1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai va con gai SG ....!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ptmh, 02/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đường Sài Gòn vừa đông vừa hẹp
    Gái Sài Gòn vừa đẹp vừa dê
    Mới nhìn đã muốn tái tê
    Cho nên lắm kẻ chết mê vì nàng.
  2. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy hổng đúng, phải nói thế này nè:
    Sài Gòn đất chật, người đông
    Thạch Sanh hổng thấy, Lý Thông thì đầy
    Ngó lên trời thấy bóng mây
    Ngoảnh nhìn mặt đất nơi đây thiệt buồn
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hehhe, em thì em đồng ý với ý kiến đầu tiên của pác ;
    SG đất chật người đông
    Lý thông thì ít Thạch Sanh thì nhiều
    nhưng mà
    Ngó lến trời thấy bống mây
    Ngoảnh nhìn mặt đất nơi dây thật buồn
    hehhe, SG mà buồn. vậy là pác ko biết SG rồi. Em ở đây hoài có thấy buồn đâu. Vả lại , SG cũng có nhiều WC lưu động . Buồn thì ghé vào đó cho " vơi buồn.
    Con trai , con gái SG , nói thật là tuỳ người. Có người này người nọ chứ, Cứ qui chung người SG mà nói thì không hay .Em thích con gái SG hơn , con trai thì chưa thấy ai cả
  4. divangbuon

    divangbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải ai cũng vậy đâu bạn, con trai SG dễ thương lắm đó. Yêu nhiều, chung thuỷ nhiều, chơi cũng nhiều lắm đó, mà quậy thì đâu có thua ai đâu phải ko các bạn trai SG.
    Còn con gái SG thì tính tình dễ thương lắm, nói chuyện rất có duyên và đặc biệt là rất mát mẻ đủ thứ (SG nóng lắm mà) Quậy thì đâu có thu con trai đâu, nhiều khi còn dữ hơn là đằng khác
  5. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    ơ ! đúng wá
  6. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Sao tui thấy mình toàn nóng tính không dzị.... Con trai Xì gòn tuỳ người thôi , có fải ai cũng ăn chơi hết đâu .
    Con trai Sài Gòn dễ thương là đúng thiệt...vì chồng tui dễ thương muh...Con gái Sài Gòn thì càng đáng yêu bởi gì đó cũng là tui
    Yêu nhất là giọng ngọt ngào của anh í...người Sài Gòn í...ngọt chết người...bởi dzị giờ tui mới thế này đây
  7. turtle_babe

    turtle_babe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Rùa thấy con trai SG chân thật, hiền lành ...con gái SG thì đỏng đảnh, dễ thương...Không bít có fải thế ko nhỉ?
  8. vo_ngua_bien_cuong

    vo_ngua_bien_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Giọng Sài Gòn nghe hay hả? Thiệt hông đó, sao tui ở 24 năm liền mà hổng thấy hay gì hết trơn hết trọi dzậy? Chuyên gia nói tiếng Đan Mạch mà kêu là ngọt ngào hả trời. Nói chung là cả con trai và con gái Sài Gòn đều hơi rầu một tí. Nhưng mà vì cùng hội cùng thuyền nên cũng thông cảm được. Giờ mà gặp được ai Sài Gòn để gầy sòng nhậu một tí thì thật là tuyệt.
  9. anherit_devil

    anherit_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    con gái làm đạo chích, con trai đi chích dạo
    .....
    hêhhh! Đùa thui, phần lớn con gái SG rất dễ thương.. con trai cũng dễ thương hông kém, vì thế nên 2 bên cứ ganh tỵ nhau hoài---> gây lộn nhau hoài ----> iu nhau luôn ---> ........

Chia sẻ trang này