1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Vĩnh Yên ( Vình Phúc ) - yêu như thế nào ?

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi onggiachayratnhanh, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Con trai Vĩnh Yên ( Vình Phúc ) - yêu như thế nào ?

    Mình có 1 cô em đang học lớp 12 , tình cờ gặp được 1 chàng trai Vĩnh Phúc , và tự dưng như tình yêu sét đánh , 2 đứa thích nhau và đã tiến tới tình yêu rất nhanh . Anh chàng này hơn em gái mình 4 tuổi , nói chung từ hình thức đến tình cách ok , nhưng mình muốn hỏi tích cách nổi bật của con người Vình Yên( Vĩnh Phúc ) là gì ?
  2. tuthansuytchet

    tuthansuytchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trai Vĩnh Phúc a` ?hay đấy ,thế ông bạn thấy thế nào ?con trai quê tôi thì khỏi phải chê đi ,tốt tính ,rượu thì cứ gọi là vài ......can luôn ,ăn chời thì cứ gọi là bêxê lết luôn,đỉnh chứ ? haha
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe em gái nói , chơi cũng đỉnh , học cũng đỉnh mà yêu cũng đỉnh ! Khó có thể định nghĩa được !
  4. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Câu này phải dành cho những người được yêu và đang yêu mới phải chớ ....
    Theo tớ con trai VP hay con trai ở đâu cũng vậy thôi, người xấu có mà người tốt thì cũng chẳng hiếm. Không thể đánh giá chung chung được. Nhưng theo như tớ biết ( được cảm nhận ) thì họ yêu rất chân thành, nồng nhiệt và thực tế nữa ... Nói chung là tuyệt .
  5. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Con trai vĩnh phúc ơi ! mấy người lên tiếng đi ! mấy chị mấy bác nói thế có đúng không vậy ! hihi các bác nam ở vĩnh phúc được cái cũng đôi chút thành thật nếu có thể
  6. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vừa gặm bánh mỳ vừa vào box Vĩnh Phúc, suýt lăn ra cười vì thấy các topic này. Gớm ạ , hết con gái Phúc Yên lại đến con trai Vĩnh Yên. Em_khat ạ, ai chẳng biết ở đâu cũng có người này, người kia, nhưng nói thế thì còn gì để mà bình luận nữa
    Con trai Vĩnh Yên á? Thôi, chả dám nói, vì không biết nhiều. Nhận xét về con trai lớp tớ thôi nhá. Chả gì cũng học lớp Toán, nên đông con trai .
    Hèm, xem nào:
    Cấp 2
    1. Ngây thơ: Một ngày chủ nhật đẹp trời, hơn chục thằng rủ nhau đi tắm hồ. Khi lên bờ thì đồ đạc không cánh mà bay. Không hiểu sao chuyện này lại đến tai cô chủ nhiệm. Cô bắt tùng thằng đứng dậy khai mất những gì.
    - Thưa cô em mất cái đồng hồ
    - Thưa cô em mất đôi giày
    - Thưa cô em mất cái... quần đùi
    Nghe đến câu này, cô... giải tán, không họp hành gì nữa.
    2. Tinh thần hiệp sỹ: lớp có 1 bạn tên là D, không xinh nhưng rất duyên, các chàng ai cũng ... (chứng tỏ chúng nó cũng biết nhìn người phết ). Đỉnh điểm là khi có 2 đứa tỏ ra mặt là thích D và thách đấu với nhau . Chiều ngày... năm 1997, sau khi đi học thêm về, hai chàng kéo nhau ra sân bóng đánh nhau một trận tơi bời, dưới sự chứng kiến của con trai 2 lớp Toán và Văn. Hậu quả là.. ai cũng đoán ra là gì rồi đấy . Bravo tinh thần hiệp sỹ cao cả
    Cấp 3: Sôi động hoành tráng
