1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai trường kỹ thuật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haitimkiem, 08/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitimkiem

    haitimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Con trai trường kỹ thuật

    Học thì khổ, vất vả, ra trường ngon thì được ở thành phố còn không thì ngược lại đi công trường heo hút?
    Mong mọi người hãy chia sẻ nhé.
  2. Chuot_bach_TK

    Chuot_bach_TK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đi một ngày đàng - Học một sàng khôn
    Chịu khó cống hiến rồi mới đc hưởng thụ chứ
  3. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    trai hà nội 100% nè thế mà giờ phải xa quê hương gần 1 năm rồi , lặn lội thân cò một thân một mình vì miếng cơm manh áo , hic sau này có con nó mà mon men theo nghề đuổi cổ ra khỏi nhà luôn , thấy bọn ngân hàng sướng , lúc nào cũng được sờ thấy tiền
  4. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Có khổ mới nên người. Chủ yếu sướng hay khổ là do mình. , thông minh, linh hoạt thì nghề gì cũng như nhau thôi.
    Cố lên bác ạ
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mấy người này sao cứ kêu gào lên nhỉ?
    Cũng tuỳ ngành thôi mà đi xa mà ko ở Hn vì sao á? Vì lòng tham thì chẳng ai vừa cả đi xa với mức thu nhập cao hơn mà chứ có fải ở Hn ko có việc đâu.
    Kể cả học kinh tế hay một số ngành nhân văn ra có thể nói là ko fải đi xa nhiều nhưng mức thu nhập đâu có đủ với mức sống sinh hoạt bình thường đâu. Mà nếu có thâm niên làm việc rồi thì đâu cần fải đi xa.
    Mà học kỹ thuật fải đi công trường heo hút mình nghĩ đó là điều kiện để các ấy tiết kiệm xiền và tránh những cám rỗ
    Tớ là tớ hơi bị thông cảm cho các ấy lắm nhé vì tớ cũng đã iu 1 ng làm xd nhưng nói thiệt là chán lắm vì hay fải đi.
  6. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    hic. Đồng cảnh ngộ, em ra trường đi làm xa HN 8 tháng không chịu dc thế là lại về.
    Công nhận đời bất công, học hành vất vả+trâu bò (hơn bên Kinh tế) mà ra trường thì .........
  7. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, sai bét tè le rồi bạn ơi
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Sai chỗ nào thế nhỉ? tớ ko bít vì zai nhà tớ chỉ đi 1 hay 2 ngày lại về chứ ko đi nhiều nên tớ chịu.
    Tại tớ có ông anh trai nhá đợt làm đường Trường sơn ế ông ấy chẳng bít tiêu tiền ntn cả, sau hơn 1 năm tớ gặp lại anh trai thấy bùn cười. Tết còn ko được về cơ nhá. Khổ thân
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    1 hay 2 ngày là quá nhiều để bị cám rỗ roài ấy ạ
  10. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nơi gửi 1 "đứa" ------> nhìu phúc, các ông giàu thía còn than vãn cái nỗi gì

Chia sẻ trang này