1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai trường Xd thích con gái trường nào nhất hoặc thích mẫu con gái như thế nào nhất?

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nguyend_uyanh, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    "chuyên gia chọc gậy bánh xe và ném đá cuộc họp"
    ---> cái câu này hình như mình gặp ở đâu rồi nhỉ ? có phải ở dhxdonline khôg nhỉ ?
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng: Ô, thì em học xây dựng thật mà bác duy anh, tại sao bác lại có thái độ hằn học với đồng môn thế
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú nào ít tham vọng thì đừng dính vào em nào nhiều tham vọng.
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Biết các bác xây dựng nhà mình rất thích các em sư phạm, nhân đọc được một bài thơ
    Trai Bách Khoa như chim anh vũ
    Gái sư phạm như cành liễu rủ
    Gái Bách Khoa như củ sắn lùi
    Trai sư phạm như khỉ cụt đuôi
    Chim Anh vũ đậu trên cành liễu
    Để khỉ cụt đuôi ăn củ sắn lùi
    Đấy, các bác thích các em sư phạm thì phải rủ nhau đi bắn hết chim anh vũ xem còn cái gì đậu cành liễu rủ không đây. hehehe. Luôn ủng hộ các bác
  5. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    giờ ko thích con gái sư phạm nữa, nhìn mấy em khoá mới trường mình xinh hơn, có lẽ quay lại tán con gái xây dựng thôi, he he
  6. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    cái màu vàng : bằng cách ...??? đi bộ về há??? đợi bác vìa đến nơi các em í chả đi lấy chồng hết lượt, hí hí
  7. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    bằng cách đi .... về, đơn giản mà em, chứ 2 năm sau về thì các em khoá 49 trở lên là chưa chồng, ha ha, còn nhiều lắm, chỉ sợ các em nhìn thấy mình chạy mất dép, ôi ôi
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thấy trường nào ít con gái cũng đều mở ra topic kiểu này.hehe mà tình hình lại thấy siêu hot đấy nhỉ.Tớ hay thấy mọi người bảo con trai XD bọn ấy hay hợp với con gái trường Ngoại ngữ hay là ngoại thương ý.Thực ra tuỳ thôi,trường nào mà chẳng được quan trọng là mình ý
  9. 17tayson

    17tayson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngó linh tinh lúc ngoảnh lại cỏ đồng ta đã bị trâu làng khác sang ăn trụi rùi ha.. ha...a...ha
    Photo & inlaze Đức Châu
    Giá rẻ nhất Hà Nội .
    Photo 120 ?" 150đ/tờ A4 (Giấy indo).
    In laze 150đ/trang A4(giấy indo PapeOne, in nhanh như photo).
    Hoàng Việt
    17 Tây Sơn ?" Đống Đa ?" Hà Nội
    Tel:5333618 ?" 8574439 Mobile: 0904959987 ​

    Mail: ducchau2006@yahoo.com.vn
    an_viet_hai@mobifone.com.vn
    Nhận photo & in laze, tài liệu, luận văn, đóng sổ sách, mạ chữ vàng...
    Khách hàng làm nhiều giảm giá, nhận & giao hàng tận nơi cho Quý khách hàng.
    ?oChất lượng + Giá cả + chu đáo, nhiệt tình?.
  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    ...trích blog của TVP
    "...Đam mê hoàn toàn biến mất khi trái tim cô ấy chính thức thuộc về tôi Tôi đã cố gắng định tâm và bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả Nhưng tuyệt nhiên không thể đưa ra câu trả lời cho tình trạng hết hứng thú của mình Một cảm giác bất lực dường như chỉ dành cho những anh già đến độ tuổi mãn kinh Và kết cục là ,tôi mang tiếng là một kẻ phụ bạc ,..Chúng tôi chia tay nhau một cách nhẹ nhàng và dịu dàng cũng như cái cách chúng tôi đã đến với nhau vậy ,.., trong một buổi chiều mưa lất phất,..
    2 năm trời đầu tư để rồi nhận được 1 cái danh hiệu ?o thằng đểu của năm ?o + ?o vài cái nắm tay ?o kể cũng hơi mắc Nhưng nó cũng cho tôi được một bài học quý giá ?o yêu để mà yêu thì tuyệt đối ko được chọn gái sư phạm ,vì họ quá chung thuỷ và trong sáng ?o

