1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai tim có nhiều ngăn?!?!?!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 04/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    ồ cám ơn bạn HÙNG ANH TÚ ,chả biết bạn là ai,bạn nói đúng,có điều ,vì có mối quan hệ với quá nhiều người,đôi lúc hơi bao đồng nên đụng chạm làm tổn thương nhau là chuyện mà tôi nghĩ đối với tôi là không thể tránh khỏi trong thời gian này ,và vì vậy tôi chả muốn tránh nữa, thông cảm được thì thông cảm,không thì thôi,chả có gì đáng phải suy nghĩ vì một khi đã chấp nhận rồi thì mọi chuyện nó trở nên đơn giản,tôi cũng muốn có người hiểu và thông cảm con người đa tính cách của tôi,nó thẳng ra là còn trẻ con lắm,nhiều lúc cứ như một con đàn bà,và cái ngành nghề mà tôi đang theo đuổi nó cũng phức tạp chẳng kém,thôi thì kiếm tí tiền rồi đi làm cái khác,cho nó yên ổn ,không thì ế mất,mà tính tôi thích làm những chuyện điên rồ nữa chứ ,nhưng lớn rồi thì cũng phải tử tế thôi,để còn có bạn gái nữa chứ ,còn tổn thương thì chả ai muốn,nhưng lỡ rồi thì đành chịu thôi,là người ai chả mắc lỗi một lần,tôi còn tệ hơn,mắc lỗi cả triệu lần ai mà chịu nổi ,tôi chắc ít dịp đi lên chỗ bạn lắm,chắc giao lưu qua cái forum này là đc rồi,bận tối mặt,chả còn quan tâm được cái gì nữa,chán thật,nhiều khi đi ngoài đường từ chỗ làm về nhà,thấy người ta đi chơi với nhau mà ngẫm lại mình thấy phát ngấy,hehhehhehe
    còn chuyện mấy cái kem thì nói chuyện phiếm thôi mà,cần gì phải nghiêm trọng thế bạn Tú,giá mà tôi rỗi hơi thì tôi cũng thử đấy,khổ một nỗi lại không rỗi mới chết,
    Được nothing_can`t_change sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 11/03/2005
  2. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phải khách sáo thế, đàn ông thằng nào cũng như vậy thôi mà. Có lẽ cho dù chúng ta là người Bắc, nhưng hình như suy nghĩ của chúng ta cũng khác nhau hơi nhiều đó đúng không ? Và chúng ta chỉ có thể nói chuyện qua room này mà thôi. Công việc của ông và tôi không giống nhau. Cho nên suy nghĩ khác nhau là chuyện đương nhiên thôi. Tôi không trách gì đâu. Nhưng ông có biết, con người trong mỗi chúng ta sợ gì nhất không ? Đó là trách nhiệm, với một ai đó ít nhất ông cũng cần phải có một chút trách nhiệm trong đó. Đừng chối bỏ hết nhé, mình là đàn ông cơ mà. Hôm nay, tôi cũng rất vui khi được làm quen với ông. Hẹn một ngày nào đó, tôi và ông có thể gặp nhau
  3. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tâm đắc nhất 2 chữ này
  4. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    seo toàn gặp dân bắc trong này thía nhẩy, tui thì ko biết mất gốc chưa nữa đây
    nói về trách nhiệm hmm, nói sợ thì ko phải mà ko sợ thì cũng ko phải nốt, nhiều khi có nhiều trách nhiệm quá nên nhiều khi cũng cảm thấy mệt mỏi quá nhiều vì nhiều trách nhiệm, mà bỏ qua, coi như mình ko có trách nhiệm thì lại cũng không đc, lương tâm nó còn có cái răng, cắn rứt đau lắm nên vì thế nhiều khi cũng lên cơn khùng. HAT bữa nào vào SG chơi đê có gì đi cafe chơi
  5. tangtang

    tangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    giống nhóm hát quá đi...kêu là kẹo chì cho gọn...1 ngày không xa thì cục kẹo ấy khai hoả bay vào SG đấy...lúc đó đi off chắc là dzui lắm!
    con trai miền bắc đã yêu ai thì yêu ghê lắm...đúng không nhỉ???
