1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thường hay thay đổi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sensitive_kitty, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bạn nè, mình không biết tại sao anh ta lại làm vậy nhưng bạn có nghĩ đến trường hợp anh ta làm thế vì không muốn bạn phải chờ anh ta??????? nếu quả như thế thì đó là sự hi sinh lớn lao và bạn đừng để mất anh ý nhé còn trong trường hợp anh ý có người khác...hic..hic trường hợp này thì bạn nên quên anh ta đi, mong nhớ làm gì loại người đó cho mệt. Hy vọng bạn tìm đúng lý do nhé!
  2. kittybui

    kittybui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng hy vọng như điều bạn nói, nếu lý do chia tay chỉ vì sợ mình phải chờ đợi. Nhưng anh đã có người khác và thực tế đó đến nay mình cũng không thể tin nổi. Có lẽ tại mình tin tưởng ở anh quá nhiều và bạn bè mình ai cũng rất bất ngờ. Bọn mình chia tay nhau mà anh không hề nói lời chia tay và đến bấy giờ mình vẫn còn rất thắc mắc.....................
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    các bạn gái có quan điểm con trai hay thay lòng ơi! không phải vậy đâu nhé! con trai cũng có 5 bảy loại ...các bạn đừng vơ đũa cả nắm mà oan cho anh em chúng tôi nhé! tôi nghĩ là chuyện các bạn nghĩ như vậy đơn giản là vì các bạn mới bỏ người yêu nên trong đầu các bạn chắc chắn có những ý nghĩ tiêu cực nhưng mình tin rằng đến một ngày nào đó có người con trai nào đó có thể đến được với ban, đem lại cho bạn hạnh phúc thì khi đó mình đảm bảo các bạn sẽ thay đổi quan điểm của các bạn thôi....... mình tin là những người trung thuỷ vẫn còn nhiều mà, hihihi như mình là một ví dụ điển hình nè
    Điều quan trọng với các bạn bây giờ là hãy quên người cũ đi, nếu anh ta đã nói chia tay thì cũng không nên tiếc rẻ mà làm gì, điều đó có đáng không? sao lại phải buồn vì một người không yêu mình nhỉ? tại sao phải khổ thế! hãy quên đi, hãy mở lòng ra và tôi tin một tình yêu mới sẽ lại đến với các bạn. chúc các bạn tìm được một người yêu lý tưởng và khi đó hãy nhìn nhận lại về nhận xét của mình nhé
  4. lipton_icetea

    lipton_icetea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    con trai có thường hay thay đổi hay không thì cũng tuỳ từng người, có những người rất chung thuỷ trong tình yêu đấy chứ, nhưng tui thấy con trai khi đã chinh phục được người con gái mình yêu thì thường ra vẻ ta đây lắm, và ít quan tâm hơn đến người bạn gái hơn so với thời gian đầu tìm hiểu, có lẽ họ cho rằng khi đã chinh phục được rồi thì không cần thiết những hành động quan tâm nhỏ nhặt đó nữa hay sao???
  5. cobebui

    cobebui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    con gái hay con trai cũng thế mà thôi mọi người ạ , con trai ngồi với nhau thì suốt ngày khoe minh cưa được nhiều, còn nhiều cô con gái thì suốt ngày khoe được nhiều anh cưa , có người đi cưa thì mới có người khoe
    nhưng tôi kêu gọi những người đã có người mình yêu thực sự thì hãy biết trân trọng nó và bảo vệ nó , mất đi người mình yêu là mất đi rất nhiều đấy nhưng ko phải tất cả
  6. chonsoc

    chonsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    toi la not nguoi sda tung thich nhieu co gai nhung chua he co mot moi ting vat vai nao .co the cac ban se che toi chua hieu biet gi ma da noi can nhung theo toi ban khong nen vo dua ca
    nam nhu vay .dung la toi da gap nhuei thang con trai noi cua co nay da co kia. cung mot luc co may co roi .nhung toi thay chung no noi phet la chu yeu.ma co thi nhung gi ho noi la ting yeu dau phai la tinh yeu. theo toi nhan cach cua moim nhuoi se qyet ding ting yeu cua nhoui do . khi chia tay thi ca hai phai deu dau kho nhu nhan chu co ophai ai vui suong hon ai dau.(tru mot so truong hop)
    va cuoi cung theo toi ban hay vui len di vi cuoc doi comn co nhieu cai de quan tan hon mot ting yeu da tan vo
  7. docco_langtu

