1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai và con gái đi qua đêm.Lợi và hại

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi thudohanoi_vn, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Con trai và con gái đi qua đêm.Lợi và hại

    Các ông cha bà mẹ của những cô con gái thường ngăn cấm con mình tham gia các cuộc vui chơi qua đêm với bạn bè vì họ sợ "khôn ba năm dại một giờ". Nhưng những ông bố bà mẹ của các chàng trai lại có cách ứng xử khác.


    Vừa nghe cô con gái xin phép đi Mũi Né với bạn cùng lớp hai ngày bà mẹ đã trợn mắt: "Cái gì, đi chơi qua đêm hả? Ai biết chúng mày ra đó làm gì khi không có người lớn kèm cặp. Cho tụi bây tự do "chung đụng" để rồi về vác "ba lô ngược" cho coi. Dẹp ngay cái chuyện ấy đi nghe con".

    Mặc cho cô gái nài nỉ là chuyến đi này do Đoàn trường tổ chức, có cả thầy cô giáo phụ trách đoàn trường cùng đi. Nam nữ ở riêng đàng hoàng không có chuyện "chung đụng" bừa bãi đâu? Thế nhưng "bà già" vẫn kiên quyết: "Thôi đi, ai mà tin nổi mấy cô mấy cậu chứ. Ở riêng cái gì. Chuyện đó đâu có ai dư công mà đi kiểm tra. Ban ngày còn được chứ đêm xuống tụi bây lén lút gặp nhau ai mà biết được".

    Cô nàng nghe mẹ nói như thế, xịu mặt xuống, vùng vằng "Không cho thì thôi. Sao mẹ lại nghĩ xấu về tụi con như thế". Thế là cả tuần sau đó, Thảo không nói chuyện với mẹ một lời nào vì cô cho rằng mẹ đã xúc phạm mình ghê gớm.

    Còn trường hợp con trai thì lại khác, khi nghe con trai xin đi Đà Lạt với nhóm bạn vài ngày anh gật đầu ngay "ừ cứ đi". Vợ anh thấy chồng dễ dãi với con trai quá tỏ vẻ không hài lòng: "Sao anh cho phép con đi chơi dễ dàng quá vậy? Nó chưa đủ lớn để đi qua đêm đâu!".

    Dù bị vợ phản đối nhưng "ông già"vẫn không thay đổi quyết định bởi theo anh - nó là con trai, sợ gì chuyện đi qua đêm.

    Cùng một suy nghĩ như "ông già" có con trai kia, nên khi nghe con trai đang học lớp 12 xin đi chơi Sa Pa vài ngày, "bà già" đồng ý ngay mà chẳng cần phải hỏi thêm điều gì. Bởi không phải đây là lần đầu thằng bé đi chơi nhiều ngày liên tục như vậy. Và chị cũng biết rằng nhóm bạn của con chị có đủ trai lẫn gái thường tổ chức những chuyến đi chơi xa vài ngày như thế.

    Bạn bè người thân tỏ ý lo ngại "rủi lũ trẻ làm chuyện gì dại dột thì sao". Chị trả lời như đinh đóng cột: "Nếu lỡ xảy ra chuyện quan hệ ******** nó là con trai đâu có thiệt thòi gì. Có trách thì trách tụi con gái dại dột không biết giữ mình thì đành chịu thiệt chứ biết trách ai".


    Làm con trai nhiều lúc cũng sướng ghê nhỉ kekekeke hy vọng nếu có kiếp sau tớ lại mong được làm con trai tiếp hehheehehe
  2. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này kể đúng thế thật. Ở nhà mình giờ là thế. Buồn cười thật, cái chuyện các cụ cho con cái đi qua đêm với tổ chức của trường thì bình thường , nhg mà các cụ lại nghĩ rằng nếu con mình có làm chuyện gì với bạn gái thì ko có vấn đề gì, chẳng mất gì, vì nó là con trai , (ai bảo con gái dại dột===> kiểu như ngu thì chết ý)====> chuối ko thể chịu nổi. Đúng là nếu ông bà nào mà nghĩ như thế thì đúng là ko còn gì để nói
    Còn chuyện đi chơi qua đêm ở cái tầm tuổi cấp 3 thì chẳng có gì mà phải lo cả. Đi với lớp với trường, lo gì trẻ con làm chuyện linh tinh. Cho kẹo cũng chẳng dám làm gì đâu
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là không đi đêm.. , chả hiểu lợi lộc gì với cái trò đi đêm.. con em mà đi đêm chắc em cắt lương nó luôn
  4. nguoianmay

    nguoianmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đi chơi đêm lại rất hay. Con trai cũng chả sướng hơn con gái trong mấy cái vụ đó. Kẻ có trách nhiệm thì thực sự cực khổ. Còn mấy kẻ vô trách nhiệm thì đâu cần bàn đến. Người trong cuộc nên mới biết không thể câm lặng
  5. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Cái gì????Tầm tuổi cấp 3 không phải lo hả?Sợ mỗi là các nàng và các chàng làm chuyện linh tinh để được thưởng kẹo ý chứ đừng nói là cho kẹo cũng không dám hehehehe
  6. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Oài , nói cấp 3 không dám làm gì là sai lầm , ở tuổi đấy chúng nó coi trời bằng vung , chả có gì mà phải sợ , em qua tuổi đấy mới có 2 năm nên biết , he he , lại thêm .. tò mò nữa , đối tượng nguy hiểm nhất đấy . Lại còn không biết bảo trọng nữa chứ , dễ ba lô ngược lắm
  7. milano510

    milano510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đi đêm à .
    Nếu đi dạo trên con Dream chiến thì cảnh giác với mấy chú Cơ động .
    he he .
    Không sao đâu các bác ơi , bản chất tốt nhưng dòng đời đưa đẩy 1 tí cùng nhau hĩ hĩ cũng được mà . Đeo Ba Lô ngược à . Ít lắm vì tụi cấp 3 bây giờ hiểu về cái đó lắm .........
    " Đi nhiều lại hay làm liều
    Làm nhiều lại có thêm nhiều thiếu nhi
    Thiếu nhi mặc kệ thiếu nhi .
    Bác sĩ sẵn có tội chi không liều "
  8. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hì hì..nói chung là bố mẹ tin tưởng con cái thế nào thôi, chứ tầm tuổi nào chẳng bị quản lí( trừ khi đã có ng yêu đàng hoàng, ra mắt bố mẹ rồi, nên việc đi qua đêm thì dù sao bố mẹ cũng yên tâm có thằng con rể đi cùng roài)
    Con cái dù có lớn thế nào đi nữa, với con gái, các bậc cha me thường ko cho phép đi chơi đêm, sợ nhất con mình hiền lành dẫn đến bị bạn bè rủ rê...rồi con mình bị lừa....con đau 1 nên bố mẹ đau 10....

    Việc bố mẹ quản lí khi tuổi đã trưởng thành là chuyện thường tình ở nhà mình mà....chỉ trừ khi có 1 số bạn gái có cá tính, đủ bản lĩnh và bố mẹ tin tưởng( mà số này thì chiếm phần ít lắm)...con gái nhà mình thực ra cũng ngoan đấy chứ....he he...đấy là tớ nhìn nhận vấn đề chung chung, chứ tớ chẳng dám mổ xẻ rạch ròi đâu...đụng chạm vào ai thì sợ lắm....bây giờ là cứ phải cần thận cái mồm .....
    Tóm lại là việc đi qua đêm đối với con gái nhà mình hiện nay , phần đông là bố mẹ ko cho phép ...ko kể độ tuổi....lí do vì sao à?? nhiều lắm..liên quan đến cả xã hội, đến suy nghĩ của các bậc cha mẹ hiện nay, đến cả lối sống của giới trẻ nữa...V..V...V
  9. nguoianmay

    nguoianmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là có thể cấm được nhưng không thể cấm mãi được, cách tốt nhất là giáo dục giới tính, an toàn. Chứ thích như thế mà không thử lần này thì sẽ có lần sau.
  10. chubexauxi

    chubexauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Noi chung chuyen quan he trai gai cai tam` nay`........... cu thoai mai di. Cai chuyen trinh tiet bay gio` no dau co quan trong nhu ngay xua nua. Bay gi`o thanh nien yeu nhau ầm ầm có sao đâu. Các ông bà già ngày xưa thì cũng có khác gì mình đâu. Chẳng qua sợ bị mang bầu nên tai tiếng thôi. Tốt nhất các ông các bà dạy cho con cái hiểu rõ về cách quan hệ an toàn đi.

Chia sẻ trang này