1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI VÀ CON GÁI !!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi numberonevn, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. numberonevn

    numberonevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    CON TRAI VÀ CON GÁI !!!!

    CON TRAI THƯỜNG KHỔ HƠN CON GÁI:
    KHI BẮT ĐẦU QUEN BẠN GÁI THÌ ĐI CHƠI CON TRAI PHẢI TRẢ TIỀN NÈ, KHI CUỚI CON GÁI VỀ THÌ CON TRAI LẠI LÀ TRỤ CỘT CỦA GIA ĐÌNH.... V.V......NÓI CHUNG CON TRAI LÀ SỐ MỘT!
    CÒN CON GÁI THÌ......! ...... KHÔNG THỂ NÀO DIỄN TẢ ĐƯỢC.... HHIIIII HIIIIII......AI DIỄN TẢ TUI COI THỬ ĐI...


    ******************
    http://thanhniensaigon.good.to


    thanh nga


    Được sửa chữa bởi - paladin vào 11/05/2002 18:45
  2. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    cũng chưa hẳn đâu bạn , việc trả tiền cho bạn gái khi đi chơi là thể hiện sự ga lăng của các bạn trai, khi cưới về thi người con trai là trụ cột, nhưng cũng cần có sự góp sức của người phụ nữ mới có thể xây dựng 1 gia đình hạnh phúc bền lâu được, người phụ nữ với vai trò dâu con cũng có rất nhiều khó khăn, đó là chưa kể gặp những người khó tính bên gia đình chồng, phải gánh vác lo toan mọi việc hằng ngày,
    còn con gái, trách nhiệm trong gia đình cũng nặng nề hơn con trai, phải giữ ý tứ, nết na thuỳ mị, phải làm nhiều việc mà hiếm khi con trai làm : làm việc nhà hằng ngày chẳng hạn
    nói tóm lại, dù là con trai hay con gái thì mỗi bên cũng có cái sướng và cái khổ riêng của mình, nhưng chúng ta được sinh ra để làm những việc có ý nghĩa hơn chứ không phải để đưa nhau ra so bì xem ai sướng hơn hay khổ hơn
    Chữ ngờ thế gian có ai học đâu ???
  3. tatl

    tatl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    này nói thì phải suy nghĩ chứ
    các cụ đã nói rồi khổ trước thì sướng sau
    nhwư tui đây này
    hôi mới cưa cẩm em thì tốn thật nhưng bù lại bây giờ
    được em chăm sóc béo tốt lên trông thấy lại thảnh thơi
    đầu óc....
    đây chỉ ví dụ thế thôi đủ để chứng tỏ là con trai tụi tôi cũng không khổ như bạn tưởng
    biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  4. aovongcuoicung

    aovongcuoicung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    con trai khổ hơn là đúng rồi vì vô dụng hơn mà
    lúc nào cũng giữ cái tư tưởng phong kiến chỉ muốn con gái hầu hạ mình
    còn lâu nhé
    I hate Love
  5. tuantolove

    tuantolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của su_su!con trai chưa hẳn đã khổ hơn con gái,và con gái chưa chắc đã sướng hơn con trai.Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau,tại sao cứ đem nhau ra mà so bì nhỉ?thật là vô lý hết sức?tóm lại con trai khổ chỉ vì muốn con gái sướng,sau này,chắc chắn bạn sẽ hiểu khi đã có chồng?minh rất tôn trọng ý của su_su,còn ảo vọng cuối cùng nghỉ vậy là quá sai lầm,đó ko phải là phong kiến,mà chỉ muốn người yêu của mình là chỉ của riêng mình,chứ ko phải là phục vụ cho riêng mình,như vay có nghĩa là bạn luôn có thành kiến với con trai thì phải?hy vọng bạn sẽ suy nghỉ thoáng hơn một chút!bye
  6. numberonevn

    numberonevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    úi trời ơi !!!
    Sao các bạn phản đối dữ dội vậy , tui nói chưa hết mà.
    ....Tuy con gái cũng có cái khổ riêng của họ... nhưng mà cái khổ của họ đâu có nội tâm bằng con trai đâu.... hu hu...

    http://thanhniensaigon.good.to

    thanh nga
  7. hijack

    hijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi với: khi lấy nhau thì ai làm công việc sinh nở..vậy ai khổ hơn ai là biết rồi chứ
  8. numberonevn

    numberonevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đàn bà sinh nở mà không có đàn ông lo cho như chăm sóc, lo toan việc nhà,..v..v.... thì làm sao hả ?
    Giả sử như đàn bà tự sinh một mình mà không có ai giúp sức thì làm sao mà qua cơn nguy khốn được ( hè hè....)
    *****************************
    http://thanhniensaigon.good.to
  9. cometlucky

    cometlucky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói thời nay nam nữ bình đẳng mà sao chẳng cô gái nào có tư tưởng góp tiền chung với bạn trai để trả vậy nhỉ?
    Có lần lớp tớ chuồn học hơn nửa lớp,một số đứa con gái rủ đi ăn kem.Lúc đầu có bốn thằng đi,sau đó một thằng đang nửa chừng thì quay lại với lí do "về mượn xiền" của mấy thằng khác,nhưng thực ra thì nó bốc luôn.Còn ba đứa tớ chỉ có duy nhất một đứa có "chút ít",vậy mà phải bao 5 đứa con gái mặc dù nào cũng kêu là hết xiền,có lẽ các cô nàng tưởng bon tớ có khiếu hài hước.Đại hoạ.
    Nhưng hehe,rất may là sau khi bước ra quán kem N phút thì không biết lòng từ bi ở đâu trỗi dậy,các nàng góp tiền lại đưa cho chúng tớ,phù,nhận ngay chứ làm gi có chuyện "thôi,để chúng tớ trả cho" . Thanks god

    Alohomora
  10. numberonevn

    numberonevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc con gái cũng được đó, nhưng chỉ là lúc nhất thời thôi !!!!
    ******************
    http://thanhniensaigon.good.to

Chia sẻ trang này