1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thời nay và con gái thời nay:Bên nào sống "đẹp" hơn???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi trochoibian, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trochoibian

    trochoibian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Con trai thời nay và con gái thời nay:Bên nào sống "đẹp" hơn???

    Thử làm một phép so sánh mà xem sẽ thấy: dù rằng những người con gái thời đại ngày nay rất năng động, rất giỏi, nhưng cũng lại bị mất đi quá nhiều những đức tính của một người phụ nữ VN cần có.Còn con trai, tuy rằng có nhiều những kẻ ko đáng mặt làm trai nhưng đa số vẫn luôn luôn sống hết mình,yêu hết mình, học hỏi và làm việc hết mình.Quan trọng hơn, họ luôn coi những người phụ nữ là một nửa ko thể thiếu trong trái tim họ.Vậy đó, thế để đủ biết bên nào sống đẹp hơn rồi!

    ngườilậpdị
  2. Linh100

    Linh100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu ý của bạn lắm ,cuộc rất muôn màu, muôn vẽ đúng không? Con nguời củng vậy đấy ,không phân biệt nam hay nu đâu! Tôi biết bề ngoài thì vậy nhung rất nhiều bạn gái Việt Nam vẫn tö hào mình là phụ nö Việt Nam lắm chú!
    nhatlinh
  3. trochoibian

    trochoibian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy, cuộc sống rất muôn màu muôn vẻ, nhưng chính vì thế mà con người phải đối diện với nhiều vấn đề.Những lúc như thế, kẻ không có bản lĩnh thường chỉ là những người chiến bại.Nhiều người con gái đã bị "hoa mắt", bị chính cái cuộc sống muôn màu muôn vẻ đó cuốn đi.Và họ đã sống một cuộc sống không có đích đến.Như thế làm sao họ có thể "sống đẹp" được
    ngườilậpdị
  4. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ cay cú với con gái, bị 1 vố gì rồi chăng? không nên đưa ra 1 câu so sánh như thế. Sống ở trên đời người ta thường nói rằng "muốn người đối xử với mình như thế nào thì hãy đối xử như thế với họ". Bạn xấu với ai hoặc tốt với ai thì cũng nhận được như thế thôi, vậy thì đâu có ai hơn ai????

Chia sẻ trang này