1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai và con gái ai ích kỉ hơn?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 11/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chang_trai_xau_tinh

    chang_trai_xau_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Con trai với con gái thì ai chả ích kỉ. Như black cat bảo thì yêu mà ko ích kỉ mới là đáng sợ. Thử hỏi U cứ đi với người khác mà người yêu chả ghen tý tẹo nào thì có sợ không.
    Còn vô tâm là bản chất của con trai, cũng như quan tâm là bản chất của con gái. Nếu có thắc mắc thì cũng chịu. Chị em nên chấp nhận thì hơn. Họ vô tội mừ. Miễn họ ko 2 lòng là Okie rùi.
    I knew I love U before I hated U
  2. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    dồi ôi,nói như vậy nghĩa là mấy mợ ko muốn là của riêng của một người hả,muốn làm của chung chắc!!!!!!!!!!có thèng con trai nào tình nguyện đem người iu của mình cho người khác ko hở.Đọc đi đọc lại hông hỉu mấy mẹ có yêu người hay ko nữa,hay là đi với người này nhưng muốn người kia...............pó tay
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Tôi muốn cô đơn tôi muốn một mình vì tôi ko muốn học tính ích kỉ của anh cũng như tình yêu của anh!
    Em đã biết cô dơn là thế mỗi khi cách xa!Em yêu anh!
  4. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Có ai làm ơn cho tôi biết ích kỷ là cái gì thế nhỉ ?
    Con gái mong người mình yêu sẽ không để ý đến ai khác ngoài mình , con trai cũng muốn người mình yêu sẽ là của riêng mình ... thế này thì mọi người cho biết đó gọi là tình yêu hay ích kỷ ??????
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hẹ!đúng là chuối củ mà!Ko yêu nên sao biết được!Chả việc gì phải mong!anh yêu tôi thì anh sẽ thấy tôi nhất và chẳng quan tâm tới người con gái khác!Còn anh quan tâm đến con gái khác tức là anh thay lòng đổi dạ thế nên ta chia tay nhau từ đây!Đấy đâu có ích kỉ!Có đứa con trai khi con gái đòi chia tay hoặc chia tay rùi vẫn:"dù sao em cũng là người con gái đầu tiên anh yêu"hoặc"tuy anh ở bên cô ta nhưng lòng anh vẫn chỉ yêu em"He. thế khác gì bảo dù em chia tay nhưng em sẽ phải day dứt nhớ anh suốt đời!Cũng biết đánh vào sự nhạy cảm của con gái đấy nhỉ!
    Em đã biết cô dơn là thế mỗi khi cách xa!Em yêu anh!
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ai mà chẳng ích kỉ đúng ko mọi người???ai cũng thấy là nó đúng...vậy ta nên tranh cãi nhau làm gì...vậy ta xem ai đã viết topic này nhỉ...phải em GND ko nhờ...em ấy là con gái mà...so đo giống như chú KKD nhờ...vì thế cho nên có nghĩa thì là rằng con gái ích kỉ hơn con trai...ĐPCM( điều phải chứng minh )...he he he he...
    The one only I Love is You...I Love You...
  7. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Răng là rứa cả thôi. tính toán làm zè cho mau già như anh nè ...khụ...khụ... già thật rồi
    Được Mr.Rain sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 16/10/2003
  8. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    [[/quote] hẹ!đúng là chuối củ mà!Ko yêu nên sao biết được!Chả việc gì phải mong!anh yêu tôi thì anh sẽ thấy tôi nhất và chẳng quan tâm tới người con gái khác!Còn anh quan tâm đến con gái khác tức là anh thay lòng đổi dạ thế nên ta chia tay nhau từ đây!Đấy đâu có ích kỉ!Có đứa con trai khi con gái đòi chia tay hoặc chia tay rùi vẫn:"dù sao em cũng là người con gái đầu tiên anh yêu"hoặc"tuy anh ở bên cô ta nhưng lòng anh vẫn chỉ yêu em"He. thế khác gì bảo dù em chia tay nhưng em sẽ phải day dứt nhớ anh suốt đời!Cũng biết đánh vào sự nhạy cảm của con gái đấy nhỉ!
    <FONT color=#ffe4e1 size=1><EM>Em đã biết cô dơn là thế mỗi khi cách xa!Em yêu anh!</EM></FONT>
    [/quote]
    Chẳng biết mọi người thế nào chứ tui thì không khoái mấy khoản cù cưa cù nhầy lắm ! Thích thì bảo là thích còn ko thích thì bảo là không . Thôi là thôi hẳn không nên quyến luyến làm gì.
    Mà này GND, sao em biết anh chưa có người yêu ! Nếu như thấy một ai đó mà mình cảm thấy rất "mến" từ ngay những cái nhìn đầu tiên ...(sét đánh) thì có thể gọi đấy là yêu được không nhỉ ?
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hẹ!Con người hay tính toán âm mưu chẳng mau già!
    to anh Chuối:em ko tin vào tình yêu sét đánh!Ấn tượng ban đầu là wan trọng nhưng để khẳng địng là yêu thì còn nhiều yếu tố!Đấy gọi là yêu chứ ko phải tình yêu!Tình yêu phải từ hai phía mà!
    i want to hold u in my amrs in my heart!i don't want to share u with any one!U make me feel warm!
  10. hanovor

    hanovor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, ai chẳng có chút xíu bản chất hẹp hòi ích kỷ, nhưng người chịu được cái tính đó và hài hoà nó mới là người đáng để chúng ta noi gương. Phải không các bạn, bằng chứng là người yêu tôi đã đi lấy chồng chỉ vì một điều giản dị: Ích kỷ.
    Vậy đó là gì, theo các bạn,..?
    [maquee] ...OPEN YOUR EYES... [/q maquee]

Chia sẻ trang này