1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai uống saykhông nhớ gi?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi skylibra, 22/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    ku em vẫn nhớ hả? thế đã làm gì bao giờ chưa ?he he
    anh Kiếm đây
  2. meotranglongxu

    meotranglongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trừ khi say bết xê lết chứ Có nhớ đấy bạn ạ. Nhớ rõ nữa là đằng khác. Có thể lúc ấy cơ thể say nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn. Giả vờ vậy thôi ( kinh nghiệm của thằng bạn thân)
  3. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Thế sao có người uống say thì liên tục nói, có người lại đắp chăn đi ngủ hơi bị trật tự ạ ( như thầy em chẳng hạn ?)
  4. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hết Chẳng quên gì cả
    ..........Họa có mà giả vờ thôi.
    Đấy là em nhéCòn người khác thì chịu. Mỗi người mỗi tính mà
  5. Bi_Vietnam

    Bi_Vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    tuỳ mức độ say thôi
  6. star

    star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.657
    Đã được thích:
    0
    Tới bến thì ko nhớ gì thật Tớ bị 1 lần rồi
  7. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là bác này nói đúng.
    Cơ mà nếu không nhớ thì mình cũng uống. Chán là mình thích nhớ mình làm gì cơ.
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hix, chả biết con trai thế nào, cách đây 2,3 năm có party lớn ở nhà, em uống say quắc luôn (hình như là Rémy Martin). Sáng dậy nghe mum hỏi là có nhớ hum qua bị ng ta hỏi cái gì không? Bảo ko thì mum lắc đầu: "Giống ba mày quá!", tình hình là rất dễ bị khảo khi xỉn. Mà quả thật là chẳng biết gì sất.
    Và đã bỏ hẳn uống nước có cồn. Thỉnh thoảng đi off với f_192 dzô to lắm nhưng cả bữa tiệc có 1 ly Ken thôi uống ko bao giờ hết.
  9. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Với mình chính xác luôn, uống rùi chẳng nhớ về bằng cái gì, nói cái gì cả.
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hớ hớ. Say à? Rúc vào chỗ lào ấm ấm và ẩm ẩm ngủ lkà hay nhứt. Vừa đc sướng, vừa rã rịu, hé hé

Chia sẻ trang này