1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thường hay thay đổi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sensitive_kitty, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kittybui

    kittybui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nghĩ khác. Trước đây mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện khi yêu nhau mà một trong hai người lại có thể thay đổi. Chỉ đến khi chính mình gặp phải điều đó, mình đành phải chấp nhận. Con trai hay con gái đều là con người và họ thay đổi hay không đều là do hoàn cảnh của cuộc sống. Mình cũng đã từng có một tình yêu thật đẹp, mình chấp nhận tất cả chỉ để chờ đợi và hy sinh và cứ nghĩ rồi đây sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Vậy mà anh đã thay đổi, đến bây giờ mình cũng chưa thể tin được nhưng thời gian buộc mình phải chấp nhận tất cả. Chúng mình yêu nhau 8 năm, anh đi xa và mình chờ đợi đến tháng thứ 6 thì anh nhắn tin nói mình đừng chờ và yêu anh nữa. Mình thực sự bị sốc bởi trước đó chúng mình vẫn liên lạc thường xuyên, vẫn dành cho nhau những động viên, chia sẻ và cố gắng. Đến bây giờ mình cũng không trách anh, chỉ buồn một điều là khi con người ta thay đổi con người ta cư xử thật tệ. Nhưng có lẽ cái cách anh làm như vậy là mong mình thù ghét anh nhiều hơn để có thể nhanh chóng quên anh. Mình vẫn chưa thể nào tin là anh đã thay đổi, đáng lẽ người thay đổi phải là mình, vậy mà....Bạn ạ, thay đổi hay không đều là do hoàn cảnh cuộc sống. Có lẽ anh đã không thể chịu được những cô đơn, mệt mỏi của cuộc sống, sự xa cách và lại có người sẵn sàng ở bên chia sẻ với anh, chứ không phải mình....nên anh đã đổi thay. Bây giờ mình vẫn bị những ám ảnh của chuyện đã qua và nỗi đau này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ của mình. Nhưng có lẽ dù ai thay đổi thì người nào cũng sẽ đau đớn cả. Người thay đổi thì đau vì không ngờ mình như vậy, còn người bị bắt buộc phải chấp nhận điều đó đau đớn vì chưa thể tin là sự thật và chưa thể quên được..........Chuyện của mình cũng chỉ mới xảy ra và mình thực sự rất cần những lời động viên, lời khuyên của các bạn. Mình thực sự rất cần các bạn.....
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Không có gì để khuyên bạn ngoài những lời đã cũ, hãy vững vàng đứng dậy, kitty à. Đúng là chia tay cuộc tình nào mà không buồn đau...Dù sao bạn vẫn đau hơn người ta vì bạn là con gái, và không phải là người chủ động chia tay. Đó là chưa kể một khi người ta lại có người bên cạnh, nên sẽ dễ dàng quên mình. Còn bạn, một khi vẫn yêu thì vẫn đau, đau rất nhiều. Thôi thì hãy xem đó như một nỗi buồn , một kỉ niệm và một bài học cho mình vậy. Hãy tự nhủ rắng, thà chia tay bây giờ còn hơn bị lừa dối rồi mới chia tay....Hãy vui lên bạn nhé, Chop chị biết chúc bạn như thế thôi...
  3. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    hic.... 8 năm yêu thương ... 6 tháng xa cách ... chia tay
    Ở đời này chả có gì đáng tin cả...
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    nói thẳng nhé
    mọi người đừng cười
    tuy mình là con gái nhưng mình nghĩ chính con gái lại hay thay đổi
    như mình nè , ghét cay ghét đắng 1 thằng , thề k0 đội trời chung với nó , nó cười một phát và nói vài câu ( nhẹ nhàng ) là mình đổ như chuối
    nhưng chỉ được 5 ngày thôi
    sau đó đi xin học , có hỏi thủ tục 1 anh chàng , bạn ấy có nụ cười rất dễ thương ( lại cười ) , thế là lại có 1 cây chuối nữa bị đốn ....
  5. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thấy chuyện con trai thay đổi nhanh thật, người yêu tui mới 1 tháng trước đây còn nói là yêu tui và nhất định sẽ cưới tui, nhưng bây giờ đã đi bên một người con gái khác, tui không nói tất cả nhưng rất nhiều người con trai như vậy, hi hi cho nên là không vơ đũa cả nắm nhưng không phải là không có.
  6. liti1102