    docco_langtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đừng có vơ đũa cả nắm là được rồi. Nam hay nữ thì cũng tuỳ người. Có người suốt đời vẫn thế, có người thay đổi xoành xoạch đấy thôi. Thay đổi hay không còn tuỳ vào hoàn cảnh sống của ngưòi đó, và cả nguồn gốc của người đó nữa. Cái tâm có vững thì cái tình mới bền được bạn àh!
    Nhưng có vẻ như bạn chưa gặp đụơc người hợp ý, chứ gặp tiếng sét rồi thì dẫu có biết người đó hay thay đổi đi nữa cũng bịt mắt lao vô àh, thử đi rồi biết
  8. lipton_icetea

    lipton_icetea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    con trai bây giờ thì làm gì có chuyện chung thuỷ với chỉ một người, với họ danh sách người yêu càng dài thì càng sung sướng và mang điều đó ra làm thành tích để khoe với bạn bè
  9. nhoc_vanny

    nhoc_vanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nhóc đồng ý với ý kiến của bạn Sitive_kitty và Callalily. Công nhận là khi thay đổi thì không chỉ con trai mà con gái cũng thế, nhiều người cũng vô tình, vô tâm đến tệ. Nhưng con trai thường có xu hướng thay đổi nhanh hơn con gái, và một khi đã thay đổi thì không còn gì có thể níu kéo nữa. Con gái, phần lớn, một khi đã yêu thì toàn bộ thế giới gói gọn trong người con trai của mình, không ngó ngang ngó dọc nữa. Nhưng con trai thì khác, có người yêu rồi vẫn thích cái cảm giác mình cưa được vài cô 1 lúc, chứ 1 cô thì hình như "kém tắm" quá. Rồi trong bước đường tự cho mình phóng khoáng đó, biết đâu đấy một lúc nào đó con trai lạc lòng... và nếu cái cảm xúc mới tinh đó làm anh ta choáng ngợp thì sẽ có cái niềm tin "đây mới chính là tình yêu đích thực của mình." và anh ta rời bỏ người con gái cũ. Cái mới bao giờ cũng hứng thú hơn, lạ hơn, hình như thế. Và con trai thường chiều theo cái personal satisfaction của mình hơn, mặc cho con gái có đau khổ... vì giờ đây anh ta đã có nơi chốn mới.
    Chuyện của kittybui thì thật sự là mình... không tin nổi. Chuyện không thể tin nổi 8 năm là một khoảng thời gian quá dài. Hãy căm ghét con người bạc tình bạc nghĩa đó đi bạn ạ. Căm ghét không phải để quên anh ta, mà là anh ta xứng đáng bị căm ghét như thế.
    Có thể bạn đau khổ vì câu hỏi "trước đây anh ấy như thế, như thế... cơ mà, vậy thì làm sao..."... nhưng hãy dũng cảm lên. Mọi thứ đã hết thật rồi. Hãy xem như bạn đang trèo lên cao trên 1 chiếc thang chơ vơ giữa trời, đích đến sẽ tuyệt đẹp (vì bạn sẽ vượt qua chính mình), chỉ cần bạn không sợ hãi và không ngoảnh đầu nhìn lại, bạn sẽ thành công.
    Đây thật sự là kinh nghiệm của bản thân Nhóc. Chúc bạn sớm lấy lại niềm tin cuộc sống và refresh trái tim của mình nhé. Hãy sống tốt hơn bạn từng sống, làm tốt hơn bạn từng làm và nhận được cái tốt hơn cái bạn vừa mất.
  10. chonsoc

    chonsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    con trai bây giờ thì làm gì có chuyện chung thuỷ với chỉ một người, với họ danh sách người yêu càng dài thì càng sung sướng và mang điều đó ra làm thành tích để khoe với bạn bè
    _______________________________________
    nàn ban oi dung noi the ban chi noi ve con trai tai sao khong noi ve con gai chu , con gái bay giò nhueu người cũng như vậy do thí sao chớ ban nen nhin vao cuoc song o nhieu chieu chu dung nhin mot cach phien dien nhu vay , nbhung gi ban noi chi là thiểu số thôi __

Chia sẻ trang này