1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai thời nay..........là thế đó!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi duyhuannh, 26/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    con trai thời nay..........là thế đó!!!

    Con Trai Cũng Biết Giận

    Hôm đó ngoài trời rất nắng, sau những giờ làm việc, Hắn vẫn thường hay thả hồn theo gió, theo mây ... có khi lên tận cả cung trăng . Nhiều lúc tự với hái được cả chùm sao trên trời . Thật là vớ vẩn . Nhưng lạ lắm . Chẳng ai hiểu được tại sao Hắn cứ đi ra, đi vào ... ngồi thở vắn, thở dài hết lần này, đến lần nọ .

    Hắn đang ngồi chóng càm nhìn ra cửa sổ . Trông xa, trông vắng , xung quanh tĩnh mịch . Hắn cứ càm ràm ... Dạ hỏi Bụng ...

    - Tức thật ! Nhỏ này làm gì mà để cho mình leo cửa sổ hoài vậy nè !

    Hắn ta chỉ hỏi thế . Nhưng chẳng một tiếng nào trả lời lại . Hắn thất vọng lắm . Xem ra cái bụng của Hắn cũng không chịu trả lời cho cái dạ của Hắn nữa . Hắn đành ngồi lặng im ... tức tức ! Lại một lần nữa Hắn để Dạ bảo Bụng ...

    - Hmm .. kỳ này biết tay tui ... hết cho tui leo cửa sổ rồi cho tui leo computer !

    Lúc này .. Bụng của Hắn cũng chịu không đặng ... phan lại cho Hắn một câu ngon ơ :

    - Đáng đời !
    - Đáng đời ?
    - Chứ không đúng sao ?? Cậu không chịu khó nghĩ xa xa gì hết . Nhỏ đó hong chừng giờ này mắc công chuyện gì sao .
    - Mắc cái gì mà mắc ... Tớ chờ Nhỏ đó ... từ sáng đến giờ .
    - Xừ ! Thôi mặc kệ Cậu ...
    - Cũng tại Nhỏ đó hết trơn á ! Nói là chờ Nhỏ chút thôi ... Ai ngờ chờ 1 chút, lút cả ngày . Hong xùng sao được !

    Bụng thấy thằng bạn Dạ này đang nổi cáu ... thành thử cũng tắt đài luôn .

    Một giờ đi qua thật nhanh . Hắn vẫn cứ ngồi đó chờ ... Từng phút trôi qua lặng lẽ ... Hắn vẫn lì ra ... không cam lòng làm việc khác ... tiếp tục chờ .

    Thấy Dạ như thế, Bụng gai mắt ...

    - Cậu làm cái gì ngồi thừ ra thế
    Dạ nói tiếp : - Có cần Tớ cho Cậu một đá cho tỉnh lại không ??
    - Này, đừng chọc Tớ nha . Liệu hồn Cậu đó ! Nhiều chuyện đi .
    - Ơ ... sao hôm nay Cậu dữ y chang như mấy bà xẩm vậy ?
    - Tớ bảo Cậu im !!! Chuyện gì thì mặc Tớ ... có liên quan gì đến Cậu ... Nhiều chuyện !

    Bụng nghe vậy ... cũng muốn tưng tức ...

    - Thôi, tớ hong thèm đếm xỉa gì tới Cậu nữa .

    Giờ này đã về chiều . Ngoài trời chỉ còn sót lại vài tia nắng yếu ớt của buổi cuối ngày . Cả vòm trời xanh ngắt vẫn cao thật cao ... Mây trắng vẫn một sắc .. hết biển hình này sang thể khác . Hắn vẫn ngồi tựa lưng trên ghế nhìn ra cửa sổ như ước thầm một điều gì . ... Đột nhiên Hắn thốt lên :

    - Giá như chiều nay đừng Nắng tắt thì Mây làm gì buồn đến thế nhỉ .

    Cái thằng bạn Bụng chịu không nổi ... cũng bật cười ..

    - Haha ... Cậu khéo tưởng tượng thật đấy , Tớ phục Cậu !
    - Ừ rồi sao ?
    - Con trai như Cậu mà cũng mơ mộng, lãng mạn qúa chứ . May Tớ là bạn bên cạnh Cậu ... nên Tớ hiểu được ý của Cậu . Gặp mấy đứa khác ... hahaha ... chúng nó nói cậu tửng đó !
    - Cậu chọc Tớ hoài . Tớ đang sầu muốn đứt từng khúc ruột đây .
    - Tội thế cơ à, cần Tớ ráp lại không ?
    - Dẹp đi, Cậu mà ráp lại được !
    - Biết rồi, chỉ có một người mới ráp được từng khúc ruột đó của cậu .
    - Người nào ?
    - Còn hỏi, Cậu biết mà ... thì là ...
    - Nè nè ... cấm nói !
    - Không cho Tớ nói thì thôi ... Tớ im tiếp ...

    Thiệt tình cái thằng bạn Bụng này ... ăn rồi tối ngày cứ chọc Dạ . Bạn bè chi mà ác gớm ! Rồi thì ngoài trời đã tối xẩm . Hắn cũng không ngờ rằng là mau tối đến thế . Mà Nhỏ đó thì vẫn cứ biệt tâm hơi . Làm Hắn càng lo lắng hơn .

    Nhỏ đó ... cũng vậy . Cũng biết Hắn ta lo lắng cho Nhỏ lắm mà . Nên vừa đối diện với những cuốn tập vỡ cồng kềnh, lại vừa suy nghĩ . Nghĩ chắc là đằng ấy ... "người ấy" sẽ ... Nhưng biết làm sao giờ . Đành đánh liều một phen vậy

    Được sửa chữa bởi - duyhuannh vào 05/06/2002 20:40

Chia sẻ trang này