1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai trường kỹ thuật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haitimkiem, 08/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    thấy con trai kĩ thuật giao tiếp kém kém
    mà cứ làm sao ấy,sống quá triết lý
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Có thể thế thật. Bản thân mình cũng như vậy. giao tiếp cực kém.. Lại hay triết lý. Mà học triết toàn 3,4 thôi.
    Nhưng mà được đi nhiều cũng tốt. Biết nhiều cái mới
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 11/10/2008
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nhưng con gái kỹ thuật chỉ có thể thik đc con trai kỹ thuật Còn con trai kỹ thuật thì lại thik tất cả con gái ko học kỹ thuật
    Dù sao thì học kỹ thuật vẫn khổ sở vật vã, nhưng lại đc cái thoả mãn cho những ai có chí tò mò (như mình)
  4. redball

    redball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mình tốt nghiệp bách khoa cũng được vài năm.
    Mình thấy cái ngu dốt nhất của dân kỹ thuật là cứ tưởng mình là giỏi. Cứ tưởng mình là vất vả. Thực ra chúng ta khi ra trường chỉ là một lũ đầu đất, kiến thức chuyên môn hầu như không thể áp dụng vào công việc. Cái vất vả chẳng qua là đánh vật với mấy cái đề thi vô giá trị trong cuộc sống. Còn lại khi đi làm phải học lại từ đầu hết.
    Hơn thế nữa cái quan trọng nhất là ngoại ngữ, phương tiện để chúng ta tiếp xúc với luồng tri thức mới thì dân lỹ thuật lại yếu, mình mạnh dạn đưa ra con số 90% trình độ tiếng anh là yếu kém, nghĩa là không có khả năng dùng tiếng anh trong công việc. Đồng ý không ?
    Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, về cơ bản dân kỹ thuật có tư duy tốt, nhanh nhậy, sống thoáng, thẳng thật, không bon chen ...
    Nhưng nói chung cũng nên biết mình biết ta các bạn ạ. Nếu chung ta không thành công trước tiên nên xem lại mình.
    PS: Mình cũng đang chửi cả mình nữa đấy các bạn ạ.
  5. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    học trường kĩ thuật thì cái khổ nhất là: trong thời gian học ko có con gái, ít được tiếp xúc với con gái, cơ hội có nguời yêu XỊN sẽ ít
    Sau này đi làm, càng khổ hơn, đặc biệt với dân công trình
    Nhiều khi ức chế, mình cảm thấy mình cũng là thanh niên ưu tú của thời đại, thế mà toàn đi luợn buổi tối với thằng bạn thân
    Nản thế hix
  6. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Hôm nào gặp a nc xem thế nào gọi là kém n.há.
    Dân giao thông chính gốc đây, ngày xưa thơ ngây nghĩ học cái ngành GT này để được đi nhiều nơi, biét nhiều thứ. Hơn 2 năm lăn lộn các tỉnh, từ nam ra bắc cuối cùng cũng phải trở về với thầy U. Phải yêu nghề lắm thì mình mới trụ đc 2 năm ko thì bỏ lâu rồi. Đi làm thì cũng sướng đấy, cán bộ oai ra phết, ở 1 mình 1 phòng, 1 bộ vitính nhạc nhẽo ầm ĩ suốt ngày nhưng lương lậu thì không đủ sống. Nhiêù đêm mưa gió rét, cái nhà công trường thì biết rồi đấy, cảm thấy tủi thân kinh khủng, nhà cao cửa rộng, chăn ấm đệm êm không ở chui ra công trường nằm giữa cánh đồng ở. Lại còn cái chuyện ăn uống nữa chứ, mang tiếng cán bộ mà ăn chạ kém gì công nhân, uống nước giếng khoan nhiều răng ố vàng khè, kiểu này ở thêm 1 thời gian chắc sỏi thận chết.
    Có những thời gian tôi cảm thấy thật thất vọng, tiền trong túi có mà chả có chỗ mà tiêu. Lâu lâu không về HN 1 lần đi cái xe máy cảm thấy ngượng ngượng. Gặp bạn bè cũng cảm thấy lạc hậu ghê gớm. Nhớ cái vụ có phim Yến Vi lúc về bạn bè hỏi xem phim YV chưa mắt cứ tròn xoe chả hiểu gì. Buồn cười thật.
    Và rồi con jun xéo mãi cũng oằn, tôi trở về nhà đúng cái lúc mà công ty đang đề nghị tặng thưởng và thăng chức cho mình. Chả thèm, tôi ra về với 2 bàn tay trắng, vứt bỏ cả 2 năm bảo hiểm bảo họ, các mối làm ăn thân quen. Tôi bỏ về làm GĐ sửng sốt cấm ko đc về và gây khó dễ tiền cổ phần cho tôi. Nhưng lúc ấy thì còn nghĩ gì đến tiền nữa. Về là về và từ lúc về đến h thì cuộc sống có khá hơn đôi chút nhưng chưa ổn định.
    ôi cái dân kỹ thuật, tuy bỏ nghề nhưng tôi vẫn ko hối tiếc vì đã học ngành kỹ thuật. Các bạn bám trụ đc thì cố gắng nhé. Biết đâu 1 ngày nào đó tôi lại quay trở lại làm đúng nghề. Chúng ta lại làm đồng nghiệp
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ngành nào cũng có cái vất vả riêng, nếu không thì đã không phải là cuộc sống. Khi xác định học kỹ thuật thì cũng xác định khi đi làm đã như nào rồi mà.
    Con trai Kỹ thuật thì tính hơi khô khan tí tẹo nếu như giao tiếp ở chỗ đông người thì ít nói nhưng cứ 2 ng mà cafe thì sao? tớ thấy bắn như liên thanh ý.
    Vất vả và đi ctác nhiều thì khi yêu ai đối tượng phải thật sự thông cảm chứ nếu không thì chẳng đâu vào đâu cả. Còn không chỉ là cái kiểu yêu lợi dụng vì dân kỹ thuật đi nhiều lắm xiền mà.
    Cs là cái được cái mất có cái j là hoàn hảo đâu.
  8. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    trâu điên chó dại trai xây dựng!!!!! ( i'' e)
    the'' ma` bay gio` bon do'' kie''m tie`n ti? co'' thic ko???
    kho truoc suong sau ma, co j ma than va~n cac pak
  9. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Cái thằng nó kiếm tiền tỉ thì nó cũng không dở hơi mà than vãn nhá.
  10. iswear

