1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thường thích quà gì ?

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi hoi_an20, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    cám ơn 5 sao của You nghe
    Ko lão luyện đâu...tui khuyên mọi người để mọi người hạnh phúc
    chứ cá nhân thì ko thể làm cho mình được. Đời là Vậy rùi
    Dù sao co ý kiến gì tui sẽ góp ý sau
    [Nếu Hỏi rằng, em yêu ai?
    Thì em rằng em yêu ...........
    Được bemai sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 29/07/2003
    [/quote]

    Cảm ơn BM nha-Còn riêng tớ hả-tờ thì cũng chỉ có ngày này mới được nhận quà-hạnh phúc lắm các bạn ạ-Thường thì vào ngày này của tớ "Ấy" của tớ thường tự tay làm cho tớ những món quà-Có lẽ đối với mọi người thì nó chẳng là gì-nhưng đối với tớ đó là những món quà thật ý nghĩa và vô giá-những lúc như thế tớ thường ôm Ấy vào lòng và thì thầm rằng: "..Anh không cần gì cả.Em đã là món quà vô giá đối với cuộc đời anh..anh thật anh phúc khi có em..."-Và rồi chúng tớ đứng hàng giờ như thế..

    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  2. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    còn tớ hả ?hic hic nghĩ đến mà còn sợ,biết tớ sợ sâu bọ thế là mấy ông bạn của tớ bắt sâu bỏ vào làm quà..hic híc ..cũng may là không đi nhà thương..hết chỗ nói luôn..nhưng mà nghĩ cũng vui vui..hì
    YÊU LÀ ĐAU KHỔ
    NHƯNG CÀNG ĐAU KHỔ HƠN KHI TA ĐEM TÌNH YÊU CHO NGƯỜI ĐÃ XA TẦM TAY
  3. motthoang_daqua

    motthoang_daqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Con trai thích quà gì? Điều này thú vi thật đó, tui muốn mua quà tặng người bạn, tui có cảm tình, mà chẳng biết, Ai biết Pro_daklak thích gì không? chi tui với, hiihiiiiiiiiiiiiiiiii
  4. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    con trai là chúa tưởng bở nên khi tặng wà fải chú ý 1 tý kẻo làm rụng tim người ta thì toi á...các boy chẳng đặt nặng vấn đề wà tặng đâu chỉ cần có "người ấy" đến dự là món wà ý nghĩa nhứt rùi ...fải không con trai ơi !!

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  5. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng !
    Nếu có thể bạn có mặt bên cạnh người ta trong ngày vui ấy thì còn gì bằng, điều đó còn hơn mọi món quà có ý nghĩa nhất !!!
    tuy nhiên, để có cái người ta nhớ vào ngày hôm sau, ngày sau nữa ... thì bạn nên có "quà" cụ thể. Coi như là kỷ vật để nhớ lại sinh nhật lần thứ n của người ấy. Và thêm một điều để người ta nhớ đến bạn "có điều kiện" ...
    Cần cẩn thận với ý nghĩa của nó. trước khi tặng ai quà gì bạn cần xác định tình cảm của bạn với người ta đang ở giai đoạn nào ... và từ đó chọn quà hợp lý ... nhưng túm lại, tuỳ mức độ bạn hiểu bít về người ta ... tôi tin bạn sẽ chọn được món quà ưng ý !
    Quan trọng là tấm lòng của bạn, khi ấy bạn sẽ thấy mọi chuyện thật dễ dàng ...
    Chúc vui.

    Trong tim anh khắc ghi bao kỷ niệm
    Tình yêu chân thành anh dành cả cho em
    Dẫu cuộc đời bể dâu thay đổi
    Em mãi là ngọn lửa ấm trong tim
  6. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    hì hì !! cũng tuỳ từng người thôi,còn tớ thì chẳng bao giờ làm chuyện "xấu wét" như thế,nhỡ có bề gì..hối hận lắm.."uổng" nữa chứ,đã không tằng quà thì thôi..người ta đâu có ép đâu mà làm chuyện "động trời" thế chứ..cài trò saau sọ vừa bẩn vừa...híc híc
    Được vinarobot sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 03/08/2003
  7. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của mình thì con trai khi nhận được món quá từ người mình yêu thì đã rất hạnh phúc, dù món quà của bạn là gì đi nữa thì cũng đều quý giá. Tất nhiên nếu bạn biết được sở thích của người mình yêu và tặng món quà phù hợp nên món quà của bạn càng thêm có ý nghĩa.
    TRỜI ĐÁNH TRÁNH MODEM
  8. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần ở bên nhau suốt ngày là đủ rùi muh.Hic,sinh nhật của người ta thì mình ở bên người ta cả ngày.Đến sn mình thì lại thui thui có một mình.Hic,xa nhau khổ thế ko bít
    For the world,you are someone
    But for someone,you are the world
  9. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi em, xem con trai là bạn mà đi dự sinh nhật tặng quà có hình trái tim đỏ choé thì có chỉ có nước mấy cu cậu đi đến mấy chỗ y hoc cổ truyền Trung Quốc mà trị bệnh mất ngủ wá.
    TRỜI ĐÁNH TRÁNH MODEM

Chia sẻ trang này