1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai và con gái đánh nhau ai sẽ thắng?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi gia_anh83, 11/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gia_anh83

    gia_anh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    con trai và con gái đánh nhau ai sẽ thắng?

    ngày ấy nó và hắn đánh lộn chỉ vì hắn ăn mía mà đôi vào người nó.như 1 con cọp nó ***g lên và hua chân hua tay oánh nhau hic hic kết quả là bạn bè phải can ra và ai về nhà nấy.
    5 năm sau gặp lại nó trong bộ áo cưới hắn cười "giờ thì cọp cái có con cọp đực trị rồi "
    thế mà cứ tưởng chúng nó sẽ oánh nhau tiếp chứ
    tụi bây có online thì đừng có oánh nhau nữa người lớn rồi nghekhi đọc tin này Anh ơi !hạnh phúc chứ, mi còn nhớ đến hắn chứ nhớ về đà nẵng thăm bà bí thư này nghe!
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    lấy chồng sớm thế,ko có việc gì làm sao??
    [​IMG]
    Rồi sẽ đến 1 ngày KIENHSG điều khiển được cả mặt trời...heheh
  3. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    bà chi gia_anh83@ chắc đang trách phận , chắc buồn lắm phải không??? thông cảm cho bà chị mà..hic..hic. Đời nó thế mà " lấy chồng sớm làm gì , để lời ru thêm buồn " hi.hi.hô.hô
    YÊU LÀ ĐAU KHỔ
    NHƯNG CÀNG ĐAU KHỔ HƠN KHI TA ĐEM TÌNH YÊU CHO NGƯỜI ĐÃ XA TẦM TAY
    Được doimatbuon sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 12/08/2003
    Được doimatbuon sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 12/08/2003
  4. chocongdoan

    chocongdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ỪM ... THEO TUI NGHĨ NẾU CON TRAI MÀ OÁNH NHAU VỚI CON GÁI THÌ .. CHẮC CHẮN 100% LÀ CON GÁI THẮNG RÙI ... '''' CON GÁI MUÔN NĂM !!! '''' .. BỞI VÌ .. CON GÁI CÓ THẾ MẠNH MÀ .... ĐÓ LÀ ...'''' VÕ MIỆNG '''' TRỜI .. CHẮC CHẮN VỀ KHOẢN NÀY CON GÁI HƠN HẲN CON TRAI RỒI .... VƠI LẠI TUI NGHỈ CON TRAI MA ĐI OÁNH NHAU VỚI CON GÀI THÌ THẬT LÀ .... ĐÊ TIỆN ... ... CHẲNG CON TRAI NAO TRONG BOX NÀY LẠI NHƯ THẾ ĐÂU NHĨ ?????
  5. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    biết đâu được, gặp thèn như Võ sĩ SU MO Nhật chắc chị em minh chết sớm . hic chưa đánh đã chạy mất dép
    về khoản chạy thì chịn em mình bền, chạy nhanh ko mấy thèn nhưi Su Mô dzí chạy còn may ra à...
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ý, vậy có miệng ai hơn miệng của xu không? :-D
    Con trai va con gai'' khong nên đánh nhau. Đánh nhau thì có nước mà thế giới này loạn lên hết. Vả lại con trai không nên đánh con gái.
  7. Person_Gay

    Person_Gay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    sao lại ko đánh được nhỉ? đập đại đi chứ sợ gì, tới đâu thì tới chứ. hehe nhưng kết quả thắng thua thì tuỳ vào bạn đó hahaha nhưng theo tui nghĩ là chắc là con gái se thắng.
    Người mập béo
  8. nhung_ngay_xanh

    nhung_ngay_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  9. dio

    dio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy mấy bà con nhất là dân mài râu ai nào đàn ông lại đi oánh nhau với cọp cái chứ người ta nói là hoa chỉ dùng để thưỏng thức chứ không ai lại bẻ bao giờ thưởng thức thì đử làm cho họ mệt rồi đúng không bà con heheheehêh
    Yêu một người yêu mãi một người
    Cho dù sông núi có khô cạn ... Tui cũng Yêu
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tên chủ đề nghe thì hay nhưng tác giả post bài dở ko chịu nổi
    còn cái cô loncon18@ kia,muốn chết hay sao mà nói như thế hả,ỉ là mình có vỏ hả,coi chừng đó nghen

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn

Chia sẻ trang này