1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai vô cùng khó hiểu :-< Chẳng kém con gái :-

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Motconvit_12345, 16/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Motconvit_12345

    Motconvit_12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    .....................
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói với ng dưng ở đây làm gì, nói thẳng với bạn ấy đi. Cái câu cuối cùng ấy.

    Em biết anh có lý do chính đáng nên mới đến trễ, nhưng mà em buồn và tủi thân lắm. Anh thương em thêm một tí đi anh.
  3. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Đọc bạn này cứ thấy tồi tội.

    Bạn trai bạn tố chất tâm lý tốt hơn bạn. Mình nghĩ cậu ấy đang gây áp lực ngược lên bạn để bạn không dám giận cậu ấy nữa, thậm chí làm bạn thấy chính mình có lỗi.

    Cứ bình tĩnh kệ cậu ấy đi.
  4. Motconvit_12345

    Motconvit_12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Liệu bạn ấy có điều gì không thật lòng với em nên mới làm thế không ạ ?
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Các em đang học lớp mấy, cấp I, cấp II hay đang là HS cấp III.

    Nếu là cấp I thì anh khuyên em nên nói với "bạn ý" thế này : "Lần sau bạn mà không đến đón tớ sớm là tớ mách mẹ bạn đấy, cẩn thận không ăn đòn nhá."

    Nếu là cấp II thì em nên nói : "Chúng mình chia tay đi, em còn phải học để được giấy khen nữa, dạo này nhởn nhơ với anh nên em lười học quá."

    Nếu là cấp III thì : "Chán anh quá à, mấy thằng bồ của các bạn em đều ga-lăng lắm ... Anh nhiều lúc cứ làm em buồn là sao, có biết hôm trước em phải đi bộ 4km không ... ĐÚng là đùi em to nên cần đi bộ cho thon gọn lại nhưng dù sao nếu được anh đón thì em vẫn thích hơn ...Chuyện đùi to em có thể sửa sang lại sau."

    Nếu các trường hợp trên không hợp với tuổi của 2 đứa em thì nói rõ, chính xác ra là tính đến nay mỗi đứa tròn bao nhiêu tháng tuổi, đã yêu nhau bao lâu, GÀ tán CÁO hay CÁo tự đổ phía GÀ, đã làm gì nhau rồi ... thân mật đến mức nào, có hay tâm sự với nhau về cuộc sống, tình ******** yêu không hay cứ gặp nhau là hành động, hành động và thỉnh thoảng chỉ nói các câu chuyện không đầu không cuối.!!
  6. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Thật lòng hay không khó có thể kết luận vì ít thông tin. Sẽ không ai biết chính xác bằng bản thân bạn - mọi góp ý trên này chỉ để tham khảo thôi.

    Trong TY, ai bị dẫn dắt cảm xúc thường phải chịu thiệt thòi.
  7. Motconvit_12345

    Motconvit_12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Dạ bọn e đều là sv năm 2 ạ, e hơn bạn ấy 4 tháng. Bạn ấy cưa cẩm e trước. Yêu nhau cũng là bạn ấy nói trước. Gặp nhau hay nói chuyện, tâm sự đủ cả... Bạn ấy luôn ở cạnh giúp đỡ công việc của em nữa...
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có 2 dạng:

    Dạng 1 là bạn ấy có ý tốt nhưng:
    + do chưa thương bạn đủ nhiều (nghĩ đến bạn ấy hơn là nghĩ đến bạn) nên không nghĩ đến cảm xúc của bạn, và làm bạn buồn liên tục
    + tuy có thương bạn nhưng do tồ tẹt nên không nghĩ đến cảm xúc của bạn.

    Dạng 2 là bạn ấy cố ý làm bạn buồn, biết rõ, cảm thấy rõ là bạn buồn tủi nhưng đắc ý trong lòng và cố tình tiếp tục.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Rộng lượng chút đi em, đàn ông hay đàn bà ai cũng nên biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt để thông cảm cho nhau. Gặng hỏi bạn ấy xem lý do thật là gì rồi lên đây anh chém tiếp [r32)]. Sai là phải giết, còn đúng thì anh tạo cơ hội cho 2 đứa có dịp gần nhau hơn, hiểu nhau hơn để tránh mấy topic vỉa hè thế này. [r23)]
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Ờ thế hả ...

