1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Việt Nam ở Úc?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wedding_nightmare, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Con trai Việt Nam ở Úc?

    Các bác làm ơn vào xem dân Việt mình lại có những thằng rẻ rách như thế này này: http://blog.360.yahoo.com/blog-cTY1QNE.daP6Ik5FpOwQTzSEjvpg?p=1696&n=28500.
    tao chửi mày đấy dũng ah vào mà xem
    Mở đầu cái Entry này thì thông báo trước zới mọi người là đáng lẽ ra nó ko có được viết đâu ... nhưng mà minh vẫn sẽ viết lên để cho ai đó ngu wá mà ko chịu hiểu .Chửi có nghệ thuật 1 tí vậy.nhưng ko hiểu bạn Dũng ý có cảm nhận được sự thâm thúy ko? có thấm ko?? hi hi



    Rằng là 1 bạn tên Dũng "Monster of peace" . Nghe đâu là dân du học bên Úc .
    Mình chẳng hiểu bạn ý là cái loại thèm thèm thèm gái ????

    Hay là cái loại ở trong đống rác ko ai thèm ngó tới ....

    Bạn ấy đang tức tức ... tức vô cùng tức ....


    Bạn ấy ko làm wen được mình ....

    Tức lắm ... Tức ơi là tức ....

    Thèm lắm ... thèm ơi là thèm ...


    Vì gái ko để ý tới bạn ý .... ko ai để ý tới bạn ý ...


    Ngay cả con gái du học bên Úc cũng ko có để ý tới bạn ý


    Mà ngay cả con gái Việt Nam như mình đây cũng ko thèm để ý tới bạn ý ....


    Bạn ý tức tức tức ơi là tức ...



    Bạn ý bảo mình là "Đĩ đứng đường" ... Mình đang tự hỏi nếu mình như lời bạn ý sao mà bạn ý fải cực khổ làm wen thế nhỉ ??? Nếu mà mình như thế thì cai view page cua mình ko chỉ có 72.000 đâu . chắc fải cao hơn đấy vì theo như bạn ý bảo là mình xinh , mình đep ( ko dám nhận đau ) ... Mình ko chấp ... mình chỉ hỏi bạn ý " ba me bạn có làm blog thì để mình cho ba mẹ bạn ý xem bạn ý ko làm wen được với người ta thì nói người ta la đĩ ... Mà nếu mình là đĩ mà mình còn ko chịu làm wen zới bạn thì ko bít con nào chịu ... Khổ thân cho bạn Thiếu gái wá nên cuồng ....

    Chắc ở bên Úc bạn ý cô đơn lắm , vì bạn ý ko có bạn . Gái VN ở Úc ko có thèm bạn ý , nên bạn ý bảo "gái VN bên Úc là đồ rẻ tiền " . Mình tự hỏi thế bạn ý đáng bao nhiêu tiền mà bảo người ta rẻ tiền ?????

    dẫn chứng nhé :
    " thuy210885 (4/14/2007 10:37:02 PM): sao thang na`y bi khung vay !!noi chuyen voi no'' 2 lan,met lam,chanh lam,keu con gai VN ben U''c re tien ,de dang qua dem voi boys nen T khong them noi chuyen voi no lun "

    Trong những lời nói của mình chưa hề chửi đến ba mẹ bạn ý , chưa hề chửi đến ông nội , ông ngoai , bà nội , bà ngoại ..... gì gì gọi là dòng họ của bạn ý ... thế mà đã la toáng lên là mình lôi dòng họ bạn ý ra chửi .... ( chóng mặt )

    Cái này fải gọi là chưa đánh đã la làng ...

    Bạn ý viết 1 cái entry chửi mình và bf mình . Nhưng cái entry đó viết ra thì bạn bè của bạn ý ko ủng hộ mà còn bảo " đáng đời , cho mày chừa cái tật fá nhà người ta , bạn tao ma thế sao hả dũng ".

    Bây giờ bạn ý đã ignore mình , hoặc là set blog for friends của bạn ý . Mình ko thể vào comment đc . Cũng ko sao , đỡ tốn công ... cho wa đi nhỉ.....chẳng cần vào cai blog rỗng tuếch của bạn ý
    Nhưng mà bạn ý ... vẫn tức .. tức lắm ... tức vô cùng ...
    Hằng ngày , bạn ý fải lên mạng , tòn tèn ... ngó nghiêng ..

    Vẫn fải mò vào đây ... vào cái blog của mình ....


    và mỗi lần vào ... bạn ý tức tức tức ơi là tức ...

    Và khi tức bạn ý chửi chửi chửi mà tòan những lời rỗng tuếch

    Những lời của bạn ý chỉ chứng minh đc là bạn ý tức vì ko làm wen đc mình ... Mình ko chịu ... bạn ý chửi chửi chửi ....

    Chửi xối xả .. nhưng chẳng ai thèm bênh bạn ý ... bạn bè của bạn ý cũng chẳng ai bênh bạn ý ...

