1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai tốt hay xấu mà phê bình con gái nhiều thế?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Cranberries, 12/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cranberries

    Cranberries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Con trai tốt hay xấu mà phê bình con gái nhiều thế?

    Các bác ăn gì mà suốt ngày các bác phê phán bọn em thế. Thế sao chả bác nào viết bài tự phêphán các bác đi.Hay thôi để em viết hộ các bác vậy nhẩy.
    Theo các bác viết con gái nào mặc áohai dây, nào chửi bậy, hút thuốc, xem web ***.........Ô, thế các bác đã nhìn thấycon trai mặc áo lưới, rượu chè,đánh võng,chửi người già,có hành vi xâmphạm đến danh dự nguwòi khác, thậm chí đánh cả con gái.......còn rất nhiêu khồng thể kể hết được.
    Để em chứng minh cho cả nhà mình thấy bằng một đãn chứng cụ thể, một chuyện chính mắt em nhìn thấy.Hôm đấy trời rất đẹp, em đang ngồi hóng gió trên nhà, chợt thấy một chú phóng phăm phăm khoảng 60 km/h. Có một bác đang xinhan sang đường,chắn ngang đường chú kia.Đi nhanh, phóng ẩu hắn chỉ kịp phanh cái rẹt, làm cái rầm vào đít xe người ta. Lập tức chú này dựng xe dấyoi lấy soi để,nhảy xổ vào bác kia, chửi bới ầm ĩ,toàn là những từ mà emchẳng dám nói với bạn em chứ đừng nói đến người già.Sai lè..lè mà còn to mồm đòi đền tiền.May mà lúc đấy mọi người nói vào không thì bác kia đã nođòn với nó. Mà em lưu ý với các bác là thằng cu này ăn mặc rất trí thức, sáng sủa.Ra đường các bác thấy loại này đầy.
    Đây chỉ là môt ví dụ nho nhỏ thôi
  2. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng đấy, vô duyên quá
  3. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    các bạn thân mến! nói như các bạn thi mình có thể kể hang trăm những chuyện xấu xa của cả con trai + con gái. Nhưng đó chỉ là 1 số những đại diện O lấy làm tự hào lắm mà thôi! Các bạn kể ra đây làm gì. bức xúc quá chăng!
    Nếu bạn thấy chuyện bất bình như vậy liệu bạn có nhảy zô O. À quên, bạn la con gái. thế các đấng mày râu_AI DÁM RA TAY KHI GẶP CHUYỆN BẤT BÌNH?
    thật hết biết các bác bây giờ! chán wa'
    Tuổi Trẻ Nông nổi
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    con nào cũng là con hết đâu phải phân biệt nhưng phụ thuộc vào hoàn cảnh để giải quyết vấn đề
    [​IMG]
    http://thugian.yoll.net/anhdong/tim/jumprope2.gif[/img

    dù sao cũng cảm ơn thượng đế sinh ra 2 loại đàn ông và đàn bà
    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  5. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đã là con người thì phải có người tốt và người xấu chứ?
    Bạn đừng có vơ đũa cả nắm nhé! Dù là con trai hay con gái cũng thế cả thôi mà.
    Có đàn ông mới có đàn bà nhưng đàn bà mới sinh ra được người đàn ông.
    Nếu ai nhất thì tôi nhì,
    Còn ai hơn nữa thì tôi thứ ba.
  6. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bạn này lại giống tôi rồi... Bạn thử vào Topic của tôi: "Tôi thấy sợ.. Tại sao.." đi.. Mọi người đã nói nhiều lắm về vấn đề này rồi đấy. Hi vọng bạn thay đổi được chút quan điểm trong chuyện này nhé!
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  7. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Lại có 1 em vơ tiền cả nắm nữa , em nên nhớ đánh giá 1 tập thể ko chỉ qua nhận xét về 1 cá nhân , hay 1 vài cá nhân .

    Nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có chó chưa nuôi
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam
  8. AnhTu

    AnhTu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2001
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Không có ai là hoàn thiện cả

    ................
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    ............
  9. tieu_thu_xi_xon

    tieu_thu_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    hay quá, con trai á????????? nothing to compare ....................
    ( hiểu theo nghĩa gì thì tuỳ quý vị )
    17t qua' nho phai ko anh?
    de con tim lan` dau` biet' rung dong
    biet hon gian khi nguoi dung co' loi
    biet' buon` khi nguoi` dung di voi' ai
    [​IMG]
  10. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Con người thường sống bằng chữ Con nhiều hơn là chữ Người.Có vậy thôi,bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài,người có loại này loại kia.Phê phán giới tính nhau làm gì các bác nhỡ ?Đả kích cho lắm vào rồi cũng yêu thương,say đắm cái giới tính mà mình công kích ! Hehe...
    Không có gì là tuyệt đối,hãy chọn cái tương đối nhất.Thuyết tương đối của cụ Anh xờ tanh đâý các bác,hehe...
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !

Chia sẻ trang này