1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai vào bếp,nấu cho em yêu,ý kiến,đề nghị,món....

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi babyfoxtea, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai biết nấu chút cũng hay đấy chứ, thay đổi không khí, đâu phải cứ thiên chức nấu ăn là của phụ nữ đâu, các đầu bếp nổi tiếng phần nhiều là đàn ông đấy , mình cũng thỉnh thoảng nấu cho mọi ng ăn, chứ ko thường xuyên làm
    1là thử món mới xem hay đi ăn ở ngoài quán (chuẩn bị thử làm cá tầm 9 món xem ntn), lấy anh em bạn bè làm vật thí nghiệm
    2 là tạo không khí gia đình bạn bè vui vẻ, tự biên tự diễn tự hưởng thành quả
    3 là cũng tiết kiệm khối xiền đấy ,mà ăn đc nhiều
    4 là biết được giá rổ chút cho đỡ lơ ngơ
    Còn món thì làm mấy món ngoài quán như: cá trình nướng riềng mẻ, lẩu, ba ba chuối đậu, gà rang muối, cá bớp lá lốt (dạo này ít thấy), lẩu cá hồi, chân giò hầm sốt kem, cánh gà chiên mắm , salat tự chế..... nói chung là thấy món nào làm dễ thì thử và nguyên liệu dễ tìm, hoặc hnào lên bác cổ thấy con gì hay thì về làm
    Bánh trái thì chịu, vì ko khoái đồ ngọt lắm
  2. comesolate

    comesolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chà! k ngờ bác bít làm nhiều món thế! quả này chị nhà kết mê li! bé Xitrum dạo này thế nào bác?
    E mà e cũg thích đàn ông biết nấu ăn, cảm giác có người chiều chuộng nấu ng cho mình thích lắm chứ!
  3. theomotnguoi

    theomotnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà.như tớ đây này,ở nhà tuy có e gái rồi nhưng vẫn phải nấu cơm,thỉnh thoảng còn phơi quần áo...đơn giản vì làm để chia sẻ với mọi người trong gia đình mà.Còn mỗi lần nhà tớ có cỗ bàn giỗ chạp gì đấy là toàn tớ với 2 thằng e nữa làm hết,mấy chục mâm cỗ 3 thằng chơi hết từ đầu đến cuối,các chị e phụ nữ chỉ việc ăn và rửa bát
  4. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic giống em , hay chui vào bếp nhưng mờ em không làm được nhiều như bác , chỉ làm được mâm cơm đầy đủ rau thịt cá canh với mây món tráng miệng và pha ít sinh tố hay mấy loại trà ở quán cafe hí hí . Anh em muôn năm
  5. nothing2

    nothing2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    nhất quyết không chơi,nấu ăn thì nấu món nào anh em chén được thôi,chứ không lại bị mè nheo làm hộ cái này cái nọ,rất thiệt thân và rất mệt,nhất quyết nói không với ông chủ topic
    bản thân tôi làm đc có món mì gói úp cùng với trứng rán ăn với cơm nguội lúc nông nhàn tiền ko một chút.Hoàn toàn nhất trí với ông bác cùng chỗ làm với ông chủ topic
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Ủng hộ nhiệt tình các bác zai biết nấu ăn nhé ! Khi đó sẽ rất thông cảm với mẹ/vợ/bạn gái...... đấy !
    Ex của mìn ngày trước hay rang cơm thập cẩm 2 đứa ngồi ăn
    Thỉnh thoảng 2 đứa cùng nấu bún thang .
    Mai mình up thử ảnh 1 vài món lên hỗ trợ bạn babyfoxtea nhá !
  7. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng ủng hộ vịêc con trai biết nấu ăn . Tuy thích ăn món ăn của mẹ , em gái , hay bạn gái nấu nhưng thi thoảng mình tự tay vào bếp làm 1-2 món khoái khẩu cho người thân ăn cũng khá thú vị .
    Có những món rất dễ trổ tài mà chẳng cần nguyên liệu cầu kì như há cảo ( nước , rán ) , thịt bò ( lợn) chiên xù , nem cuốn , cơm trộn HQ , pizza các loại ( phối nhân theo khẩu vị ) , mỳ ý ( và các loại sốt ) , cá chép om dưa , cơm cháy sốt thịt bò ....
    Nói chung bác chủ 2pic cứ vững ý chí , vì thường chỉ kiểu người cổ hủ hoặc k có khả năng nấu ăn mới có những phát ngôn như đồng chí kia thôi . Hiện tại theo tớ thấy khá nhiều con trai biết nấu ăn đó chứ .
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi trước đi du học, chỉ vì ex thích ăn cá mà mình biết làm món cá kho. Bây h thì chả còn cơ hội để thể hiện
  9. hot-hot-hot

    hot-hot-hot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cow biết nấu ăn á, có nhầm k vậy
    con trai vào bếp hay mà, thỉnh thoảng 8/3 20/10 làm 1 bữa thịnh soạn, còn bình thường thì phụ giúp mama, chị em or gf 1 tay
    anh nào làm tặng em pizza là em đổ liền
  10. longcupid

    longcupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    1
    bác chủ thớt cho em hỏi cái vụ nhựa mận là sao ấy nhỉ,nó chung là đang cuối tháng rồi,cũng khoái món đó,nhưng mà em hỏi để sau này đi khoe khoang là biết làm thôi,chứ thực bụng thì em là cứ vác bụng ra hàng đánh chén lòi phở,khỏi dọn dẹp,lằng nhằng ,

Chia sẻ trang này