    1 mình bạn ý chiến đấu trong sự tức giận
    ...

    Ôi .. tức wá kìa ... tức nóng mặt ... Tức vì ko nói lại con gái . Tức vì bị người ta nói trúng tim đen ... " tức wá .. tức ơi là tức kìa... "



    Vừa tức .. vừa sợ ... viết entry chửi mà sợ người ta chửi lại mình ... eooooo oiiiiiii


    Ban ý sợ ... sợ ơi là sợ ....


    Sợ lắm ấy ... nỗi sợ ... nỗi tức tăng cao ... chiếm cả sự thèm thuồng gái cua bạn ý luôn ..


    Ban ý chào từ biệt mình mà vẫn cứ tòn tèn , ngó nghiêng vào cái blog của mình .Rồi thì vẫn cứ comment . Vẫn còn tức .. tức lắm .. tức ơi là tức ...


    Chắc viết cái entry này xong bạn ý tức tức tức rồi sẽ comment đầy trong cái entry này . hí hí hí .. Càng comment nhiều chắc là tức cũng fải nhiều lắm ... Ráng lên .ráng lên nhá. xem comment đc số lượng bao nhiêu ?? hỉ hỉ


    p/s : nhắn gửi lời "iêu thương" tới bạn ý : bạn ơi ko làm wen đc thì thôi . fá nhà người ta , người ta bảo ban mà còn quay sang chửi . mà chỉ dám chửi con gái như mình thôi . Nhưng bảo này . Mình làm cái blog nay ko fai để cho bạn fá . Nên bạn biết sợ thì lần sau đừng có như thế . Có thèm gái thì làm cái gì cho nó văn mình hơn 1 tí.Ng ta ko chịu thì kiếm ng khác.Chứ đừng có chứng tỏ miệng to mà bụng rỗng tuếch như bạn .Bạn nhỉ ... hỉ hỉ



    Blog này được e*** thêm :

    Tình hình chiến sự căng thẳng wá . Mình ko nghĩ nó lại xảy ra chuyện thế này .. Dũng ơi em ơi ... em có hiểu cho lòng chị ko ? em làm sao mà để người ta post entry chửi em thế kia ?? piggy_lucky , Max blog Em làm thế mất công chị mang tiếng lôi kéo bạn bè chửi em . mà nào chị có làm thế ???Chị bức xúc em wá , chị chỉ post cái blog này để nói về em , tặng riêng em thôi Dũng ơi ... Nhưng mà em làm chị thất vọng wá . Em cứ đi sủa với mấy người khác . Làm người khác cũng fải làm y chang như chị đây ... Em ơi em có linh thiêng ... àh ko .. em có nghe được thì em nên biết thân biết phận mà im đi . chứ em đừng tạo scandal để làm em được nổi tiếng . ai cũng biết em và xỉ vả em . Em thích chửi thì cứ lấy blog em chửi . Và cứ việc mở comment ra để người ta chửi em . Đằng này em tạo 1 cai blog ảo , vào đấy chửi chị . Mà em ngu lắm cơ . em giấu đầu mà lòi đuôi đấy . Dẫn chứng cho em nè

    Đây là blog của 1 chị chửi 1 người tên Dũng nè


    piggy_lucky

    và em lấy blog ảo của em comment thế này :

    Manly Offline Nó bảo mình là Kiki sủa mà nó kiu bạn nó là bé CÚN, má ơi, cún với chó khác nhau gì ta. Cũng CHÓ thôi cưng à. Lũ CHÓ vô học mất dạy

    Thursday April 19, 2007 - 01:53am (PDT)

    Em ơi . Em ngu thì ngu vừa thôi em .Vẫn cái tật ko đánh mà đã la làng của em . Nó hại em rồi... Chị báo cho em biết : Cho dù em có làm bao nhiêu cái blog ảo . Thì nó cũng chẳng nhằm nhò gì . Vì mọi người đếu biết là em đó cưng àh . Huhu . Chi ước được đi du hoc như em biết nhường nào . Chi mà đi du học như em , chị ko có cư xử như em đâu cưng . Cưng ơi chị bảo em về soi gương đi . Chuyện em làm càng lúc càng chứng tỏ em ko bằng 1 con vật nữa em àh . Con trai như em mà thế sao ??????
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    WOW chửi tối tăm mặt mày lun
    ko hỉu cái bạn í đắc tội với mấy nàng í thế nào nhỉ???
    hâhhha
    đọc ma` khóai chí tỉ
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ có 1 nhận xét .
    Đừng có chọc tức con gái .
    và thêm cái khuyến mãi nữa là " thôi bạn ạ , mắng người ta thế là người ta không chui vào đâu đc rồi , cho em nó còn đường về quê mẹ chứ "
    gút lắc
  4. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    cô bé này ngộ quá ha
    lại đành hanh nữa, ghét nhau chán chê đi rồi đừng nói là yêu nhau đấy nhé

Chia sẻ trang này