1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thời nay!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tinh_yeu_tre_con, 30/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Tại tỉ lệ con trai / con gái là : 48 / 52 --> con gái nhiều hơn thì chê nhiều hơn là phải

    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm mai em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm

  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Con trai thời nay.....chẹp chẹp....thật đáng buồn!So đo từng chút 1 với con gái, ko bao giờ biết nhận lỗi của mình (luôn đổ tại hoàn cảnh).Nhỏ nhen, ích kỉ, gia trưởng, bạo hành...<<============== CHUỐI CỦ . THẾ CÒN CÁC GIRL THÌ SAO NÀO : YÊU PHẢI ĐẸP TRAI<NHÀ GIÀU < XE XỊN< ................... NHIỀU KO KỂ HẾT ĐẤY LÀ CHƯA KỂ HẾT ĐÓ
    DÙ CÁCH XA VẪN YÊU MÌNH EM
  3. sweetpiano

    sweetpiano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Con trai ngày nay, ngoài những anh đầu tóc vàng hoe, chạy xe đời mới, chỉ biết ăn diện, đua đòi, biếng nhác, vẫn còn có những con người như Anh. Không hoàn hảo, nhưng anh có những tính cách làm nhiều người con gái thích. Anh ko giàu sang, nhưng luôn rộng mở, giúp đỡ bạn bè. Anh không đẹp trai, nhưng nét đàn ông thu hút người khác.
    Con trai ngày nay cũng đáng yêu lắm, đẹp lắm, nhưng càng đẹp hơn nếu biết chú trọng về tâm hồn, và nhân cách hơn là bề ngoài. Vì em biết rằng vẫn còn những người đàng ông ... giống như anh.
    Sweet Pianist - Em Yeu Anh
  4. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Em có nói là tất cả con trai thời nay đều thế đâu.Bản thân em cũng chơi với rất nhiều con trai, họ cũng rất tốt.Nhưng số tốt trong cuộc sống luôn là con số khá khiêm tốn, mọi người có thấy vậy ko?
    Mà cũng chẳng riêng gì con trai, con gái cũng vậy.Trong xã hội thời buổi này, nhiều thứ bị chi phối bởi xền bạc quá.Mà xiền dù gì cũng chỉ là 1 tờ giấy do con người tạo ra thôi chứ có gì đâu mà to lớn vậy? Chi phối cả suy nghĩ của con người...chẹp chẹp....thật đáng buồn!
    Who Can Give Me The True LOVE
  5. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì thực sự láo toét rồi. Không thể tha thứ được nữa.
    Chính thức tặng em 1 *

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chưa sống hết đời, sao biết đời là gì ? Chưa gặp hết người, sao biết người thế nào ?
    Sống với một con người cả đời cũng chưa chắc đã hiểu hết họ ? Vậy dựa vào thước đo nào để nói một con người là TỐT hay XẤU ?
    Chú ý : chủ đề nhạy cảm, các bạn nói chuyện cẩn thận và tôn trọng nhau tí kẻo lại giận nhau nữa bây giờ !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề muôn thủa, có điều là người ta đã quen với những tính xấu của các tiểu thư rồi nên khi nói ra nó không lặng nề chứ sao, còn về phía con trai vẫn được coi là một cái gì cao thượng nên có điều gì không phải là các cô nhìn thấy nó qua lăng kính không có màu
    Lạy chúa, thiện tai thiện tai
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  8. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hay thật đấy.Ko thấy rõ quan điểm của tôi à? Tôi ghét những thằng con trai bám váy đàn bà để kiếm tiền trang trải cuộc sống mà ko biết tự làm ra, tự kiếm sống bằng chính sức lao động của mình.Tôi ghét những đứa con gái bám ví đàn ông, chạy theo những thứ phù phiếm, bán rẻ thân phận của mình....Hình như xã hội càng hiện đại, càng phát triển bao nhiêu thì chuyện xuống cấp của lòng tự trọng con người càng giảm bấy nhiêu? Ngay cả thứ gọi là thiêng liêng nhất : TÌNH YÊU cũng bị lung lay và ảnh hưởng bởi quyền lực, sức mạnh của đồng xiền.
    Nhưng cũng thật đáng mừng là bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều người giữ được phẩm giá cũng như lòng tự trọng của mình.Không để cho bị ảnh hưởng bởi chữ "tiền".Nhưng thử hỏi, số người đó chiếm bao nhiêu trong xã hội?
    Who Can Give Me The True LOVE
  9. sweetpiano

    sweetpiano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sàn lọc trong gạch sỏi ta tìm được 1 viên ngọc thì mới đáng quý phải không chị ??? Đôi khi ngọc lại trong tay ta mà vẫn mãi tìm đâu xa xôi, để khi đánh rơi, ta cứ tiếc hoài viên ngọc ...
    Sweet Pianist - Em Yeu Anh
  10. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Phai cong nhan con trai thời nay ...cũng tốt, biết nhường nhịn con gái hơn, họ cũng tôn trọng ý kiến của phái nữ hơn trong quyết định hay công việc chung. Nhưng xét cho cùng thì con trai thời nào cũng thế: tinh vi và chẳng chịu nhận lỗi gì cả.
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

Chia sẻ trang này