    liti1102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng lắm. Mình cũng thấy như vậy. Nhưng, vâng- chính là điều này. Cái thực tế mà bạn gặp rất nhiều, rất nhiều ngoài xã hội. Nhưng đó chỉ là những thằng con trai ưa bóng gió, và cũng là một điều muốn thể hiện mình, Còn những người không như vậy thì bạn lại không thấy, Điều đó dễ hiểu mà, những gì không đung theo khuôn khổ tiền lệ thì mình thấy chướng mắt và nó đập vào mắt mình với một cảm giác khó chịu. Rồi những người như thế cũng sẽ hiểu được điều họ làm thôi. Khi mà đúng trước việc sẽ lập một gia đình, bước vào cuộc sống. Họ sẽ sợ chính những điều mà trước đây họ từng làm với người khác. Người ta sợ quy luật NHÂN QUẢ mà. Thế nên không ít người rất chân thành không hẳn là họ không có cái tính đó mà la họ sợ cái điều đó thôi. Chúng mình ngồi trong diễn đàn này chỉ có thể nói, nhận xét hoặc bàn luận thôi, chứ lại không thể thay đổi được. Nhũng điều bức xúc mà chúng mình bàn cũng chĩnh là nhưng điều chúng ta mong nó chả bao giờ xảy ra cả.
    Tóm lại, tất cả những gì mình viết ở trên cũng chỉ là suy nghĩ của riêng mình, và cũng là điều mình mong muốn cách quan hệ và cư xử của TNVN sẽ không quá theo những lối sống dễ dãi của phương tây, để cho lối sống tình cảm, truyền thống đạo đức của người Viêt Nam trường tồn.

  7. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Trên đời ko biết có gì vĩnh cữu ko nhỉ, và tình yêu cũng ko ngoại lệ.
    mình đã quen biết một cô bạn tên "L" (tại mình đơn phương thôi) , nhưng ko lâu sau L đã cùng gia đình sang MY. mình thấy như rơi xuống hố đen vậy (lúc đó ko có internet, điện thoại quá mắc, địa chỉ ko có).
    Nhưng cũng ko lâu sau thì mình lại quen một bạn gái khác (cả 2 đều có ý), rồi ko nhớ tại sao lại chia tay. cứ vậy mình cũng quen một số bạn gái khác và lại rùi chia tay.
    Mình nghĩ con người khá dễ thay đổi, tình yêu cũng khó bền vững. Nhưng có một điều chắc là hình ảnh "L" ngày xưa mình vẫn nhớ nhi in, những kỉ niệm với "L" khi mình nghĩ tới lại làm mình cười thầm vu vơ.
    Chắc có lẽ tình yêu chỉ đẹp khi là tình đơn phương (mặc dù đau khổ cũng nhùi ^_^ )
    Vậy nên tìm người yêu mình hay tìm người mình yêu???????
    Nhưng phải nói thật ra là con trai ba trợn lắm , nếu bạn nói con gái khó hiểu thì con trai càng khó hiểu hơn, còn con trai mà lại càng đơn giản thì có nguy cơ càng vô tình, còn con trai càng khó hiểu thì có nguy cơ quá đa tình (gặp ai cũng có tình cảm hết ráo).
  8. kittybui

    kittybui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên và sự chia sẻ chân thành nhất. Các bạn biết không đã một tháng kể từ ngày mình biết điều đó, mình nhận được rất nhiều sự chia sẻ từ bạn bè và những người thân yêu nhưng trong đầu mình vẫn chẳng nghĩ được gì khá hơn cả. Người ta bảo nếu căm thu được sẽ quên nhanh hơn nhưng mình chẳng thể nào căm thù và hận anh được, thậm chí mình còn nghĩ cho anh nhiều hơn. Mình chẳng thể hiểu mình được. Có lẽ tại 8 năm và 6 tháng xa nhau, mình chẳng có một bóng hình nào khác ngoài anh, có lẽ tại hình ảnh của anh vẫn còn quá thân quen với mình nên mình vẫn cứ mãi ở trong cái cảm giác ấy. Nhưng rồi thời gian...............có thể với mình sẽ dài hơn, 1tháng, 3 tháng hay 1 năm......
  9. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã nói hộ chúng tôi . Thật là khổ khi nghe con gái nói về chúng tôi như vậy.Về vẻ bề ngoài chúng tôi sẽ đi tìm người khác để lấp khoảng trống.Nhưng nghĩ lại thì chúng tôi cũng sẽ rất đau khổ khi nghĩ về chuyện đã qua chứ .Phải không ? Tuy nhiên tôi cũng công nhận là khi đã quen người khác thì con trai cũng hay ngả theo người đó và cũng thường "xa rời " người cũ .
  10. traiquatuoi

    traiquatuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại nói chỉ có con trai hay thay đổi thôi nhỉ. Bộ con gái không thay đổi hay sao chứ? Con gái thay đổi còn nhanh hơn con trai mà. Quay ngoắt 180 độ.

Chia sẻ trang này