1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thường muốn bạn gái của mình thế nào?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi caheo_, 03/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, nếu mà ăn mà lấy được vợ đẹp thì .... hic, thế giới này cạn thức ăn ông anh ạ,. Chỉ đơn giản vậy thôi đâu có đủ . Phải có độc chiêu chứ.
    Nếu chưa vượt qua ngưỡng 24 tuổi, mà đang ở thời gian của tuổi ăn ngủ này . Chuột béo mún người iu đừng đề cập tới chuyện dzợ chồng sau này (cứ nghe hỏi là tá hỏa, hồn vía lên mấy hết trơn), biết chia sẻ nỗi lòng, mấy vụ nấu nướng nội trợ hay đảm đang thì chuột béo chưa yêu cầu vào lúc còn trẻ và vô tư này (Kim chỉ nam: đừng đánh mất sự vô tư khi còn qúa trẻ ), biết kiềm chế ham muốn bản thân, phải yêu hồn nhiên không chút vụ lợi (dzụ này wan trọng), đừng đòi hỏi những thứ qúa khả năng của mình, vô shop nhưng đừng chỉ trỏ bảo mình mua cái này, mua cái kia, hãy để tự nguyện; bình đẳng với nhau.
    À quên, còn chuyện này wan trọng vô cùng, đừng có bạo lực wá, hic... hic ; đừng tính chuyện trả thù khi chia tay. Huhu, sợ nhất là bị trả thù, trời ơi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, ăn vài nhát dao, một ca axít,....???? Hic hic


    Thầm lặng vì mọi người

    When love fades away from us.
    I see no reason for you to cry.
    We have been through this before.
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Looking đang quan tâm chuyện này. Pàkon bàn tiếp nhen
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đẹp: để làm gì, xinh xắn một chút là được.
    Học giỏi: để làm gì, nhưng nên ở mức khá và học cao hơn bậc Trung học phổ thông.
    Vui tính: Cái này rất cần.
    Năng động: không cần thiết, đừng có ù lì là được.
    Khéo ăn nói: để làm gì, mắc công sau này cãi không lại.
    Nấu ăn: Cần thiết.
    Hiểu biết về nghệ thuật (nhạc, họa, dancing): Nếu có thì sẽ làm phong phú thêm đời sống.
    Thể thao: Phải biết hoặc chơi một số môn nào đó, lúc đó thì con người mới khỏe mạnh mà vui sống được (vd: Bơi, chạy bộ, võ, thể dục nhịp điệu)
    Cứ tạm thời như thế cái đã.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  4. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    bắt tay cái coi anh drpth , tư tưởng ...bé gặp nhau hehehe
    Thêm 1 yêu cầu nữa : yêu động vật , đặc biệt là chó...
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  5. huywin2000

    huywin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    to Lac: hic hic từ nhỏ đến lớn..hình như em và anh chưa bao giờ có chung quan điểm khi nói về con gái phải ko??nhưng bây giờ thì em ủng hộ anh đấy...con gái cần phải có lòng từ bi..nhất là trong khâu biết giúp đỡ người nghèo và yêu súc vật..
     


    không sợ trời , không sợ đất , chỉ sợ không có người để  ta yêu..
     
    anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc..biết làm gì cho em khi ko gần em...
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đẹp: để làm gì, xinh xắn một chút là được. <<< Nó ko đẹp mà cũng chẳng xinh... thỉnh thoảng lại thấy nó xấu
    Học giỏi: để làm gì, nhưng nên ở mức khá và học cao hơn bậc Trung học phổ thông. <<< Nó có bằng cấp giỏi ở bậc Trung Học nhưng lên Đại Học thì chả là gì cả... càng ngày càng thất vọng
    Vui tính: Cái này rất cần. <<< Có thể nhưng lâu lâu nó lại thấy hơi bị vô duyên với chính mình
    Năng động: không cần thiết, đừng có ù lì là được. <<< Có người nói nó bị năng động thái quá...Mà theo triết học thì Thái quá sinh bất cập, Bất cập sinh biến... Có những chuyện lại ko được như thế... Nghi ngờ năng lực bản thân
    Khéo ăn nói: để làm gì, mắc công sau này cãi không lại. <<< Cái này càng tệ hại, chưa bao giờ nó được coi là đứa khéo ăn nói... quá thẳng thắn ... rất nguy hiểm... Ăn còn ko khéo nói chi nói ....
    Nấu ăn: Cần thiết. <<< Nó giỏi nhất là luộc trứng ko chín...
    Hiểu biết về nghệ thuật (nhạc, họa, dancing): Nếu có thì sẽ làm phong phú thêm đời sống. <<< Cứ coi như là ko đi
    Thể thao: Phải biết hoặc chơi một số môn nào đó, lúc đó thì con người mới khỏe mạnh mà vui sống được (vd: Bơi, chạy bộ, võ, thể dục nhịp điệu) <<< Nó chỉ biết trong 36 chước "vi tẩu là thượng sách", đáng tiếc nó lại chạy quá chậm.
    Chẹp... Nó tệ quá
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thì rất đơn giản,người con gái đó yêu tôi thật lòng và đừng quá ích kỷ.Chỉ như vậy thôi,ngoài ra không còn một tiêu chuẩn nào hết
    Trên đời này thiếu gì gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao....?
     

Chia sẻ trang này