1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thời nay có đáng tin không.........???????????

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi xauxi05, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ bảo không nên tin con trai, Bố tớ lại bảo cứ tin đi chứ con, giống như mẹ tin bố ấy hihi
    Còn tớ á, đang nghĩ xem là có nên tin không
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ra gặp tớ, tin ngay
    (Cứ tưởng trang OFF, mắt nhắm mắt mở chui vao )
  3. kodon4500

    kodon4500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    gặp ấy thì ấy cho bọn tớ tin bằng cách nèo,khéo lại mất nốt niềm tin còn lại thì chít
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bao giờ ấy làm cho bạn y tin xong thì alo tớ đi ăn mừng nhé
  5. kodon4500

    kodon4500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tai sao lại ăn mừng? giải thích hộ mình cái?
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    cái đó fải hỏi bạn madly
  7. cadalorg

    cadalorg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Đáng ăn mừng là phải roài. Bạn ấy mà tin truely_madly_deeply thì dám 2 ng thành...người đáng tin của nhau rùi. Ngày xưa thì các cụ gọi là tri kỷ thì phải. Đời kiếm đc người thế chả ăn mừng thì sao.
    Còn cái vụ này, tớ là tớ cứ thấy con trai không đáng tin đâu, con gái đừng dại mà tin không rồi lại bảo không đáng tin. Còn lỡ dại tin rồi thì thùi, đừng nói ra không pà con mình lại bảo là .... dại. Thế nên đáng tin hay không là tuỳ các bạn nữ thui, chứ tớ là tớ cứ thừa nhận tớ là người không đáng tin đâu, hehe. Mà quên không nói trưóc, tớ là con trai, không phải con gái, tin hay không lại phải tuỳ vào các bạn nữ rồi.
  8. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Gặp ấy tin ngay nhưng tin cái gì ngay mới được , hả tru li mét li ???
  9. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Trời cái bác này, một là tin hai là không tin, thế thôi cho nó đơn giản chứ nghĩ nhiều làm gì cho nó già người ra hé hé
  10. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhiều khi thử tin con trai một lần nhưng khó thật....khổ thân con bạn mình....bị hăn lừa...hắn có bồ ở Hải Phòng roài thế mà mồm cứ xoan xoét nói yêu thế mới hay....giờ mới lộ cái đuôi xấu xa ra ...... lại còn ngang nhiên bảo là yêu cả hai người...trái tim đó chắc chứa 100 người cũng xong tuốt mất...hờ hờ....!!!!!!!!!
    Ôi stress ghê...!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này