1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai và con gái . Ai thiệt thòi hơn ?

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi Ctrl_Alt_Del, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Con trai và con gái . Ai thiệt thòi hơn ?

    Hôm truớc tui đùa với người bạn mới về vấn đề này và câu chuyện chưa đi đến hồi kết , làm box này để chúng ta xả xì trét chơi . Coi như là khiêu chiến con gái trong box vì vậy mong các man hưởng ứng cho tôi . Chấp nhận mọi ý kiến từ có lý đến...... vô lý . . Cấm chơi trò khóc nhè , cấm chơi trò cấu véo , cấm các bà hùa nhau chơi tôi . hì hì
    Và đây là ý kiến đầu tiên của tôi :
    Các nhà khoa hoc khi nghiên cứu về tỉ lệ con gái và con trai đã đưa ra nhận định .
    Có 120-150 Mr so với 100 Miss khi ở dang phô thai .
    Có 106 Mr so với 100 Miss khi phôi thai đã thành dạng XY hoặc XX. nghĩa là mới sinh ấy mà . (các Mr kia thất thoát đi đâu rùi hả )
    Có 54% Mr chết sớm so với các Miss . .(bất công). hay là chuyện này do câu : "thiên tài thường hay chết sớm "
    Có 58% Mr chết sớm so với các Miss ở độ tuổi 21 . Riêng phần này tui thấy bình thưòng vì đúng là các Ku con bay giờ đua xe và oánh nhau ghê wá , chắc là không sai .
    Có 64% Mr chết sớm so với Miss ở tuổi 55 . . chời ui , cái này là sao đây hả chời . Với cá nhân tui , ngoài câu " tốt mái , hại trống " ra để giải thích thì tui chịu . he he he
    Ở độ tuổi 65-70 thì Mr và Miss chết ngang nhau . Trùi , co gi lạ đâu khi Mr chết nhiều rùi thì Miss cũng phải theo nhau chứ .
    Ở độ tuổi 80 thì các Miss là 80% (đơn giản là do các Mr ít sống đến tuổi này thui , chẳng co gì lạ )
    Ở độ tuổi 100 thì co đến 99,99% là Miss theo các Mr lên Tây Thiên .(0,01% chắc là Mr đó PD đó bà con ạ ) . {con lính xin các cu ông tha lỗi cho con tội bất kính, "hình này chỉ mang tính minh hoạ , không liên quan đến bài viết " hì hì .
    Các Mr , chúng ta nâng ly chúc mừng tớ nào .
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ý ấy là gì? Con trai chết sớm vì có nhiều niềm đam mê quá, giống như câu chuyện bao diêm với que diêm gì đó, chày nhiều thì chóng hết thôi, có gì đâu.... Đấy là nói với ý đẹp đẽ rồi đấy.
  3. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  4. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông sau khi xem xong những thông kê trên đều than thở :
    Tại sao phụ nữ họ không đi cùng với bọn mình nhỉ!?
    Phụ nữ trả lời :
    Thì chúng tôi còn phải ở lại để dọn dẹp những thứ mà các ông đã bày ra chứ!
  5. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hì, cách đây mấy tháng tui có đọc báo An Ninh Thế giới thấy có trường hợp chạy tội của phụ nữ như sau :
    Có nữ quái buôn ma tuý chịu án tù 10 năm nhưng trong luật pháp của Việt Nam có khoản chỉ dịnh rằng : phụ nữ mang thai đươc tại ngoại trong thời gian mang thai và sau khi sinh con 4 tháng . Thế là nữ quái đó trong vòng 10 năm sinh đến 8 người con ( thừa đủ cho 1 đội bóng đá 7 người ) hì . Cứ khi nào cơ quan thi hành án đến nơi thì y như rằng là bà kia bà ấy......
    Oan quá trời quá đất .
    Cái này thì đố các bà phản bác được đó . Rõ ràng là đàn ông không có trường hợp nào chạy tội giống thế này đó .
    he he he
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Con trai thường tham lam và không chung thuỷ, dẫn chứng: hôm nay nhìn thấy KK đang chở một cô, ôm eo chặt lắm trong khi vừa cách đây ít lâu hắn còn một lời yêu, hai lời yêu với TL. Đúng là "... " ơ cái câu gì mà .... nông sâu.... đo lòng người ấy nhỉ? May mà, ThuLam luôn tự nhủ "Nếu người khác đối xử với mình thế nào thì có nghĩa là có điều gì đó của mình khiến mình đáng bị như thế...." Mặc dù đau khổ lắm nhưng chẳng trách anh ta. Tiện thể nhắn với các bạn bị phản bội hoặc sth like that thì đầu tiên hãy nhìn lại mình đã nhé.
    Các bạn phản biện cái câu màu vàng vàng đi.
  7. toilaai1

    toilaai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Con trai đúng là ngày càng ko chung thuỷ thật,tham lam nữa ,các bạn trai thật là xấu.Con gái đã ko chung thuỷ ,tham lam rồi,nay các bạn thế nữa thì thế gian toàn người xấu à.
    Em Thu Lam bị đá à,chia buồn với em,hay em ko nhận lời nó,nó đi yêu người khác thế?Thôi,em ạ,đừng vì nó mà quy con trai xấu,anh thấy có nhiều người hay lắm,vd như ARsenal85 chẳng hạn,hihi....
  8. noinhoanhmotngay

    noinhoanhmotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Con trai vất vả hơn con gái, điều này thì đúng rồi. Trai 60 tuổi mới được về hưu còn các bà các cô chỉ cần 55 đã có thể về nhà chơi rồi. Đàn ông con trai luôn là trụ cột trong gia đình, họ là cái nóc cho mỗi ngôi nhà. Chẳng thế mà có câu: ?ocon không cha như nhà không nóc?. Nhưng đàn ông con trai không có phái nữ thì thử hỏi làm sao mà sống được ở trên đời? Cho nên công kích nhau làm gì khi đằng nào dù bạn có là phái mạnh hay phái yếu thì bạn cũng cần có nửa còn lại của mình. Túm lại trai hay gái đều có mặt mạnh riêng của mình, nhưng tôi là phái nữ tôi đứng về con gái chúng tôi hơn. Hehehehe.

Chia sẻ trang này