    iswear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Các bác đều là dân kĩ thuật mà " vơ đũa cả nắm thế". E thấy dân kĩ thuật giao tiếp không hề kém.Chỉ có những người "kém" ( ở đây là nhận thức kém và một phần do tính cách ) nên giao tiếp "kém". Mà dân kĩ thuật sống khá thật, chỉ tội hơi "thô" một chút. Còn công việc thì đâu chăng thế, chỗ nào cũng vất vả cả thôi. Ngân hàng ngồi đếm tiền, sổ sách tài chính đau cả lưng chứ có sung sướng gì, kiểm toán còn đi sớm về muộn, công tác triền miên....Các ngành khác thì nhà nước bon chen kinh hoàng, nếu các bác ko quen biết thì sống an nhàn nhưng lương thấp và cũng mòn não đi thôi. Còn những người mà các bác gặp họ kiếm được nhiều tiền, công việc tốt....thì họ cũng toàn thuộc hàng "cao thủ" hoặc là có năng lực và cũng đã từng vất vả nhiều như các bác rồi.....Keke...Em đi công tác hai năm làm việc khổ sở mà thấy đời vẫn đẹp....Vì nếu các bác có kiến thức và kinh nghiệm thì mọi việc sẽ tốt thôi ạ.........Cheer up...

Chia sẻ trang này