĩa nhất là món quà từ tấm lòng đấy. Một trong những món quà đã khiến mình xúc động nhất chỉ đơn giản là ... 1 chiếc lá
    Tuỳ theo bạn hiểu về người đó thế nào thôi
  3. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hi cám ơn bạn đã góp ý cho mình, con trai tặng quà khó lắm, vì không giống con gái .bọn mình hay mơ mộng,thích lãng mạn cho nên TẶNG 1 cái lá trong HOÀN CẢNH thích hợp cũng là đủ....mình vote cho bạn 5sao như đã hứa .Thanks nhe
  4. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Em thật dễ thương đó, anh chàng của em thật hạnh phúc ,anh cứ nghĩ mãi mà ko biết nên khuyên em cái gì cả .....Thôi, anh nói với em này, em cứ thật bất ngờ Kiss anh chàng của em 1 cái , rồi nói đấy là quà sinh nhật, tin anh đi, anh chàng đó chắc rất thích thú......
    Chúc em vui,,,,à, ko cần vote sao trăng gì đâu nha, mất công của em ....Chúc em may mắn
  5. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    uhm một lọ nước cạo râu Gillette cũng không đến nỗi tệ lắm đâu cô gì đó ơi
    tôi đây mong mãi mà chưa có cô gái nào tặng cho một lọ nước cao râu, để được vui vẻ cạo râu hàng ngày
    Được rap_city sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 02/05/2005
  6. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hic ...oan quá
    Tớ là con trai mà . Đã sợ hiểu nhầm nên ghi rõ thế rồi mà. Tại đây là cái nick dùng chung. Giới tính thay đổi ... theo tháng . Bây h đến lượt tớ dùng, đổi mãi cái biểu tượng giới tính mà chẳng thấy nó thay đổi gì hết cả
    Con trai cũng có thể xúc động vì một chiếc lá với thật nhiều ý nghĩa lắm chứ - nếu chiếc lá như một lời chúc chân thành với thật nhiều may mắn đến với mình. Quan trọng là mình cảm nhận được tấm lòng của người tặng qua đó thôi.
    Chúc bạn tìm được món quà ưng ý
  7. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    hihi vậy ra bạn là nam hả, mình cứ ngờ ngợ vì khi vote cho bạn, thấy ghi profle là nam mà cái biểu tuợng lại chúc xuống .. hai bạn hạnh phúc nhỉ, cùng dùng chung 1 nick nữa, nguỡng mộ quá hihihi
    Đọc bài góp ý của các bạn hihi tớ thấy cảm động lắm.Cám ơn tất cả mọi nguời đã ủng hộ. Cám ơn Minhchaupp666 và Rap_city
    Chúc mọi người cũng luôn đuợc hạnh phúc
    Được moitinhtrongsang17 sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 02/05/2005
  8. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Có thể là một tấm thiệp tự làm hoặc một cái (đôi) cốc sứ bạn cũng tự làm nốt, trên món quà có vẽ hình mặt cười, mà tốt nhất là mỗi cốc hình một trong hai bạn và cả hai đều cười . Sự trùng lặp món quà không thành vấn đề, vì miễn nó là tấm lòng của bạn, thì anh ấy sẽ vui thôi. Thể hiện được sự quan tâm của bạn đối với anh ấy mới là quan trọng, còn cách bạn làm món quà và món quà ấy đã tặng một lần hay chưa thì có ý nghĩa gì đâu
    Đối với tớ, một buổi tiệc sinh nhật đơn giản, một vài gói bánh kẹo hoặc đồ ăn vặt mà anh ấy thích, kéo bàn ghế ra hành lang hoặc sân thượng là đủ vui rồi. Tớ sẽ nắm tay anh ấy và hỏi chuyện gì khiến anh ấy buồn, và nếu anh ấy vẫn không chịu nói thì bọn tớ sẽ chỉ ngồi im lặng, vẫn nắm tay nhau và thỉnh thoảng nói một vài câu linh tinh. Tớ sẽ cho anh ấy biết rằng điều lớn nhất mà tớ có thể cho anh ấy là sự im lặng và lắng nghe anh ấy nói, và cả sự sẵn sàng chia sẻ với anh ấy bất cứ điều gì; nhất là trong lúc có chuyện không vui thế này, anh ấy sẽ luôn có tớ ở bên cạnh . (Ôi trời, tự dưng hôm nay nói được như thể mình đã có bạn trai rồi vậy )
    Dù sao, cũng chúc bạn tìm được một món quà thật ý nghĩa cho anh ấy. Bạn biết không, nếu anh ấy biết bạn kỳ công vì anh ấy thế này, thì bạn đã chính là món quà bất ngờ và ý nghĩa nhất mà anh ấy có được rồi đấy
  9. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn có lẽ mình sẽ tự tay làm 1 cái gì đó cho anh ấy . Tiếc 1 điều là chuyện buồn của anh ấy mình biết rất rõ , nhưng không có khả năng giúp được ,điều mà mình có thể chỉ là ở bên cạnh anh ấy và lằng nghe thôi Thanks
  10. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Một người đang có chuyện buồn không mong gì hơn là có một người khác ở bên cạnh họ để chia sẻ và lắng nghe họ nói, dù người đó không giúp được điều gì. Nếu bạn biết có một người chỉ mong có ai đó để dựa vào lúc này, chỉ để dựa vào thôi và không gì nữa cả... bạn sẽ hiểu người yêu của bạn còn rất may mắn vì có bạn ở bên...

Chia sẻ trang này