1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thích tặng quà gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi moitinhtrongsang17, 02/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luongquocmanh

    luongquocmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng quí cái gì cũng tốt cả nhưng có những cái mà người ta thường xuyên gìn giữ thường xuyên giữ gìn nhưng mình xin người ta vẫn cho vấn đề là thằng đàn ông phải biết cách xin. Nếu em có thể tặng bạn trai em một món quà để anh ấy khỏi phải mất công xin xỏ thì anh nghĩ có lẽ là ý nghĩa nhất.
    Chúc vui.
  2. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0

    Trước đây tina17 quyết định tặng cho người ta1 cái gọi là phong cách vượt bậc với bức tranh cát phát sáng..Tìm mãi mới ra nguyên liệu nhưng... 1 cái đau đớn đó là " Tìm ra được chất phát sáng " nhưng nó lại ko thể bám vào cát để sáng lên được ..Hụt hẫn vì đã hứa là có 1 mòn đặt biệt...người ta chờ dài cổ chỉ nhận được 1 nụ cười hì hì ... kế hoạch ko thành công
    rồi lần thứ 2 : Âm thầm lặng lẽ gọi phone cho em gái người đó..Nhờ mua quà tặng ngày kỉ niệm.... Ông ấy ..giận khủng khiếp khi chính ông ta muốn bí mật chuyện kỉ niệm và muốn bí mật tặng quà cho mình.. Em gái ông ta biết...vậy là ko 1lời ổng giận cho 30phút ... Kế hoạch ko thành công
    Ngày 14-2 .Lon ton đi mua vật liệu làm thiệp ..Rồi tự hào vì "Mình làm quá đẹp " và còn thêm mấy câu chúc ."Ngọt như đường " để rồi ..Nguyên 15 ngày koliên lạc với ổng ... và ...lại thất bại ông ấy nói "Nhận được thiệp anh vui lắm.Nhưng em ko liên lạc anh cứ nghĩ ..Đó là thiệp chia tay ..vì em chúc mấy câu ..sao nghe lạnh như nước đá mà xa ơi là xa "
    Thôi " em ko có í đó muh " Tội nghiệp
    Lần thứ4 : Giận nhau 20 ngày .. vì cái gọi là " Bí mật phải giữ đến cùng " Định thăm người đó 1 chuyến với phí tổn lên đến cực kì cao ( so với mình ) Nhưng thất bại nặng nề .. Bị phát hiện và thế là " A ko thích - em ở nhà đi - phải biết tiết kiệm chứ ? " Thôi rồi
    Lần này SN .. người đó muốn thăm mình ..nhưng..mình sẽ phải tặng gì đây nhỉ ??chỉ sợ kế hoạch lại tiếp tục ko thành công
  4. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    hihihi tớ cũng như tina17 đó, mấy lần truớc cũng bày đặt ........... nhưng mà nói đúng ra thì chưa lần nào thành công cả. Lần thì bị phát hiện, lần thì ko vừa ý .......... có thể là do chúng mình ko có nhiều kinh nghiệm tổ chức tina17 ah .
    Lần này bạn đã có dự định gì chưa ? chúc bạn thành công nhé . Mà 2 nguời đang ở cùng thành phố hay là ......ở xa nhau. Như MTTS17 thì đang ở xa lắm.có thể ngày sinh nhật của anh ý cũng chẳng gặp nhau được hic hic buồn quá
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Tặng quà cho con trai theo tớ thì quan trọng là ở khâu bạn mất bao nhiêu thời gian để lùng tìm <hàng đẹp,độc> hay tự làm ra nó. con trai đánh giá cao những món đồ bạn gái tự tay làm vì đó vừa thể hiện sự khéo léo vừa là tình cảm của bạn gái dành cho mình. nhưng một món quà đẹp mắt và độc đáo <ko fải quá đắt> mà bạn cất công tìm mua cũng sẽ làm chàng thấy hạnh fúc và thêm yêu bạn hơn. nhớ nhé. hãy luôn quan tâm đến các chàng vì đó cũng chính là món quà vô giá
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Uh ở xa ơi là xa .. xa đến não ruột vì vậy chẳng có bao giờ tặng cho thằng chả .. cái nào ra hồn cả .. Nhưng quái 1 chỗ là .. cứ hễ mình thích tặng quà là thằng chả nhăn như khỉ .. chỉ thích tina chúc mừng 1 câu thôi ... nói cách khác là :anh chỉ cần biết em nhớ đến anh là được rồi " hà hà dù sao cái tính tina nó bướng bác à ... cứ hễ chưa thành công chưa chịu được .. cái đó gọi là : Nữ nhi 10 năm trả thù chưa muộn í mà ) .. em lần này quyết tâm .====> ko quà gì cả .. có nhiều tiền thì bay thẳng đến thằng chả kiss 1 phát cho lãng mạn.. rồi sau đó bay về ... chắc cũng tốn kém lắm đây .. ( uh mà để xem money có cho phép .. bác hồ có thương tình cho tina ko nữa ) ...
    PS : Ông tướng chờ nhé .. em đang mua vé số .. tụi mình cùng cầu cho em trúng giải thấp thấp vài chịu để em bay đến thăm anh
  7. tranglx

    tranglx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    tặng nước cạo râu hoặc nước hoa là hợp lý đấy bạn àh
    Được tranglx sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 16/05/2005
  8. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái, SN huni, giữa cái nắng hầm hập của HN, mình đánh vật với bọn len để ... đan khăn tặng người ta, vì người ta đang vào mùa lạnh mà... Rồi sau đó dùng những sợi len còn dư, làm một cái thiệp chúc mừng SN nữa.
    Lúc người ta nhận wà, nói vui và hạnh phúc lắm, lại còn nói sao em đan khéo thế, hihi, phổng hết cả mũi, vui wá trời vui luôn. Sau đó, người ta mở webcam, ngồi đó wàng cái khăn lên... hichic, làm mình xúc động đến chảy nước mắt...
    (Hehe, năm nay wen mui, đang định đan khăn tặng tiếp )
    Mình thích tự tay làm tặng người ta, mình nghĩ chắc con trai cũng thích nhận được món đồ do người yêu làm tặng. Ừ, mà nếu có thêm 1 bức thư tay nữa thì càng hay
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    em này nói chính xác đó .... 1 cái khăn do người iu tự đan cũng thật sự ý nghĩa ....
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 19/05/2005
  10. myphammini

    myphammini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này