    Tôi bước vào cuộc tình thứ hai một cách khá tự tin và điềm tĩnh Tôi yêu một cô gái học Ngoại thương có tính cách khá khoáng đạt và cởi mở Tình yêu của chúng tôi đến một cách mạnh mẽ và khá thô bạo Xin được mô tả một cách ngắn gọn thế này cho các bạn dễ hình dung :
    ? Tụi tôi yêu nhau lâu lắm rôì (được vài tháng thì fải) nhưng vẫn giữ gìn cho nhau. Tụi tôi chỉ giúp nhau tự sướng, trong những lúc ấy, tụi tôi thường cho "chúng nó "cọ xát vào nhau nhưng chẳng dám đi sâu vào lòng địch ?o ,?.
    Làm như vậy liệu có dính thai không ? Cô ấy cứ hỏi tôi mấy lần câu hỏi ngu ngốc đó rồi Và tất nhiên tôi luôn trả lời là : làm gì có chuyện dính ^_^
    Cô ấy nói là yêu tôi ,tin tôi Nhưng vẫn luôn đề phòng tôi theo cái cách cô ấy nghĩ ,.. như một bản năng thường thấy của những cô gái lắm chữ Với cô ấy : ?o tình yêu và lý trí là hai cặp phạm trù không thể tách rời ?o ,..
    Bởi vậy mà chúng tôi chưa bao giờ thực sự là của nhau
    Nhưng bản thân cô ấy lại rất thích lập lại trò đó như một thú vui tiểu khiển . Và cô ấy vẫn thường xuyên bắt tôi chơi cùng vào những lúc nông nhàn ,.. Cô ấy thực sự không thể ý thức được mình đang làm gì nữa ,..hixhix Cô ấy làm thế khác nào làm cho thằng tôi thiếu đường ?o tàu hoả nhập ma ?o mà chết
    Mối tình đẹp và đầy chất lãng mạn này chấm dứt sau đúng 6 tháng Vì huyết áp tôi không thể lên cao hơn Bác sĩ nói : ?o Chỉ cần vài lần cậu chơi thêm cái trò ngu dại đó nữa ,..thì thể nào cũng đứt mạch máu não mà chết ?o
    Mặc dù rất tiếc vì chưa ghi được bàn nào vào lưới đối phương nhưng cũng đủ để cho tôi thấm thía một chân lý : ?o Yêu để mà yêu thì tuyệt đối không nên chọn con gái lắm chữ ,rặt một lũ đa nghi ích kỷ ?o

