1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thời nay cần gì ở người yêu/ người bạn đời tương lai (lập hộ omaichuoi)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bullfrog, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    biết chăm sóc chu đáo và chiều chuộng bạn trai
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là bản thân cậu cũng chẳng có gì cho gái nó mê, nếu gái đặt ra tiêu chuẩn nọ kia thì out từ vòng gửi xe cho nên cũng chẳng dám tham vọng đặt ra tiêu chuẩn gì với gái?
    Đùa chút thôi, tớ nghĩ rằng tiêu chuẩn có thể không phải là cái gì quá cứng nhắc, nhưng không thể kiếm người yêu/ vợ thế nào cũng được, phải tự biết trân trọng cuộc sống của mình chứ. Tất nhiên phải biết bản thân mình ở tầm nào mà những mong đợi về người yêu/ vợ cũng vừa vừa ở tầm nào thôi.
  3. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Bảo thì phải nghe, cấm cãi
  4. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cái này ý mà, hơi khó đấy. Chắc phải đến khi 4-50 tuổi nó mới hết cãi quá. Bác chịu khó chờ đến lúc ấy hãy lấy vợ, đảm bảo như ý
  5. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cần xinh xắn 1 chút. Ko cần quá xinh, nhưng nếu được thì càng tốt. Nhưng cũng phải hơn TB. Cần thông minh. Càng thông minh càng tốt. Tuy nhiên nếu kém thì cũng chỉ kém mình một chút thôi, ko thì về sau đẻ con. Nó ngu lại bảo tại bố (Gen thông minh hình như nằm trong gen X vì thế con trai thông minh chắc chắn nhờ mẹ. Các nhà bác học cũng tìm cách sinh con gái để giữ giống). Nữ công gia chánh? Chỉ cần biết quét nhà. Ăn uống có thể ra hàng nếu cần thi thoảng mình nấu cho cũng được. Quần áo đã có máy giặt. Tạm thế đã.
    em thích cái anh này quá. Đúng là phong cách đàn ông thời nay
  6. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đã có gia đình, lên chỉ giáo cho anh em ít kiến thức với.
    Hoang mang quá.
  7. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi nhậu với một ông anh, ông í bảo đang sống ly thân
    hỏi nguyên nhân làm sao anh nhà bảo chị nhà vác tiền đi đánh lô đánh đề, thời gian rỗi còn lại chị nhà đi đánh bạc
    Hixxxx, mình rất cao thượng (có thật thế ko nhỉ ) khuyên một câu ; tiền mất thì thôi nhưng anh bỏ chỉ khổ đứa con (17 tháng tuổi thì phải) thì ông anh bảo rằng kệ nó, anh thương con anh lắm, nhưng vì thương con nên anh phải để nó khổ đến năm 3 tuổi (hình như lúc đấy mới có quyền nuôi con - bác nào nắm vững luật hôn nhân gia đình thì check lại xem đúng ko nhá) chứ anh ko thể nào sống với chị nhà thêm 1 ngày nào nữa
    Why??????
    Câu trả lời một phần đã ở trên còn một ý nữa; ý anh ấy là anh ấy nghe đồn các bà các chị ở sới khi thua bạc thì gán cả người lại --- và chị nhà ko phải là một trường hợp ngoại lệ
    Bác thiếu gia nào check xem khả năng này có sát thực ko nhé
    Còn cái này nữa, anh í bảo, bi giờ anh góp bột nuôi con tháng 3 hộp (ko góp tiền nhá) thì phải khui cả 3 hộp ko thì chị nhà đem bán nốt lấy nước cơm nuôi con cho con nó cứng cáp. Có cái máy xay sinh tố hay xay xương xẩu gì đấy nấu cháo cho con chị cũng cho ra shop rùi
    Mình thấy cái này cúng là câu chuyện cảnh giác để các bác chọn vợ nhỉ
    P/S: Câu chuyện này nếu theo lời anh í kể đúng thì đúng 100% (chẳng lẽ anh ấy lại bịa chuyện nhà)
    Sorry anh vì chưa xin ý kiến anh đã post chuyện gia đình anh lên, nhg em nghĩ anh sẽ thông cảm để các bạn khác đỡ lầm đường lác lối
  8. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung nhé: Tránh cô nào nghiện online ra. Nhiều cô ở ngoài đời thì chẳng ra gì đâu, cả về nhan sắc, học thức, tâm hồn, cư xử,... nhưng nghiện vào mạng post bài nói thánh nói tướng lắm, mà hầu hết là những lời đọc được ở chỗ nọ lại copy sang chỗ kia. Thỉnh thoảng được người nọ người kia khen cho 1 câu thế là lại càng tưởng rằng mình xuất sắc lắm, về nhà tinh tướng với chồng con phải biết!
    ...Tớ thì chưa có gia đình, nhưng mà 28 rồi, chuyện tình cảm cũng ổn, đang tính sang năm "chung kết"!
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bull.
    Chỉ tiếc cho bạn PA. Hì hì! Không tiếc gì cả, tiếc là thời gian độc thân vùng vẫy hơi ngắn.... Nhưng mừng cho bạn PA là lấy được một người chồng tốt (Cho đến giờ, theo vẻ bề ngoài là thế.... Còn lòng ruột bên trong thì e ko hân hạnh được biết...).
    Ngẫm lại mình... như con ngựa hoang, thích lang thang phiêu bạt một mình. Đến bao giờ mới thấy mệt mỏi?????
    Chưa đi.... chưa biết....

Chia sẻ trang này