1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai TN thế này sao??? > Kết thúc bi thảm của một chuyện tình qua ??onet???

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi Responsibility, 28/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Con trai TN thế này sao??? > Kết thúc bi thảm của một chuyện tình qua ?onet?

    Kết thúc bi thảm của một chuyện tình qua ?onet?



    Quen nhau trong một buổi chiều tại quán cà phê internet, tình yêu giữa chàng sinh viên vừa tốt nghiệp đại học và cô bé lớp 8 nhanh chóng nảy nở sau đó vài...giờ đồng hồ. Hậu quả để lại sau những giây phút ngất ngây của tình yêu là một bản án hình sự dành cho chàng sinh viên.


    Nguyễn Phương Nam, SN 1980 trú tại Đồng Hỷ Thái Nguyên, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Trong thời gian chờ tìm việc, Nam ở trọ tại xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.



    14h chiều ngày 23.7, trong khi ngồi chat tại quán cà phê internet gần nhà trọ, phát hiện thấy cô bé ngồi cạnh khá xinh xắn, dong dỏng cao, đang tán gẫu cùng bạn bè với cái ?onick? khá dễ thương haydenvoiem, Nam bắt chuyện làm quen.



    Tên thật của cô bé là M, SN 1990, hết hè này sẽ bước vào lớp 9. M trú tại tỉnh Hải Dương, đang nghỉ hè nên em lên chơi với bố mẹ làm việc tại Hà Nội.



    Cuối buổi chiều, M xin phép ra về đi mua đĩa, Nam tình nguyện chở cô bé đi tìm mua đĩa vì biết đường. Đi đến khu vực trường Kinh tế Quốc dân, xe bị hỏng. Trong lúc chờ sửa xe, Nam kéo M vào khu vực sau ký túc xá và...tỏ tình.



    Sau đó, hai người tiếp tục chở nhau đi chơi nhiều nơi. Đến gần 12 giờ đêm, thấy M chưa có ý định về nhà, Nam chở M đến một nhà nghỉ trên đường Láng Hạ.Tại đây Nam đã thực hiện hành vi ******** với M nhiều lần.



    Sớm hôm sau (24.7), Nam chở M về nhà, bố mẹ M rất tức giận tra hỏi. Không thể quanh co được mãi, cuối cùng M thú nhận đã đi chơi qua đêm với Nam. Ngay sau đó, bố mẹ M đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Nam tới công an huyện Từ Liêm.



    Nguyễn Phương Nam đã bị bắt giữ về hành vi ******** với trẻ em theo điều 115 Bộ luật Hình sự. Đó là cái giá đắt phải trả cho những phút giây nông nổi mà giờ đây, tất cả sự ân hận đều đã quá muộn.



    Theo An ninh thủ đô
  2. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là boy TN ma` la` 1 thui haaa
  3. high_way

