Còn 13 ngày nữa là con về với ba . Ba vui , sung sướng và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa vô cùng . ba chuẩn bị căn phòng nhỏ của ba và con rất kỹ lưỡng , sinh động để cho con có cảm giác ấm cúng và dễ hoà với cuộc sống ở đây . ba đang đếm từng ngày từng phút con trai yếu dấu ạ ! Ba biết khi con về cuộc sống của ba sẽ thay đổi hoàn toàn và ba sẽ vất vả thêm rất nhiều , nhưng ba vui và hạnh phúc với những khó khăn đó ! Ba đợi con ...........
Còn 11 ngày nữa con trai thân yêu ạ ! Hôm nay ba đã cho thợ sơn lại hết căn phòng theo màu con thích , ba mua một bộ xếp hình khá tý thú để con tha hồ mà tưởng tượng nhé ! Cả chiều nay ba đi chọn thảm trải nhà mà chưa ưng ý con ạ ! Mai ba sẽ đi tiếp .......... Đếm ngày con về .......