  6. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    nếu ông bạn nói cái mà mọi người sợ nhất là trách nhiệm,thì ông bạn nên loại trừ tôi ra đi,tôi không bao giờ sợ chuyện phải chịu trách nhiệm về BẤT CỨ hành động nào của tôi, có điều cái mà ông bạn nói đến chắc là trách nhiệm trong chuyện tình cảm đúng không,tôi cũng nói luôn với ông bạn biết,tôi có bạn gái,đương nhiên tôi phải có trách nhiệm với bạn gái đó về nhiều mặt,tình cảm........vân vân và vân vân.......đu? thứ câ?n thiết pha?i có trách nhiệm, va? bất cứ điều gì ,tôi có thể làm đc,tôi sẽ làm,và điều tôi không làm đc thì đòi hỏi cũng vô ích,lúc đó tôi sẽ cần sự THÔNG CẢM,nếu chuyện không thể thông cảm được,lúc đó ,chuyện gì xảy ra,thì tôi sẽ CHẤP NHẬN,tình cảm ma?,cho du? có chia tay đi chăng nưfa,va? tôi nghif lúc đó trách nhiệm cu?a tôi đaf chấm dứt,vi? tôi không muốn la?m nhưfng điê?u vô ích,chia tay,có nghifa la? đaf không câ?n cái trách nhiệm đó ,vậy thi? nguyên nhân đê? cái TRÁCH NHIỆM đó ,với con ngươ?i đó , nó tô?n tại đaf hết, quẳng nó đi đê? co?n có trách nhiệm với ngươ?i khác,chứ bây giơ? ,theo ông thi? pha?i la?m gi?,chạy theo va? nói ANH PHA?I CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI EM,đê? la?m gi? đây,ít nhất la? con ngươ?i tôi không bao giơ? có các ha?nh động như vậy,ma? quên,đây chi? la? ý kiến cu?a riêng tôi,tôi không phê phán hay na?y nọ,tôi rất tôn trọng ha?nh động va? suy nghif cu?a mọi ngươ?i xung quanh,tre? con rô?i cufng tha?nh ngươ?i lớn,ma? thôi,nói chuyện na?y có ma? nói biết bao giơ? cho nó hết ,vi? môfi ngươ?i có cách gia?i quyết riêng,cha? ai giống ai đâu,nhiê?u khi đụng chạm lại cafi nhau như chơi ,hihihihihihi
  7. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn lời mời của scorpions, có thể là cuối năm nay mình sẽ vào đó, sẽ nói chuyện với nhau về trách nhiệm của người đàn ông trong cuộc sống hiện đại. Với bản thân mình thì mình ghét nhất là loại đàn ông như vậy, thiếu tránh nhiệm. Với mình, mình chưa thực sự hiểu đời nhiều lắm nhưng mình cũng biết mình cần phải làm gì với trách nhiệm của mình mà. Hẹn gặp vào một ngày gần đây
  8. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu những gì ông bạn nói. Đúng vậy, mỗi người đều có cách giải quyết của riêng mình. Tôi luôn cảm phục ông về điều đó. Sẽ đi ra khỏi những lối mòn định sẵn. Tất nhiên cái trách nhiệm ở đây nó không đến nỗi như ông nói. Mọi cái đều có giới hạn. Với trách nhiệm cũng vậy, nó không bắt ông phải chạy theo van xin, năn nỉ. Bởi vì với mỗi người đàn ông đều có lòng tự trọng. Điều đó chẳng có để bán, và chẳng ai thừa để cho. Chỉ có tự mình đánh mất hay là lấy lại lòng tự trọng của chính mình mà thôi. Còn sự thông cảm như ông nói. Nếu đã không thông cảm với nhau thì điều đó có níu giữ cũng chẳng được ích gì. Vậy thì hãy để nó trôi như là nó đã từng đến. Có lẽ về điểm này tôi cũng cần xem lại mình, và sẽ phải học ở ông nhiều đấy
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Con trai miền Bắc không biết là có yêu ghê lắm hay không nhưng chưa chi đã thấy là rất có trách nhiệm rùi Một phần có lẽ do đặc tính gia trưởng cố hữu của miền Bắc
    To xì cọt: chưa mất gốc đâu mà lo
  10. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    hi hi, yêu có nhiều hay không. Tôi mà nói thì mọi người lại cho rằng minh lại quảng cáo cho dân Bắc thì chít. Có lẽ bản tính gia trưởng cũng là một nguyên nhân. Nhưng bản tính chịu thương chịu khó mới là chính. Dành cho cuộc sông điều gì thì mình cũng sẽ nhận lại điều tương tự mà

Chia sẻ trang này