1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai và con gai liêu co the chơi thân vơi nhau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi loclinh, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ziege

    ziege Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tai sao lai khong the co nhi? Hien gio toi dang co mot nguoi ban than kinh khung la con trai. Co the noi chung toi co qua nhieu diem tuong dong va qua hieu nhau. Toi co the noimoi chuyen voi cau ay.Do la nguoi da giup toi binh phuc lai sau nhung chuyen dau khocua cuoc song. Neu khong co cau ay thi toi cung khong chac hien gio toi co the ngoi day va tra loi bai nay.
  2. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mình chỉ tính lang thang qa đây chơi thôi nhưng mà thấy cai topic này cũng hay hay nên đành phải bon chen post bài vậy
    Mình thì có một người bạn gái khá thân, từ năm lớp 10 lận (5 năm rồi!). Nhưng mà tình bạn của chúng tớ hơi khác mọi người. Mới đầu là 2 đứa đi học thêm Toán chung (năm 12), rồi cũng tính yêu nhau, nhưng mờ mình gặp 1 bạn khác và iu cho nên mình và bạn ấy (bạn đầu tiên ấy) chả nói gì được với nhau. Nhưng do vẫn thường đi về chung với nhau nên vẫn nói chuyện . Có 1 lần, bạn ấy nói "T có biết hồi đó A cũng mến T không?" Trời, phải chi hồi đó bạn ấy nói vậy thì .... Nhưng hoá ra như vậy cũng may! Bọn tớ nhận ra là 2 đứa làm bạn thân với nhau thì lại tốt hơn. Thỉnh thoảng có chuyện gì mình vẫn chạy wa rủ bạn ấy đi uống cafe tâm sự (có những chuyện không thể nào nói cho girlfriend của mình đâu!).
    Tóm lại, bạn gái thân có là 1 phần khá quan trọng của mình!
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
    Được HTung sửa chữa vào 14/06/2002 11:08
  3. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    tui cũng nghĩ như các bạn đó!tui cũng có 21 người bạn gái thân lắm,từ hồi còn bé tí cơ!và thân nhau cho đến tận bây giờ,đã có lúc tui nhầm tưởng đó là tình yêu mới chết chứ,mãi sau lớn mới vỡ lẽ,và chưa bao giờ tui có người bạn nào thân như thế!mãi mãi........
    tuan
  4. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    Đ­­­uong nhien la co tinh ban gi­ua nam va nu. Minh cung co mot anh ban than, (tat nhien chi la ban thoi), va noi chung la bon minh hay di choi cung nhau lam, ban be minh da co nhieu nguoi noi rang giua minh va anh ay chac phai co mot cai gi do ngoai tinh ban, nhung thuc te thi khong phai vay. Minh khong quan tam moi nguoi nghi sao ve tui minh, chi can minh cam thay qui anh ay, anh ay qui minh, va bon minh van la nhung nguoi ban tot cua nhau. The la du. Va hien tai bay gio, anh ay van la mot nguoi ban tot nhat cua minh.
    linh
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hihi sao lại không có được chứ.. tình bạn thân giữa 2 phái nam nữ.. tuyệt vời lắm lắm đó
    thien than be nho
  6. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    NBS và cô bạn thân đã quen nhau 5 nam (tu hoi cap 3) va vẫn luôn bên cạnh nhau trong cuộc sống .Tôi bị bồ đá ,có bạn ấy .boyfriend của her thay đổi ,có tôi bên cạnh .
    Tôi còn nhớ rõ ngày SN của bạn gái tối ,cô ấy có người khác .Suốt đêm tôi thức trắng .12h đêm tôi phone cho bạn ,nước mắt rơi trên điện thoại .Tôi khóc vì ấm ức ,vì quá shock ...và vẫn còn niềm an ủi cho tôi : luôn có bạn ấy bên cạnh
    Những đêm dài ngồi phone đến 2-3 h sáng làm chúng tôi hiểu nhau hơn .Đó là một tình cảm thật cao đẹp .Chúng tôi không phải do dự khi nói về bất cứ chuyện gì .
    Cuộc đời thay đổi nhưng tôi tin rằng nếu còn hơi thở chúng tôi vẫn sẽ là bạn .Nếu phải lựa chọn ,tôi sẵn sàng đổi 100 người bạn gái để giữ được tình bạn ấy .
    NBS
  7. Hsxrd

    Hsxrd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là có tình banh thân giữa 2 người khác phái những ai mà không có thì thật là đáng tiếc. Nhưng với tôi cũng đáng tiếc vì tôi đã tự đánh mất tình bạn đó. Rất buồn.
  8. bexinh84

    bexinh84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ai bao la hong co co rat nhieu la khac
    My heart will follow you everywhere and everytime...!!!
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng có một người bạn rất thân, híc, cho tới bây giờ tôi vẫn phải công nhận đó là một người bạn rất là tuyệt, chỉ tiếc rằng tôi và cậu bạn đó không còn là bạn thân nữa mà nguyên nhân của nó thì........ chẹp chẹp.....không nói ra đây được. Nhưng mà dù sao tôi vẫn luôn tin vào một tình bạn khác giới. Tại vì ngay trong hiện tại tôi cũng có rất nhiều bạn là con trai mà. Chẳng qua là tôi chơi nhiều quá nên chẳng biết ai là bạn thân nhất cả. ​
    Ps: nếu mà không nói sợ bà con lại tưởng là tôi không chơi với con gái thì khổ, tôi cũng có nhiều bạn gái lắm, nhưng mà cũng giống với khi tôi chơi với bọn con trai thôi, tức là, tôi chơi với nhiều người quá, mà người nào cũng là bạn thân cả nên nhiều k hi chẳng hiểu mình thậtra có người bạn thân nào không?​
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.

Chia sẻ trang này