1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI THUỶ LỢI THẬT LÀ CHÁN!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi emyeuanh_chutchut, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonmat1202

    bonmat1202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cũng hơi đúng nhưng không đến nỗi như thế đâu, tôi thấy con trai Thuỷ lợi cũng được đấy chứ? Mà đã là con trai thì phải bẩn rồi, có thằng con trai nào mà không bẩn đâu! trừ mấy thằng Pd suốt ngày làm dáng ! Khó coi lắm! heeeeee!phải không nhỉ bà con? ai đồng y'' với ý kiến của tôi thì giơ tay lên nào???
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Giơ tay thì giơ tay nhưng mà không nhất thiết cứ pe de mới sạch sẽ đâu nhé ... như anh này không pe de không gay nhưng vẫn cứ sạch sẽ như thường ....
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  3. D_donkihote

    D_donkihote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Giơ tay quá đi chứ .mà lại còn giơ chén nữa chứ .Nói chung con trai Thuỷ lợi chưa bao giờ làm mất thể diện của trường trên chiến trường rượu đâu .
     
     
    Yêu Anh Nhất Trên Đời .
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lại rượu với chè nhưng mà công nhận trong mấy cái trường mà tao nể phục về khoản rượu chè có trường NÔng Nghiệp hay Lâm NGhiệp ấy còn Xây Dựng và Bách KHoa cho xách dép nhá ...
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tởm cho thằng cu Thằng và bạn hiền...Hĩm cái zèm, chỉ được cắi ăn nói lung tung..>Bi giờ thêm một đức tính nữa, con trai TL thô vãi lúa, sợ lun
    Khi sông về biển xanhMột mình sông nhớ biểnKhi chiều mưa loanh quanhMưa một mình nhớ nắngVà khi ... anh xa vắngEm một mình nhớ anh
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    he he, lại còn nát rượu nữa chứ, có thía mà cũng tự hào, đúng là mèo khen mèo dài đuôi
    Khi sông về biển xanhMột mình sông nhớ biểnKhi chiều mưa loanh quanhMưa một mình nhớ nắngVà khi ... anh xa vắngEm một mình nhớ anh
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nghe nó nhận xét kìa!
    Tại sao em HT lại nhìn một cách phiến diện thế nhỉ?
    Kiểu này là em chưa gặp anh Ka_mupmip của Box rùi, nhất là đại ca nữa chứ! Nếu mà gặp rùi em vẫn còn chê con trai Thuỷ Lợi thì anh đi đầu xuống đất



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nát cái con khỉ ý cân bẩn là bạn hiền cứ đi đâu cũng bắt đầu bằng uống rượu mà có uống được đâu ( đê tiện ) nói đùa nhé ... mà thằng ku maudo no gọi là HĨM àh sao lại có cái đó thế nhỉ ...
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  9. D_donkihote

    D_donkihote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hic hic..
    hom qua mà cái Hĩm nó đi đầu xuống đất thì cứ gọi là.....hí hí...hôm qua em ấy mặc váy đấy bác luky à .Phải xem lúc nào không mặc váy mới đi theo cái kiểu của bác được
     
     
    Yêu Anh Nhất Trên Đời .
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    hè hè nhưng mà mày yên tâm đi ... nếu có đi cùng bác Ka và đại ca chắc là con bé HĨM nhà mày cũng không dám mặc váy đâu
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....

Chia sẻ trang này