1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thông minh hơn con gái!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Jealous_Guy_new, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Conan767

    Conan767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chỗ đó, con trai luôn thấy rằng không nên nói ra còn con gái lại luôn thấy cần nói ra rằng mình thong minh hơn
    "Thằng ngu bao giờ cũng có vẻ thông minh hơn!"
  2. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    sao con trai và con gaí lại đi tranh cãi cái điều ngu ngốc ấy làm gì cơ chứ, thương yêu nhau không hết mà lại tranh cãi nhau làm gì ...
    riêng tui thì tui chưa bao giờ cho là mình thông minh hơn con gaí cả, mỗi lần đứng trước ngươì ấy là tui lại thấy mình khờ khạo đến tội nghiệp, đã có lần tui ước mình đủ thông minh để có thể đoán được người ấy nghĩ gì, muốn tui làm gì nhưng mà có được đâu...
    các bác đừng thanh cãi nhau làm gì, nhường con gái một chút đi, con gái thích nịnh mà, vơí lai chúng ta la nam nhi, nhường một chút thì thiệt cái gì đâu
    hehe, em nói có đúng không...

    ----------------------------------------
    Thức đêm mới biết đêm là ngắn
    Mới biết em quả thật dài
    Hôn em từ gót lên vầng trán
    Hôn mới giữa chừng ... đã sáng mai
  3. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Ko .... cái tiêu đề toppic thật là chí lý đó
    Ủng hộ 100%
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  4. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ối thanh minh là thú tội chẳng ai tự dưng đi khoe khoang là mình thông minh bao giờ cả??Nếu nhu thế thì sử dụng trí thông minh bị nhầm chỗ rồi ko khéo mọi người lại hiểu nhầm thành " thong manh" thì khổ
    Girlvuitinh_85
    Tình yêu chân chính nghĩa là cho mà ko chờ đợi được nhận lại
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Con trai đẹp trai hơn con gái....
    Con gái xinh gái hơn con trai....
    Còn ai thông minh hơn thì tôi ko biết.....

    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  6. Conan767

    Conan767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Tùy, ai thông minh hơn tự biết !
  7. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    hi hi... nếu con trai thông minh hơn con gái thì làm gì có chuyện phụ nữ làm tổng thống cơ chứ. Mà nè, con trai thông minh thế thì ai cũng là người thành công cả đó nhỉ??Túm lại, phe nào cũng thông minh cả, tranh cãi làm gì.. Mà chính bạn phải biết bạn thông minh hay không chứ nhỉ?
    SWEET_HEART
    time changes everything
  8. Cau_am_sut_voi

    Cau_am_sut_voi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

  9. Conan767

    Conan767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần hai tranh đầu là đủ nghĩa rồi: "I wish for intelligence,...", câu này hay đấy!
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Con gái không nghich ngợm là vì bĩnh tĩnh soi xét mọi chuyện...cái gì nhìn sâu mới được không fải cứ nghịch ngợm mới là thông minh.Bằng chứng là con trai không được mọi người thương nhiều bằng con gái,hehe...
    Đêm 30 nợ réo tít mù...Co cẳng đạp thằng bần ra cửa...

Chia sẻ trang này