1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai và con gái đi qua đêm.Lợi và hại

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi thudohanoi_vn, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    đi đêm cũng có cái lợi và có cái hai
    lợi: đi đêm mới thấy được cảnh đẹp khi trời vào đêm
    Hại..: ối trời .. không thể nói hết khả năng được
  2. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Gớm, nếu chỉ biết sợ chuyện balô ngược của con gái mình mà ko giáo dục giới tính cẩn thận thì các phụ huynh cứ lo cả ngày bọn trẻ vẫn lọt. Chả nhẽ chỉ buổi đêm mới làm được chuyện đó?
    Quan trọng là giáo dục cẩn thận, đầy đủ để tăng kiến thức về giới tính, giảm bớt sự tò mò,biết cách phòng chống,... và tin tưởng. Rủi (hoặc may) đứa con có gặp chuyện đó thì cũng biết làm sao để ko mang bầu, vậy là ok roài!
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Sợ quá!
  4. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải nghĩ đến những cái chuyện đấy nhỉ?! CỨ đi qua đêm là có chuyện đấy thôi hay sao?! Sao không nghĩ đến chuyện "chúng ta" rủ nhau đí cướp, đua xe hay v.v ...??? Cái chuyện kia còn thấp hơn mấy cái tôi kể ra nhiều!!! Mà nói thật, nếu đã có ý là thế này thế nọ thì cần gì đêm nhỉ? Khách sạn bây giờ cứ cho mướ là 100k/3h nhé!!! Tha hồ cho tụi "đầu đất" làm việc. Còn chuyện đi chơi với trường lớp hả, không phải là không có, mà không có thì ta tự tạo điệu kiện cho ta hành động... ui giời, chuyện cứ nhan nhản ra!!! Cấm cứ cầm, luồn lách vẫn cứ luồn lách... Nghĩ cho cùng ngày càng thấy lượng thì nhiều còn chất thì chẳng bao nhiêu.
    Cái cuối cùng đáng để nói là, 2 người phải biết nghĩ, con trai thì phải biết tự trọng không chỉ cho mình mà cho người của mình, còn con gái thì phải có lập trường trong cái vấn đề nhạy cảm và tế nhị này... có thế thôi!!!
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cả lớp tôi đi thực tế, Cả bọn ko ngủ, ngồi quây tròn, kể chuyện tiếu lâm, chơi trò chơi, cười sắp đứt ruột. Có sao đâu nhỉ?
    Đi 2 người à? Nếu cả 2 đều là bạn, đều có bản lĩnh thì vô tư đi, Chỉ sợ đứa con gái nào gặp phải anh chàng vớ vẩn nào( tất nhiên sau này mới biết là vớ vẩn) thì ko biết giữ mình thì tự chết. Người ta đã bảo, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    thời buổi này? ngu thì chết chứ tội tình gì
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ vẫn theo tư tưởng từ thời các cụ ở lại , nhưng bây giờ ngoài đường đầy rẫy những cái abczzzzzz.... thành theo lối cũ thôi !
  8. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thực không muốn tham gia nhưng thấy U có quan điểm hay quá nên nhờ các bác giúp tẹo.
    Tui có một thằng em trai họ tương đối là bất trị nó có thể bỏ nhà đi bất cứ lúc nào nó thích. Sáng, trưa, chiều tối thậm chí qua đêm.
    Đùa bác chứ không có tiền nó vẫn đi. Mẹ nó cắt tiền ăn sáng, bao vây kinh tế nó hơn 2 tháng chẳng ăn thua gì bác ạ.
    Sửa thêm một chút:
    Năm nay nó đang học lớp 12 đấy các bác ạ. Pó tay quá.
    Được Manh Ha sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 10/10/2004
  9. empty1

    empty1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà có con gái thì em cũng sẽ cấm đi đêm.
    Nhưng theo em thi đi dêm ở đây tức là đi chơi khuya qua đêm, còn chuyện đi chơi cùng trường thì không có vấn đề gì.
    Con trai thì vô tư rồi, tất nhiên là cái chuyện nếu có gì xảy ra giữa 1 đứa con trai+ 1 đứa con gái thì cũng cần phải giáo dục đứa con trai đó, không thể để nó có một lối sống buông thả được.

Chia sẻ trang này