1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thời nay có ai yêu thầm lặng nữa ko?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi wandergal, 12/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Con trai thời nay có ai yêu thầm lặng nữa ko?

    hỏi các anh các chú các bác tí! có anh nào đủ gan để tỏ tình với 1 cô gái chưa quen biết lắm, khó gần , lạnh lùng ko? và khi 1 đứa con trai hay nhìn mình từ xa, hay ngoảnh lại nhìn mình , khi mình nhìn lại nó lơ ngay lập tức, rồi nó gây chú ý với mình, thế có nghĩa là nó có thích mình hay ko nhỉ? hay vì lí do gì khác cũng có thể khiến một đứa con trai làm thế ?thời nay có còn những đứa con trai yêu thầm lặng, ko dám bày tỏ dù sắp đi xa ko nhỉ?em thắc mắc quá

    có một trái tim thuỷ tinh
    ép khô giữa đôi mùa gió...
  2. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi, nếu đúng là thế thì có nhiều nữa là khác ấy chứ. Đơn cử là người con trai trong câu chuyện của bạn ấy. Con trai như thế chắc cũng chỉ có ở các cô cậu bé cấp 2 cấp 3 thôi, chứ lớn hơn tý nữa thì quả là hàng độc.
    Dạo này f_274 thành cái chợ tình rồi ấy nhỉ ???
    Gió khẽ cúi mình trước sắc đẹp của trần gian
    Anh muốn cúi mình trước sắc đẹp của em
    Còn em, muốn cúi mình trước màu sắc của đồng xiền
    Màu càng sáng, càng đẹp,em càng yêu, anh ạ.
  3. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có mà ! vẫn còn nhiều ! nhiều lắm ha ha
    khi 1 đứa con trai hay nhìn mình từ xa, hay ngoảnh lại nhìn mình , khi mình nhìn lại nó lơ ngay lập
    cái này ko giống với mình lắm ha ha
    ! em sẽ thấy được gì từ mắt tôi nào?

    Cuộc đời là những chuỗi dây xíchTrôi dần qua ngày thángQuay đều , những vòng quay nhàm chánMỗi người là một mắt xíchNhững mắt xích móc nối vào nhauBấu víu nhauXiết chặt nhauKhông ai có thễ thoát raVì tất cả đều là:Mắt xích , mắt xích
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cô gái đó là người như thế nào Chứ cứ như em thì ...
     
    HG
  5. luhanhcodoc

    luhanhcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ai đó nhắc tôi mới nhớ ''những ngày đau xót '' của tôi , khi yêu 1 người mà không dám nói , chỉ chờ đợi và đợi chờ ngưòi đó trải qua các mối tình và hi vọng ngày nào đó '' người kia rồi sẽ ra đi'' .nhưng cuối cùng... đến lúc đó nàng đã không còn có hứng thú với những cuộc tình nữa
    buồn như con chuồn chuồn không biết bay
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thời cơ đến rồi đó chú mi. Cố lên
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.

Chia sẻ trang này