1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai tốt hay xấu mà phê bình con gái nhiều thế?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Cranberries, 12/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu bạn đã bị con trai lừa nhiều như thế nào mà mất lòng tin ở con người như thế không biết.
    Nếu bạn đã không tin con trai thì mình cũng xin nêu lên một ví dụ như sau nhé:
    Cũng một hôm tôi ngồi quán nước, hôm đó có tôi và mấy người con tra nữa. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một người con gái vào, nhìn cô ta cũng xinh xắn mà lại đáng yêu Thế là mấy chàng ta mới lao vào tán. Cũng nói năng lịch sự thôi. Thế mà cô gái chỉ trả lời các chàng trai có một câu rồi đi thẳng, để lại bao nỗi chán chường đối với những người ở đó.
    Bạn có biết cô gái đó nói câu gì không?
    Nếu ai nhất thì tôi nhì,
    Còn ai hơn nữa thì tôi thứ ba.
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế này bố ai trả lời được ...

    |^.^|​
    (^_^)
  3. Cranberries

    Cranberries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng vơ đũa cả nắm,tất nhiên có người này người nọ. Con gái hay con trai như nhau cả thôii, có kẻ xấu có người tốt. Tôi viết bài này nhằm mục đích trả lời một số bạn trai phê bình con gái, tôi không hiểu lí do tai sao bị chuyển ssang forum này. Nhưng mà đã viết rồi thì lại viết tiếp vậy.
    Nhưng chỉ có điều tôi dám khẳng định là con trai bây giờ đa số không còn dám ra tay trượng nghĩa nữa, chắc chắn đấy. Họ dường như thờ ơ hơn với mọi chuyện, họ chỉ thích chuyện đánh đấm( Cả tính du côn nữa), trêu gẹo con gái........rất nhiều tính xấu.Còn nữa rất nhiều con trai bây giờ hay sĩ diện hão,tức nhau" tiếng gáy"....đến là buồn cười.
    Bạn gái nào mà hi vọng người yêu mình "đàn ông" à, hơi bị hiếm đấy...he.....he......Ngay cả chuyện ăn mặc, mỗi người có gu khác nhau, nhưng hiện tại tôi thấy sao nhiều cậu ăn mặc đồng bóng thế,cứ bắt chước mấy cái thằng như Lam Trường, ĐVHưng...trông đến khiếp, chẳng còn tí chất đàn ông nào cả.....
    Ai phản đối cứ việc lên tiếng, tôi vẫn giữ lập truờng của mình. Thêm nữa nếu ai có nghĩ tôi bị con trai lừa nên mất lòng tin như vậy thì quên đi.Còn lâu mới có chú nào lừa được chị nhá.......Há....há....
  4. ko_co_nickname

    ko_co_nickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    há há há ..... giữ vững lạp trường là 1 điều tốt , rất tốt , cứ cố gắng nhá .. còn cái chuyện có đứa nào lùa được chị thì em nghĩ rằng cái thằng lừa được chị là cái thằng chồng chị ,bố của con chị ,con rể có bố mẹ chị đó ...
    Một con người bình thường với 1 cuộc đời bình dị .....
  5. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ợ ghê quá Cranberries ơi.Bạn nói là bây giờ không có một thằng đàn ông ra hồn thì không biết bạn sẽ lấy ai hả.Nhìn vào mặt tốt của con người chứ đừng nhìn vào mặt xấu.Ai chăng có cái tốt cái xấu.Có ai là hoàn thiện đâu.Nhưng mà phải nói là bây giờ thanh niên hư hỏng thật.Chắc mình cũng thế

