1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai vào bếp

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi N_M_S, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Con trai cần phải biết nấu ăn thật ngon, để phục vụ bản thân và cũng để dễ kiếm vợ, thời nay con gái, nhất là các cô đi du học, hầu như không biết nấu ăn gì cả
  2. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tincan nói thế là không đúng rồi. Những người đi du học thì lúc mới qua thì lóng ngóng thôi vì phần lớn sinh viên du học khi ở nhà đều được "chăm sóc" khá kỹ lưỡng, ít khi cha mẹ cho vào bếp vì để dành thời gian học. Tôi không đồng ý quan điểm này của các cụ nhưng đây là tình trạng chung. Còn sau khi qua đây một thòi gian rồi, đủ để thưởng thức "1001 cách nấu mỳ gói", thì cánh áo dài đảm đang đấy chứ. Theo tôi nghĩ thì nhờ đi du học mà nhiều người trở nên rất tháo vát.
    Còn tôi thì đồng quan điểm với Howcome. Con trai nên "biết" qua về chuyện bếp núc để khi cần không bị lúng túng. Đôi khi cũng nên có một hai độc chiêu để cho nàng thưởng thức. Rồi nhiều khi biết để khen đúng chỗ thì mới hay. Nhưng đúng là không nên "vương vấn" (cái từ này dùng quả đúng chỗ) quá về chuyện bếp núc trừ trường hợp bất khả kháng. Đàn ông dù thời hiện đại nhưng nên tập chung vào việc khác hay hơn.
    Một vài nhận xét cá nhân, hy vọng không làm phật ý ai.
  3. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Đụng chạm tự ái nhá, chả lẽ lại mời bạn hiền quá bộ sang Bắc Kinh chỉ để tớ nấu mời ấy thuởng thức,cho biết tay nhau Chỉ sợ ăn xong có khi lại chẳng muốn về
  4. sunkist

    sunkist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thằng em trai, bi giờ đi học bổng zaika ở Nhật rồi, nó chả biết làm gì đâu, nhưng lúc nào cũng tuyên bố: Mai sau trước lúc cưới vợ sẽ đi học nấu ăn 3 tháng. Tớ hỏi để làm gì, nó trả lời hồn nhiên: Để nếu cãi nhau với vợ cũng không bị bỏ đói
    hihihi
    Bây giờ cu cậu chắc khỏi cần đi học nấu ăn rồi. Sinh viên đi du học trai hay gái đứa nào về cũng giắt lưng được vài ba món. Ví dụ như ... tớ đây hihi
  5. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Thấy đúng chủ đề ưa thích của anh N_M_S nên vào đây góp vui
    Con trai vào bếp cũng có nhiều loại. Có người coi đó là chuyện đương nhiên, muốn ăn thì lăn vào bếp thôi. Có người thì chỉ vì vợ không biết nấu món nhậu tủ mà mình ưa thích. Người nào coi đó là một niềm vui thì hiếm, nhưng tôi không cho rằng họ không manly hay không biết làm việc lớn, mỗi người thấy niềm vui của mình ở một lĩnh vực khác nhau thôi.
    Quan niệm "con trai vào bếp" như thế nào phụ thuộc rất lớn vào sự giáo dục của các bà mẹ. Nhà nào con trai con gái bình đẳng, đều phải làm việc nhà thì người con trai đó coi việc vào bếp cũng là chuyện bình thường.
    Nhà nào mà "thôi thôi, để đấy mẹ làm cho" thì đương nhiên cậu đó không bao giờ biết vào bếp.
  6. hoanghaimaster

    hoanghaimaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chao tat ca cac ban. that ra thi chuyen con trai nau an gioi co anh huong toi viec co nguoi yeu hay ko thi ko quan trong dau. thoi buoi nay con trai vao bep hay con gai vao bep khong la quan trong nua. tai sao trong tu tuong cac ban luon nghi con trai vao bep thi ko phai la con trai nhi, con trai cung the the lam bep duoc ma, ngoai ra lam viec cung ioi nua. neu vay con trai vao bep la co nguoi lai ngua mat hay sao,. sao khong coi day la mot cai tai cua nguoi con trai,. minh cung la con trai, tai sao minh thich nau an, that ra luc nau an cung nhu hoc vay, ban phai biet sap xep lich hoc mot cach co khoa hoc, nau an cung vay dau co phai cu cho linh tinh lan lon voi nhau la duoc mot mon ngon dau, ma that ra la phai biet cho cai gi truoc cai gi sau, cai nay rat quan trong trong nau an. mot so mon nau can phai co gia vi, neu ma cho nhieu thi man, cho it thi nhat, cho them thi cai huong vi no ko con la huong vi cua no, cung nhu vay ma suy nghi duoc cai cach lam viec cua tung nguoi, phai biet lam the nao vua du nhung lai co hieu qua,. con neu nhu con gai ma tu bo mot ban trai chi vi ban y vao bep giup do thi minh ko nghi la dung dau. ban trai do co the co nang khieu ve nau an, day la mot cai tai cua nguoi ta. thuc ra nau an cung la mot cach relã tot day cac ban ah, hoc tap cang thang, danh thoi gian de nghien cuu ve cac mon an cung hay chu dau co gi sai dau, con trai cung nen co hieu biet , co nau thi moi biet mon an day no ngon nhu the nao, phai lam bang chinh ban than minh thi moi thay cai huong vi cua no, neu lan dau lam ko duoc thi lam lan sau,. minh ko noi con trai danh qua nhieu thoi gian trong cai khoan bep nuc nhung ma theo minh thi con trai nau an gioi ko co gi dang che trach ca.. minh xin het.
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... nghe cánh mày râu bàn chuyện nấu ăn rôm rả quá. Anh xã nhà mình không biết luộc cả trứng anh em ạ . Thực ra mình cũng thích nấu ăn nên việc đó không cảm thấy phiền, tuy nhiên mình thấy nếu mà khi mình ốm đau, hay như khi mới sinh con xong, giá mà anh xã làm cho mình một món gì đó, dù chỉ là một lần thôi thì mình sẽ cảm động biết mấy .
    Mình có hai thằng cu, quan điểm về chuyện việc nhà, bếp núc với các con trai là thế này : Con có thể không phải dọn nhà thay cho mẹ, sau này lớn hơn, phòng riêng của nó, nó làm gì tuỳ thích, nhưng dọn gấp chăn đệm là phải tự làm, quần áo bẩn thì đem vào giỏ hoặc bỏ vào máy, chí ít, nếu lười không tự giặt, chứ sẽ không có chuyện vứt ngổn ngang trong phòng chờ mẹ vào dọn giúp. Nấu ăn thì không cần thiết phải biết nấu nhiều món nhưng mình sẽ dậy cho các con biết nấu một hai món thôi, dù là món trứng . Người đàn ông sẽ trở nên đáng yêu nếu một lúc nào đó họ tỏ ra biết quan tâm tới người khác.
    Thử nghĩ xem, bạn đang cưa một cô gái, bạn mời cô về nhà ăn tối, nhằm hôm không có bố mẹ ở nhà, bạn chuẩn bị cho cô chỉ một món sở trường, cô lại chẳng chết ngay ấy chứ lỵ. Có thể cô ta không chết vì tài nấu ăn của bạn, mà chết vi cái cách bạn chăm sóc cô ta.
    Sau này lấy vợ rồi, khi vợ ốm, vợ mới sinh con, hay ngày 8. 3, bạn nấu cho vợ một món ngon, vợ sẽ cảm động biết mấy .
    Phụ nữ có thể nấu ăn 364 ngày/ năm vì trách nhiệm là chuyện thường, nhưng đàn ông nấu ăn một bữa/ 365 ngày vì lòng tự nguyện thì cũng làm cho cuộc sống ấm áp lên rất nhiều .
  8. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Con trai vào bếp như " ... chim vào ***g, như cá cắn câu .... Cá cắn câu biết đâu mà gỡ ... Chim vào ***g biết thuở nào ra ... "
    Được mat_pass sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 13/02/2005
  9. petit_mimi

    petit_mimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    petit_mimi thấy con trai vào bếp dễ thương lắm mà bản thân tớ cũng thích con trai biết nấu ăn, mời bạn gái đến nhà ăn tối và tự anh ý nấu ăn thì còn gì bằng, vợ đi làm về mệt mà chồng đi làm về trước và giúp đỡ vợ nấu ăn những cử chỉ quan tâm tình cảm đó sẽ làm cho hạnh phúc tình cảm nhân lên gấp bội lần. Ghét nhất anh trai nào vợ hoặc bạn gái vào bếp mà chỉ ngồi xem TV hoặc làm cái gì đó riêng cho bản thân. Có thể anh trai đó không biết nấu nhưng vẫn nên vào bếp và giúp đỡ chuyện trò.
  10. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, anh nhà mình thì buồn cười lắm cơ ấy! Thỉnh thoảng anh ấy có vào bếp thì mình đúng là phát điên lên được vì luôn phải đứng túc trực để anh ấy cần gì thì còn sai. Anh í không bao giờ động tay vào rau đâu nhé, anh ấy bảo nhặt lâu lắm, nhất là rau thơm. Nhưng mà khổ nhất là mỗi lần nấu anh ấy chỉ nấu mỗi 2 thứ: tôm rang và canh trứng( mặc dù có thể nấu những món khác). Và tóm lại là, khi ăn đồ của anh nấu luôn phải tươi cười và khen" ngon lắm anh a !!".
    Kết luận:công nhận là anh ấy vào bếp trông hơi ngố nhưng mà dễ thương lém

Chia sẻ trang này