1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Trai thời này

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi cakeo, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yuki83l

    yuki83l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Con trai bây giờ chỉ trọng hình thức thôi , nói chung là không sâu sắc lắm ..... nên .... khó mà kiếm được 1 chàng ra hồn ... nhiều cậu điệu mất phần con gái luôn

  2. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng đấy yuki à, con trai mà giản dị tìm đâu cho ra, nhưng mà vừa giản dị vừa lịch sự thì ối giời ơi còn khó hơn lên trời. Thôi thế thì bọn con gái chúng mình cứ an phận thủ thường thôi. Dạo này mấy boys đèo bồng lắm, chọn con gái thì phải giống Hàn Quốc mới chịu
    phuongkim
  3. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp thật xinh xinh,vào quán cà phê với người tình,cầm telephone anh ríu rít,hỏi thăm một người tình thứ hai...
    Con trai thời này thích đổi thay,thấy người con gái muốn quen liền,thích được vui say trong duyên mới,vì đời ngang trái lắm em ơi...

    Tôi mong 83 sáp nhập với 8x,sớm ngày nào tốt ngày đó.
  4. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không biết có telephone để ríu rít không nữa , đừng có cưa bom ở đây nha
    phuongkim
  5. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Theo bác cá-kèo nói chắc người như tui khó kím lắm nhễ...ĐẸP TRAI NÀY,LỊCH SỰ NÀY,GIẢN DỊ NÀY,...Ối dồi còn nhìu nhắm các bác ạ...!!!

    Nguyện một đời đi tìm kim loại mang tên thần chết
    NGƯỜI ĐẸP VÀ ÁC THÚ
  6. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, sao bác cứ mơ ban ngày thế, hơi sớm đấy như vậy gọi là mớ đó. Bác cứ khéo tưởng tượng, người như bác ôi giời ơi đầy rẫy, bác đường mơ nữa nhá
    phuongkim
  7. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya rồi thì đi ngủ đi bạn ơi,có tâm sự gì mà 0:21 online thế.
    Tặng danh ngôn cho cá kèo nè:
    -Điểm chung duy nhất của hơn con người là ai cũng khác nhau
    -Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, từ người này sang người khác.
    -Đừng chết vì thiếu hiểu biết.
    Xong rồi,bạn có rút được kinh nghiệm gì ko? :)

    Tôi phải cố sống hết mình:học hết mình,chơi hết mình,ăn hết mình và yêu hết mình...
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0

    Cái này hình như ông KSR CHO^M ở đâu ấy, người ta nói rằng:
    Năng lượng ko tự sinh ra cũng không mất đi, nó chỉ tự chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác,....
    DỪngf có m,à ứng dụng bừa bãi thế chứ....
    Mời mọi người ghé thăm club 83 HCM
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    To Ammonia : Ông có bồ rùi còn quảng cáo làm gì tham vừa thui nhá ....
    To KSR : he` he` .. ai nói ông là online luc' 00: 21 a' ? nhỡ tại computer cài đặt giờ sai thì sao ??
    To caheo : hi hi KSR là 1 con người bit' sao chép và sáng tạo thành của mình mà Chi ... hi hi..
  10. ong-gia-di-cho

    ong-gia-di-cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Híc.....sao các bạn gái có vẻ bất mãn dzới con trai tụi tui thía nhỉ? Hổng tìm ra ai à?
    I LOVE LYN FOREVER.

Chia sẻ trang này