1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai trên mạng có thật lòng không???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pdtpt83, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Con trai trên mạng có thật lòng không???
    Một câu hỏi đáng ra không nên đặt ở đây ? Hãy đặt ở mình là điều tốt nhất ,một câu hỏi ắt hẳn cần một câu trả lời ...có quá nhiều câu trả lời :có và không ...bạn cần những câu trả lời đó ? để làm gì ?
    Hãy cứ đặt câu hỏi ,nhưng hãy tự trả lời cho chính mình ...hãy tự cảm nhận mình ,mọi người ...khi mà có được sự tự nhiên => đó cũng là một câu trả lời đúng ..
    Cũng như mọi người tôi có thể trả lời là có hoặc không ,hay là tuỳ người ...
    ...sau con mua troi lai sang ..
  2. vant

    vant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng không đồng ý với ý kiến của bạn lắm bởi vì có những người rất thật lòng chẳng hạn như người bạn của tôi đấy tất cả đều bắt đầu từ việc làm quen trên mạng mà bây giờ đã có một tình bạn rất đẹp đấy từ đó cho thấy nếu không thật lòng thì làm sao co thể có một tình bạn dẹp đến như vậy phải không bạn
    tien
  3. tieuphung8910

    tieuphung8910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mạng là ảo hay thật, đời là thật hay ảo
    Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không...
  4. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...tui cũng mong lời tui nói là sai....tất nhiên trên mạng có người này thì cũng có người nọ chứ...không thể nào không có người không thật lòng được.
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  5. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này kể ko hấp dẫn lắm, vì các bạn muốn nghe câu nói dối ư ????
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  6. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy bàn qua bàn lại thì các bác cũng đều có 2 kết luận rút ra được từ những cuộc trao đổi mà:
    1.Không chỉ con trai mới nói dối mà con gái cũng không ít người như vậy!
    2.Chắc chắn là số con trai nói dối không đến 99% như 1 số người nói đâu à!!!
    Con trai nhiều người tốt lắm chứ,thật thà nữa( như tôi này)!!


    No matter with you,I'm with you all the time...
  7. winning83

    winning83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hehe tôi hoàn toàn đồng ý, bọn con gái trên mạng bốc phét giỏi lắm. Chúng nó giả vờ hiền lành thật thà thôi nhưng mà bụng toàn mưu mô. Tôi không tin vào tình bạn trên mạng, cứ lần nào làm quen là lần đó thât vọng, tỉ lệ con trai nói dối là 70%và con gái nói dối là70,1%.
  8. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ho* .Thèng bé này sinh năm 83 mà nói toàn đúng không . Anh ủng hộ chú cả 2 tay lẫn ...........3 chân .
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không có nhỉ ...Không tự nhận mình thật thà ..Nhưng tôi luôn sống thật trên mạng ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. Daikonred

    Daikonred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    mình thấy cũng không phải người con trai nào cũng như vậy cả.
    mình đã biết một trường hợp cũng quen nhau qua mạng anh thì ở ngoài Bắc chị thì ở trong Nam, họ quen nhau rồi, thỉnh thoảng anh vào trong đó công tác và họ hẹn gặp nhau, còn diễn biến câu chuyện họ nói gì thì mình không biết nhưng kết quả bây giờ họ là một gia đình hạnh phúc và đã có bé con rồi......thấy chưa đâu phải ai cũng nói dối....

Chia sẻ trang này