1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI THỜI NAY .... CON GÁI THỜI NAY .... thế đã công bằng chưa nhỉ !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoten17, 14/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    CON TRAI THỜI NAY .... CON GÁI THỜI NAY .... thế đã công bằng chưa nhỉ !!!!!!!!

    Ai cũng thế thôi , chả cần phải bới móc nhau làm gì cả
    .................. vài bài nhá
    Em thương yêu, hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt ở chỗ nào, nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối tốt với em:

    1. Trước khi quen em, anh được lĩnh học bổng, đến khi quen em rồi thì em lĩnh học bổng.

    2. Có 1 quả táo, em ăn. Có 2 quả táo, em ăn quả to.

    3.Cùng một con cá, em ăn phần thân, anh ăn phần đầu.

    4. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn nói em xinh. Anh đẹp trai thế mà em lại bảo anh xấu.

    5. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về ký túc xá anh chỉ dám ăn mì tôm.

    6. Lúc em giận anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Khi anh bực tức, anh phải tự làm thùng rác cho mình.

    7.Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.

    8. Em thường xuyên đánh anh, anh chưa bao giờ đánh em.

    9. Có lần em bảo anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào, anh nói sẽ đánh cho thằng kia 1 trận. Anh lại hỏi lại nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời là sẽ giết anh ngay.

    10. Anh mua tặng em cái áo 40vnd, anh nói dối là chỉ có 10vnd. Em mua cho anh cái đồng hồ 5vnd, lại nói dối anh là 50vnd

    11. Lần em ốm, anh gầy mất 2 cân. Lần anh ốm em lại tăng thêm hai cân (em đến phòng anh chăm sóc và ăn hộ anh mấy thứ hoa quả bánh trái mà anh ko ăn được)

    12. Đến nhà em, anh phải ngủ ở sô-pha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sô-pha
  2. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    lại con gái nữa nè
    Con gái là cái loa phát thanh suốt ngày mà không cần tốn điện.
    Con gái là khúc cây để con trai cưa đổ
    Con gái là kẻ làm khổ túi tiền của con trai
    Con gái là loài sinh vật mà không có họ thì con trai rất buồn
    chán , và nếu có họ thì con trai buồn chán gấp đôi.
    Con gái là phép chia của túi tiền , phép cộng của nhân loại , phép trừ của trái tim , và phép nhân của những điều rắc rối
    Con gái đẹp là con gái gặp trong mơ , còn con gái ngoan là con gái gặp trong nhà trẻ
    Không có người con gái xấu , chỉ có những người con gái không đẹp
    Con trai biết tha thứ rồi wên đi , còn con gái chỉ biết tha thứ ma không bao giờ wên
  3. sylph

    sylph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    tui thấy những lời nhận xét của hoten 17 về con gái chưa chắc đã đúng , mà tại sao đó lại là những lời nói về con gái với những tật xấu như vậy , con những mặt mạnh của con gái tại sao bạn ko nói ra , để như vậy con trai dễ hiểu lầm con gái mất
    . có lẽ ban chưa gặp được những người con gái dễ thương nên mới hiểu lầm đến vậy , 1 sự hiểu lầm thật là tai hại, đáng tiếc quá
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Đấy là con gái nhận xét về con gái đấy, con trai tụi tui chưa thèm động thủ đâu nha, thế mà đã có đầy những cái như thế.... Hic, hic, đúng là em hoten17 này là cứu tinh của cánh con trai tụi tui rùi, cám ơn vì những lời động viên nhé, cho một câu nầy : " Tình yêu của người đàn ông là sự nghiệp, còn sự nghiệp của người đàn bà là tình yêu", thảm quá!!!! DÙ sao thì con gái cũng là một nửa của thế giới, nếu không có các bà, các chị, các mẹ, thì tụi tui sinh ra để làm gì??? àh, ùh, chắc gì đã được sinh ra nhẩy??? Đàn bà đẻ ra đàn ông mà, hê hê

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này