1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thích tặng quà gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi moitinhtrongsang17, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    hì, hồi trứoc mình tặng after shave cho 1 ông bạn, ông ấy rất thích và còn bảo là mỗi sáng dùng nó lại nhớ tới tui và nhớ lại nhiều kỉ niệm về tôi. Mình nghị tặng cái đó cũng dc đấy
  2. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nên tặng 1 lọ đựng sao mình tự làm.Món quà ý nghĩa.Mình cũng mong có 1 ai đó tặng mình 1 lọ đựng đầy sao do chính tay người đó làm.Nhưng rất tiếc chưa có.
  3. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em gái tớ rất hay tặng quà cho tớ . Tớ cũng hay tặng quà cho chị chàng . Tớ thường tặng em tớ sách vở , 1 số vật dụng nhỏ xinh mà tớ nghĩ là các em gái nói chung sẽ thích . Em tớ thường tặng tớ các đĩa CD học ngoại ngữ , áo quần để mặc .
    Đó là anh em ruột thịt . Coi như không tính .
    Nay xét riêng vấn đề tình cảm trai gái .
    Tớ được tặng đồ cả thảy 2 lần . 1 lần có 1 cuốn sách ( lại sách ) từ 1 cô bạn gái . 2 là 1 cái thiệp tự làm hết sức dễ thương từ 1 cô gái nhỏ ( 14 tuổi ) . Nói chung rất thích và cảm động .
    Với các bạn bè ( con gái ) xung quanh thì tớ cũng rất hay tặng quà .Nhưng chán là họ chẳng bao giờ tặng lại mình cái gì cả .
    Với con trai , theo tớ ko cần quà cáp cầu kỳ và đắt tiền , tốt nhất là những vật dụng nhỏ hoặc là 1 cái thiệp tự làm . Ví dụ : 1 chiếc bật lửa nếu cậu ta có hút thuốc . Hoặc có thể là 1 cái ly . Hoặc 1 cái cạo râu . Đây là những vật họ thường dùng và họ sẽ nhớ đến bạn hằng ngày
  4. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0


    hi,chào mọi ngưòi em vừa làm xong 1 cái thiếp rùi,rất đơn giản, vì em ko co nguyên vật liệu gì đặc biệt cả .(bên này cái gì cũng đắt đỏ )
    Cám ơn tất cả ( xin lỗi anh tbminh vì vote cho anh xong mới biết anh thích 1sao, chứ ko phải 5 sao )
    Em cũng tính đến làm hộp đựng sao,nhưng không biết có dủ thời gian không,vì em chuẩn bị thi học kì, nhưng dù sao em cũng sẽ cố gắng .Thankssssssssssss
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cứ tìm món quà nào xịn nhất , đắt nhất mà dã ... Đảm bảo là thích ... Tôi thích ai đó tặng tôi xe hơi BMW Z4
  6. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
  7. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Anh thì thích dc tặng tiền,quà cáp gì cho rách việc hả em béocứ đưa tiền cho nó rồi nó muốn làm gì thì làm,vừa thiết thực lại đúng tâm lý con giai
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    SN người ta mà người ta đến thăm mình vậy mà đến giờ mình cũng vẩn chưa biết được phải tặng quà gì nữa .. Muốn bất ngờ thật bất ngờ .. ấy mà bây giờ trong đầu chẳng có 1 cái gì để làm khái niệm về món quà cả.. hix hix .moitinhtrongsang17 qua rồi .. Tina lại tiếp tục moitinhtrongsang17 xin ý kiến .. nè hix hix
  9. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    hihihihi anh vui tính quá, con trai đúng là thiết thực thật....nhưng bây giờ em ko có xiền .....
    to Tina17 : bạn tham khảo mâý gợi ý các anh chị ý đưa ra cũng hay lắm đó.Chúc vui vẻ !
    Được moitinhtrongsang17 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 05/05/2005
  10. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Một món quà tự làm bao giờ cũng khiến tôi bất ngờ và thích thú nhất. Hai năm về trước cô bạn gái của tôi đan tặng tôi một cái khăn len. Cô ấy không phải là một người khéo tay, và cái khăn thì hỏng lỗ chỗ, nhưng đến giờ tôi vẫn quàng, vì nó là cái khăn đẹp nhất mà tôi có thể có được

Chia sẻ trang này