    1. Hồn nhiên: Các lớp đội tuyển Quốc gia học tách riêng bên dãy nhà khác. Giờ ra chơi. 6 anh chàng đội tuyển Lý kéo nhau sang lớp 10A7 chuyên Anh tán tình các em, bị thầy Hảo Mabư tóm được. Lôi cổ cả 6 đứa xuống sân trường, bắt xếp hàng dọc, đi vòng quanh sân, 2 tay dang ngang, vừa đi vừa hát ?oKìa con **** là con **** vàng??. Các lớp ùa ra ngắm nghía 6 ?onhân tài? của trường. Thế mới biết, vì tình yêu các chàng sãn sàng chịu bị đàm tiếu . Khỏi thắc mắc con trai Vyên yêu thế nào nữa nhá.
    2. Cạnh tranh lành mạnh: thôi chuyện này chả kể, chỉ nhấn mạnh rằng con trai Vyên rất quân tử một cách? nhí nhố
  7. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Đại học: Mải mê chinh chiến và yêu đương
    Câu chuyện thứ nhất: Nhà hắn ở Vĩnh Yên. Hắn là học sinh giỏi Quốc gia, từng là học sinh trường Ams, và hiện giờ là Sviên năm cuối Bkhoa. Năm thứ nhất vào trường với khí thế hừng hực, qtâm vào lớp Cử nhân tài năng. Nhưng tham vọng của hắn bị dập tắt bởi một em khoa Tiếng Anh kỹ thuật cùng trường. Hắn lao vào cuộc chinh phục trái tim người? không đẹp (theo như hắn nói thì hắn thích vì em ấy dịu dàng). Sau một thời gian, cô bé cũng xiêu thì hắn lại? không thích nữa vì ?ocon bé ấy hiền quá, nói chuyện được một lúc phát chán lên được?. Khổ thân cô bé không hiểu mình gây ra chuyện gì. Một ngày khác, thênh thang phóng xe trên đường, hắn vô tình đâm phải một người (vô tình thật, không cố ý) và thế là? tèn tén ten... Cứ thế, 5 năm đại học sắp trôi qua với những mối tình ngốc xít.
    Câu chuyện thứ 2: Hắn xấu kinh khủng. Cao chỉ khoảng 1.62m, ăn nói nghênh ngang. Không hiểu sao các em vẫn mê mẩn hắn. Toàn những em xinh tươi, nhiều anh theo. Thế mà hắn vẫn luôn là winner. Hắn yêu hết em này đến em kia, em nào cũng ?oyêu cho biết?. Đến mức giờ hắn chán. Không còn cảm hứng tán tỉnh, yêu ai hết. Hậu quả của việc yêu chơi bời. Duy nhất một tình yêu hắn không thay đổi từ khi còn học cấp 2. Đấy là tình yêu ? mèo . Nhà hắn có đến mấy em mèo cực xinh. Đi đâu cũng nhớ giờ về cho mèo ăn, đêm nằm ngủ với mèo. Khi mèo đẻ thì đến nhà bạn lánh tạm để nhường chỗ cho mèo (thực ra là hôi quá không ngủ được ). Hắn nhất định không chịu vào KTX BK vì trong đấy không được nuôi mèo.
    Câu chuyện thứ ba: Hắn có biệt danh là Tuấn hói. Cô người yêu yêu hắn hết mình. Nhưng hắn lại có cái tật cứ thấy em nào xinh là nhảy ngay vào đong đưa. Có hôm đi uống cafe với bạn gái, thấy em phục vụ xinh quá, cũng đưa đẩy, trao đổi số điện thoại. Thế mà bạn gái hắn vẫn nhịn được. Bí quyết thì tớ không biết, nếu có hỏi được chắc cũng không dám nói vì sợ các bác đọc được, áp dụng thì.. chít .
    Câu chuyện thứ n?........ Tóm lại là mấy thằng con trai lớp tớ đều thuộc kiểu yêu thì yêu hết mình. Sẵn sàng trồng cây si, làm đủ mọi cách để cưa đổ. Sau một thời gian thì lại chán và bỏ. Tìm tình yêu mới. And we call it ?opuppy love? . Những thằng không thế thì là những đứa đến giờ vẫn ? chưa yêu ai hoặc yêu nhưng không được đáp lại . Đây có phải tình trạng chung của con trai BK không nhỉ (con trai lớp tớ chả hiểu sao rúc hết vào BK + 1 tí Xây dựng)
  8. Tanameral

    Tanameral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Híc... đồng chí này có vẻ lắm kinh nghiệm nhểy!
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, đọc bài của bác what_if thấy con trai Vĩnh Yên tệ thế không bít, hehe....
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vậy có ai là con trai từng học trường cấp III Trần Phú ( Vĩnh Yên ) không ? Lên tiếng đi !

Chia sẻ trang này