1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai và con gái

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hung_palermo, 12/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung_palermo

    hung_palermo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    con trai và con gái

    do các ban biết con trai va con gái ai thiệt hơn ai đó
    với tôi thì được làm con trai thật sướng bời vì nhiều lí do
    thứ nhất là trời nóng tôi có thể tự do cởi trần chạy lăng nhăng mà không sợ gì cả trong khi đócon gái dám đó
    thứ hai la tôi đi đường không sợ ai trêu trọc trong khi con gái thì lại sợ bị dê già trêu chọc
    và còn nhiều lí do nữa mà con gái khổ hơn con trai nhưng chỉ với 2 lí do trên cũng đủ để tôi làm con trai và thấy hạnh phúc vì điều đó
    nhưng......
    ............
    ........
    nhưng tôi thấy con gái cũng sướng lắm chứ vi dụ như:
    1>>>hôm trời khô tôi muốn bôi lipice thì lại bị kêu là điệu
    2>>>đi vào quán thì y như rằng khổ túi quần tôi với đk là đi cùng con gái
    3>>>đi đường nhìn con gái thì bị kêu là dê già còn con gái nhìn con trai có ai bảo là dê cái không?
    4>>>con trai đánh con gái thì bảo là vũ phu còn ngược lại thì sao?
    5>>>con trai đèo con gái là nhiệm vụ còn con gái thì sao?suốt ngày ngồi sau sướng khong chịu dược
    .....
    còn nhiều lắm
    hgay cho tôi làm con gái đi........

    hupa
  2. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Con gai thi thich lam con trai,con trai thi thich lam con gai....Ma suy cho cung thi con trai suong ho*n...papa cua tieumy co bao h phai rua chen dau
    Love is stupid
  3. JackieLy

    JackieLy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    lololol như vậy là mấy sư huynh lầm hết rùi tui thấy làm con gái là sướng nhất é.......... Cái gì con trai cũng nhường cho con gái hết........... làm thấy cha cầu mong cho nó thương mình mà nó cũng không thèm thương nữa é hihihihihii..................

Chia sẻ trang này