    Cuộc tình thứ 3 của tôi đến một cách dịu dàng như sự bù đắp của sô phận dành cho một kẻ hẩm hiu trên con đường tình ái Người tôi thương là một cô gái hàng xóm đang học năm 1 trung câp kế toán Một cô gái ngoan hiền và dễ thương Dù ở cùng xóm nhưng chưa bao giờ chúng tôi có dịp nói chuyện với nhau Tôi tình cờ gặp cô ấy ở trung tâm ngoại ngữ Và tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái as một sự tất yếu của số phận Của hai cở thể trái cực đang hừng hực đòi hỏi được dâng hiến
    Với kinh nghiệm của một kẻ chưa bao giờ chiến bại ,..tôi mau chóng dành được trọn vẹn niềm tin và tình yêu trong trẻo của cô ây Mọi chuyện xảy ra đúng như những gì tôi dự kiến và đến một ngày ,..
    Em hèm ,..
    Người HN xưa và nay có thói quen ăn quà sáng lưng lửng dạ, rồi làm 1 tách cafê nóng ?" vừa tỉnh táo, lại vừa thư thái sảng khoái đầu óc trước khi bước vào 1 ngày mới. Chả thế mà những quán café hồi ấy (và có lẽ cả bây giờ nữa) lại không hề bề thế, đèn đuốc sáng trưng, mà bé nhỏ khiêm tốn nằm rải rác xen giữa những hàng quà. Sáng sáng dạo qua các khu phố cổ hẹp quanh co chợt thấy ngồ ngộ tròn tròn những nấm ngưòi quây quần ấm cúng, hệt như một đại gia đình sum họp trước mỗi dịp lễ lớn. Không cần bàn, chẳng cầu kỳ ghế tựa, nhiều khi tách cafê bưng ra đặt trên một cái ghế đẩu con con tạm gọi là bàn, lưng xoay ra. đôi mái đầu nghiêng chụm bên tách cafê mới pha nóng hổi, ngầy ngậy thơm, dìu dịu đắng... ?" rồi câu chuyện bắt đầu.
    Có điều là lạ là hầu như không mấy quán café có không khí ồn ào náo nhiệt. Người rì rầm trao đổi, bàn bạc, ngưòi lại trầm tư lơ đãng. Không ai can thiệp hay tò mò để ý tới ai. Một không khí trầm, ấm cúng nhưng cũng rất riêng tư. Có lẽ sắc nâu và vị cafe đắng khiến người ta trầm hơn, tạm thời lắng xuống những lo toan vất vả của đời thường.
    Nhưng tôi thì khác ,tôi kiếm đến quán café chẳng fải để uống cái thứ nước uống đắng như thuốc aspirin Tôi đến để chiếm hữu cho mình một khoảng không gian thực sự yên tĩnh và riêng tư, để nếm món ?o cháo lưỡi ?o quen thuộc mà cô ấy dâng tặng ,..
    ,?.
    Một ngày mùa đông và lạnh giá Trong lúc đang say xưa chùn chụt thì tự nhiên cô ấy hỏi một câu làm tối chết sững :
    _ Anh sẽ cưới em làm vợ chứ ?
    _Tất nhiên _ Tôi trả lời không do dự
    _Thiệt không ? _ Cô ấy tròn mắt hỏi lại
    _Mả bu thằng nào nói phét _ Tôi nói với chất giọng cợt nhả
    _Trời ,.., đây đâu phải lúc đùa _ Cô ấy giận dỗi quay mặt đi
    _Anh nói thiệt _ Tôi nghiêm mặt giọng đanh thép
    Cô ấy chẳng nói gì ,chỉ mỉm cười ,.. đôi má ửng hồng ,.. dùi dụi đầu vô cổ tôi .Tưởng rằng mọi chuyện đã qua thì bất chợt cô ấy ngồi thẳng dậy hỏi tôi một câu làm tôi thiếu đường ngã vật ra đất :
    _Em muốn ,..em muốn ,..là của anh đêm nay !
    ,?.
    Chả nhớ tôi đã trả lời thế nào mà chỉ chưa đầy 5 phút sau ,hai đứa chúng tôi đã có mặt tại một nhà nghỉ sang trọng .Nhìn cô ấy lủi thủi ngượng ngùng cởi áo quần áo mà lòng tôi chợt rộn lên bao cảm xúc khó tả Tôi sướng quá nhảy cẫng lên rồi tụt hết quần áo trong một thời gian kỷ lục nhưng vẫn không quên chui vô nhà tắm Phải tắm chút vì cả tuần chưa tắm rồi ,tôi huýt sáo ca vang và xối nước vào người Một cảm giác khoan khoái dễ chịu lan khắp cơ thể Đầu óc tôi giờ tỉnh táo và minh mẫn hơn bao giờ hết ,..
    Ngoài trời bỗng nhiên nổi gió Không biết từ đâu bay đến ,nhưng cơn gió hung dữ và bạo tàn nghiền nát những gì nó bắt gặp trên đường Tiếng cành cây gẫy đổ xuống ?orăng rắc , rào rào ?o Ở dưới phố ,tiếng người ở đâu đó hớt hải chạy tránh gió ,.. tiếng bước chân rầm rập ,.. Mọi thứ trở lên hỗn độn và loạn xạ ,..Phải chăng ,gió mùa đông bắc đang về ?
    ,?.
    Một thằng sinh viên chưa tốt nghiệp ,.. ăn bám gia đình từ A à Z liệu có nên lấy vợ ? ,.. Cô ấy còn quá trẻ để làm mẹ ? Bố mẹ mình sẽ làm gì nếu biết mình đã ?oăn cơm trước kẻng? với cô bé hàng xóm ? và rồi sẽ ,.. sẽ phải ?o cưới chạy ?o vì cai thai trong bụng đang ngày một to ra ? ,?.vv
    Chỉ hình dung đến mặt ?o ông già ?o tôi (vốn là đại tá Quân Đội) lúc tức giận thôi ,là tôi đã sởn da gà rồi Cảm giác ''nứng tình" đâu chẳng thấy ,thay vào đó là sự hoang mang Tôi thở hồng hộc và thực sự không dám nghĩ tiếp ,.. Chẳng biết tôi nghĩ cho cô ấy hay tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình , ỹ nghĩ nào nhiều hơn ? Nhưng tôi đã quyết định ?o Stop? khẩn cấp
    Chuyện sau đó thế nào chắc các bạn cũng đoán ra ,..chúng tôi rời sân ?o hàng chiếu? mà không ghi được bàn thắng nào cả ,..
    Cuộc tình thứ 3 chấm dứt vì cô ấy cho rằng ?o tôi là một thằng hèn , một cậu bé nhu nhược và trá nguỵ ?o Thế mới đau chứ ,? Giải thích mãi cũng bằng hoà ,cái đầu cô ấy vốn sinh ra ko fải để dành cho những lý luận cao xa Hai bài học xương máu được rút ra ngay sau cuộc tình cảm động và đẫm nước mắt này :
    Thứ nhất : yêu để mà yêu thì đừng có chọn em nào biết rõ thân thế nhà mình
    Thứ hai : không yêu những cô gái lười suy nghĩ ,vì thể nào cũng có ngày chửi nhau vì trình nhận thức quá đỗi chênh lệch
    .."

Chia sẻ trang này