    Người yêu ơi nàng ở đâu

  6. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ lôi hết tim gan phèo phổi của nhau ra mà buôn như thế thì ai còn dám yêu ai nữa chứ
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, có lẽ bạn nói thế chỉ bởi bạn nhìn quanh cuộc sống của bạn, chỉ thấy những con người như vậy.Nhưng mà, tôi và mọi người , vẫn thấy, vẫn gặp vô vàn những chàng trai tốt mà. Hoặc giả bạn phải sống trong môi trường toàn những thằng như thế nên nghĩ thế, nếu vậy thì tôi thông cảm và chia buồn cùng bạn.
    "Đàn ông" nhìu hay ít, "đàn ông" đến như thế nào tôi ko biết, nhưng để nói các bạn gái phải chấp nhận thành đôi với những kẻ ko là "đàn ông" đích thực thì bạn đã nhầm. Cuộc sống luôn có sự cân bằng trong phát triển và tiến hoá của xa hội loài người. Sẽ luôn có đủ "đàn ông" cho những cô gái xứng đáng...
    Tôi phản đối đến cùng luận điểm này của bạn. Ko phải tranh luận tôi mà là cho những người đáng được tôn trọng, cho cả anh em trai của bạn, cả những người bạn của bạn nếu thực sự họ ko là những "thằng tồi" ( có lẽ đa số họ là những thằng tồi thì bạn mới buông lời nhận định như vậy , bởi con người ta luôn đánh giá cuộc sống qua những gì đập vào mắt mình mà).
    Bạn đã cẩn thận "rào trước" là ko phải vì 'bị lừa" nên mới mất lòng tin như thế, hì hì. Nói câu này hay lắm, vote cho bạn 5 * hén .

    |^.^|​
    (^_^)
  8. Cranberries

    Cranberries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ô là la! Bạn ơi bạn hiểu nhầm ý tôi rồi, bên cạnh tôi bâqy giờ có rất nhiều người giỏi, con trai cũng như con gái, tôi học hỏi được rất nhiều từ họ. Tôi vẫn có những người bạn tốt là con trai, tôi sỗng rất hoà đồng, tôi đánh giá con nguwòi qua cách cư xử của họ. Đồng thời cũng dám khẳng định rằng tôi tiếp xúc với khá nhiều loại người khác nhau. Tôi cũng chẳng vơ đuax cả nắm trong bài viết của tôi, những từ tôi dùng là phần đông, một số....Tôi đã nói rằng tôi viết bài này nhằm mục đích phản đối một số bạn nam khác có bài viết nói xấu con gái
    Chắc bạn là 1 boy phải o?Nếu bạn giống những người mà tôi nói ở trên và đang lên tiếng trống chế thì tôi chẳng còn gì để nói, còn nếu bạn là một đáng nam nhi thực thụ thì đó là một điều mừng
    Đấy chỉ là một bộ phận nhỏ thôi bạn à. Quanh mình còn vô số những người bạn lĩnh và có năng lực, có tương lai thực sự, chỉ là bạn ko chú ý hay ko có duyên gặp gỡ mà thôi.
    Đời là vậy, những kẻ chơi nổi, thùng rỗng kêu to, hình dung loè loẹt thường đập vào mắt ta nên ta có cảm giác như chúng là số đông, là thanh niên thời đại. Thêm nữa là các phương tiện thông tin đại chúng, một vài kênh truyền hình, rồi cả tờ báo lá cải Hoa học trò kia quanh năm suốt tháng chỉ in hình rồi lăng xê mấy thằng cha Boys Band, Girls Band vớ vỉn... Tất cả tạo nên một trào lưu mới, kệch cỡm và phản cảm.<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Ai phản đối cứ việc lên tiếng, tôi vẫn giữ lập truờng của mình. Thêm nữa nếu ai có nghĩ tôi bị con trai lừa nên mất lòng tin như vậy thì quên đi.Còn lâu mới có chú nào lừa được chị nhá.......Há....há....[/QUOTE]
    Tôi phản đối đến cùng luận điểm này của bạn. Ko phải tranh luận tôi mà là cho những người đáng được tôn trọng, cho cả anh em trai của bạn, cả những người bạn của bạn nếu thực sự họ ko là những "thằng tồi" ( có lẽ đa số họ là những thằng tồi thì bạn mới buông lời nhận định như vậy , bởi con người ta luôn đánh giá cuộc sống qua những gì đập vào mắt mình mà).
    Bạn đã cẩn thận "rào trước" là ko phải vì 'bị lừa" nên mới mất lòng tin như thế, hì hì. Nói câu này hay lắm, vote cho bạn 5 * hén .