    high_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tôi thì tôi thấy bình thường thôi mà.
    tội phạm chỉ có khi có đủ nguyên nhân và điều kiện.
    rõ ràng cô bé kia là chủ thể đặc biệt cần bảo vệ vì chưa qua s16 tuổi.nhưng nếu từ 16 tuổi trở lên thì no vấn đề!
    con trai ở đâu cũng vậy thôi,thật là khó có thể kiềm chế được khi tất cả đều ngon ăn và dễ dàng đến vậy.hahha,có khi o làm lại bị gọi là ngu!thật đấy !
    đừng chỉ nên quy trach nhiệm cho NAM,dù điều đó là rất đúng luật.nếu cô bé ấy o đồng ý thì sao ?
    ôi,con trai thì lúc nào mà chẳng là thợ săn?thằng nào mà chẳng đong đưa đôi chút ?
    còn con gái ngày nay,chăng lẽ lại yêu một người chỉ mới quen mấy tiếng qua net sao ?
    tình cho o biếu o ? thật buôn_ngày nay số con gái như vậy lại khá nhiều!hãy cẩn thận ngay từ một cái nick thôi!
    haydenvoiem_ai mà chẳng muốn thử ?
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Úi ,P N A sinh năm 1979 mà sao bài báo kia lại nói sinh năm 1980 nhỉ?Chắc là do in nhầm
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    úi , tin nóng hổi thía ạ, bây giờ em mới biết đấy anh Res ạ
    hix hix, đọc mà sờ sợ, nhưng mà chú pna(Nguyễn Phương Nam) kia dân huyện, không fải dân Thái Nguyên city, hi````````````
    Đọc đi đọc lại , thấy một lỗi một phần cũng là cô bé tên M kia, tại em M chưa có ý định về nhà, mặt khác mới quen nhau mà đã không thích về nhà, ông pna kia rủ thuê fòng ở nhà nghỉ mà không thấy ý kiến gì<-------chính tỏ em này cũng chẳng ra cái gì hết cả, hê hê, nói thật , em mà là con trai, có miếng ngon thế , tội quái gì mà không xơi, các bác nhỉ .
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ôi tàn một đời trai, nhưng viết cái tên con trai Tn --> là phải xem lại quan điểm đi nhé
    cũng qua đây tôi xin có ý kiến với các mod xem cái này có cho vào bức xúc thái nguyên được ko nhỉ
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Xời, chuyện đã ăn thua gì. các chú đọc báo Phụ nữ, có chuyện một thằng bợm, người Hải Dương, cũng tên là Nam, lừa ăn ngủ rồi bán 14 cô gái sang Trung Quốc. Cả con gái mới lớn lẫn người đã có hai con
    Cô bé thứ 15 là sinh viên năm thứ tư Đại học Thái Nguyên. Vì hơi xinh đẹp (không biết người ở đâu nhẩy) nên hắn còn chưa muốn bán. Quen qua chát, sau 15 ngày. Lúc công an ập vào khách sạn bắt, cô gái đăng E VA, không tin được dù đó là sự thật, vẫn gọi với theo, em sẽ đợi anh về. Chắc chú này không dưới 15 năm bóc lịch. Có anh em nào đang ở TN, tìm đến thăm nom cô em này cái. Nhẹ dạ cả tin thế.
    Bức xúc quá.
    Còn cái vụ kể trên. Có câu thế này: Điều kiện cần cần cho điều kiện đủ. Điều kiện đủ, đủ để cho điều kiện cần. Không có A dam, E va ấy bằng gì.
    Phải cái chú kia không thông minh, phải hỏi bác Lương Quốc Dũng (anhdungbk25) trước tuổi của cô ấy chứ.
    Ha ha
    Anh phải đi ấy cái đã...
  8. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ P N A là con người như thế,em nó sinh năm 90 ,mới 14 tuổi là vị thanh niên.P N A ngoài tốt nghiệp ĐH KT QD còn học xong bằng tại chức Luật và Trung cấp Công an ,thế mà xử sự như vậy.Biết là mồi ngon ko thể ko xơi nhưng P N A là người có học,hiểu biết pháp luật.....Tiếc cho P N A một nhưng bố mẹ P N A và cô bé mười,bố mẹ ai chả muốn con cái mình nên người.......
    Bao giờ PNA ra tù lại post bài cho box TN nữa đây........

  9. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ôi con người mà, đâu mà chẳng có những chuyện như vậy. Tôi cũng thấy tiếc cho cậu ta ( nhà tôi cũng ở gần nhà cậu ta), nhưng mà thật lòng thì cũng khó có thể cầm lòng được trước tình huống như thế, nếu cô bé đó không muốn thì chắc gì cậu ta đã làm được việc đó.... và nếu cậu ta không làm gì thì... đúng như mọi người nói chắc là cậu ta bị điên... một thằng ngu.
    Và nếu cậu ta khôn hơn thì có lẽ cũng không đến nỗi đi tù... ha ha.
    Sự thực thì ngày nay những chuyện như vậy có quá nhiều, Sự việc của NPN chỉ là không may mắn đối với cậu ta thôi, và đó cũng chỉ là vụ nhỏ nhoi trong hàng tỷ vụ chưa được biết thôi mà.
    Nhưng pháp luật vẫn là pháp luật, cậu ta phải chịu trách nhiệm về những gì cậu ta đã làm. Nó cũng là bài học cho cả những cậu trai ... máu gái và cả những cô bé mới lớn.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cậu này có mỗi một cái NGU là : " làm việc " với em < U 18
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này