    |^.^|​
    (^_^)
    [/QUOTE]
  9. Cranberries

    Cranberries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tôi kể sau đây không biết các bạn tin mấy phần, nhưng nó là chuyện thật 100%
    Tôi không tận mắt chứng kiến song từ một người bạn trai thân của tôi kể lại.Mà người tham gia vụ này là 1 cậu bạn của cậu ta trong một bữa sinh nhật , có hơi rượu, đã kể ra
    Trong một số ngày lễ , tết cậu ta cùng nhóm bạn của cậu ta, khoảng 16 thằng, đi chơi đến nửa đêm, hình như bọn họ hết trò, hết tiền hay sao mà thực hiện một trò tởm lợm
    Nạn nhân của chúng nó là những đôi đi @, spasy... đại loại xe đẹp, nhiều tiền,trông dân chơi đú đởn.Chúng nó với 8, xe quây lấy xe kia, nhằm mục đích cho xe kia chạy chậm hơn, sau đó chúng nó bắt đầu làn lượt giật dây chuyền, đồng hồ.....rồi kéo ngã cả hai nạn nhân. Tiếp theo ,bọn chúng xé quần áo hai kẻ vô tội đang còn ngơ ngác, đến mức gần như chẳng còn gì.
    Và tất nhien đôi đó sẽ không đi báo cảnh sát ,vì họ là dân chơi, vì trong đó có một cô gái(tất nhiên nạn nhân nữ này sẽ không tránh khỏi việc bị sờ mó), với lại chúng nó chỉ làm những đoạn đường vắng không có công an...
    Và cũng theo lời cậu bạn có tham gia trên đã kể, không phải chúng nó có ý tuwỏng đó mà do chúng nhìn thấy 1 vụ tương tự do bọn khác làm.
    Các bác có tin không thì tuỳ, còn em sau khi nghe xong chuyện mà tết năm đó em chẳng dám đi chơi, em không đi xe đẹp nhưng em chỉ sợ mình chẳng may phải chứng kiến 1 cảnh như vậy mà không biết làm gì.
    tất nhiên hậu quả chưa có gì nghiêm trọng, nhưng mà khẳng định một bộ phận thanh niên bây giờ có cách phát triển lệch lạc . Và dí nhiên là nam giới rồi
  10. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên những câu chuyện của bạn kể thì tôi tin và có lẽ mọi người cũng như tôi thôi. Nhưng nếu chỉ qua có mấy câu chuyện này mà bạn rút ra những khái niệm về cuộc sống thì cũng hơi buồn đấy.
    Chẳng lẽ bạn chỉ coi cuộc sống chỉ đơn giản là nhưng trò đùa của những chàng trai hay những cô gái ăn chơi hay sao?
    Thế những người đang ngày đêm mệt mài bên những ngọn đèn để trau dồi kiến thức cho ngày mai thì sao?
    Liệu con người của họ có giống như những người mà bạn đã nói hay không?
    Con trai ai cũng hư đốn như bạn nói thế thì tại sao lại có những chàng trai mới tuổi mười tám đôi mươi phải xa quê hương tổ quốc để bước chân ra thế giới để học tập?
    Phải chăng đây cũng chỉ là vẻ bề ngoài của một con người hư đốn?
    Mà tại sao bạn lại không nghĩ rằng đất nước đang ngày có nhiều người thức khuya dậy sớm? Phải chăng họ thức khuya vì khi đó họ đi chơi mới về?
    Nếu ai nhất thì tôi nhì,
    Còn ai hơn nữa thì tôi thứ ba.

Chia sẻ trang này