    Về chuyện của em, vấn đề chỉ là nói sao, cư xử thế nào để người yêu của em biết cách yêu thương nhiều hơn. Yêu không phải là 1 bản năng (chỉ có hôn hít, mân mê, XXX thì nó mới mang nhiều tính bản năng, tất nhiên nếu tìm hiểu kỹ thì mấy cái đó cũng là cả 1 nghệ thuật ...). Thế nên yêu cũng cần phải học, thương cũng cần phải biết cách thể hiện đúng kiểu, đúng lúc đúng chỗ thì tình cảm mới vững bền được.

    Nhẫn nhịn, luôn nghĩ cho người khác, gạt qua mọi mong ước của bản thân, đè nén nhu cầu chính đáng .... là 1 trong những đức tính "ngu ngốc" của 1 bộ phận nữ giới.

    Khi mâu thuẫn xảy ra, khi ta không hài lòng với 1 ai đó, ta im lặng, giận dỗi chẳng nói chẳng rằng ... là ta đang tạo ra các khối u cho tình yêu ...Có thể lúc đầu khối u nhỏ, tình yêu vẫn hoạt động trơn tru ... nhưng nếu mâu thuẫn ko được giải quyết triệt để .. các mâu thuẫn tương tự sẽ tiếp diễn, tích tụ, lâu dần chuyển sang ung thư, có cứu chữa cũng không kịp, để lại hậu quả vô cùng đáng tiếc.

    Giờ là thuốc cho tình yêu của 2 đứa :
    Ngay ngày mai em chủ động hẹn gặp cậu ấy ... Em cứ nhẫn nhịn, giận dỗi ... thì kết quả sẽ như ở trên anh đã cảnh báo.

    CÁO : "Hôm vừa rồi em đã đợi anh rất lâu , em muốn giới thiệu anh với 2 người bạn của anh nhưng vì anh đến muộn nên hai người đó về trước ... Chỉ là một lần đến muộn thì em cũng bỏ qua không nói làm gì ...Nhưng dường như việc trễ hẹn đã trở thành thói quen của anh.. Chỉ là thói quen .. và em nghĩ đã là thói quen thì hoàn toàn có thể thay đổi được .. Anh cũng nghĩ vậy chứ ... "
    GÀ : "Tất nhiên, thói quen nào cũng có thể thay đổi được...."

    CÁO : "Em phải nhắc lại chuyện hôm trước không phải để trách móc hay tìm ra lỗi tại ai ...Em chỉ muốn anh hiểu em hơn .... Có hiểu nhau thì mình mới gắn bó với nhau lâu dài được. Anh có đồng ý thế không.??
    GÀ : "Uh, "

    CÁO : "Hôm trước ... nếu anh đến sớm , nếu anh có thể gặp 2 người bạn của em, thậm chí nếu anh không đến được , anh cũng nên hỏi han : "Em đi đến đâu rồi, anh đến trễ, em có thể đợi được ko, hay em có thể đi bằng phương tiện khác ko ... Có mệt ko ...v...v" thì hẳn em đã ko phải phiền lòng, ko cảm thấy tủi thân ... Liệu lúc đó anh có quan tâm đến cảm xúc của em ko ...
    GÀ : "Thì xin lỗi rồi , làm gì mà em cứ phải nói nhiều thế ..."
    CÁO : Anh cứ từ từ nghe em nói ... Em cần anh là 1 người luôn đến đúng hẹn, biết quan tâm hỏi han những khi em đi xa hay vừa trải qua 1 công việc nào đó .. Những diều đơn giản đó chắc là anh làm được đúng không ..??
    GÀ : "uh, đơn giản"
    CÁO : "Uh, anh nhớ nhé, lần sau đến trễ hẹn là nhất định phải chịu phạt ...
    GÀ : "ĐƯợc rồi, chuyện nhỏ mà em cứ làm như là ịiệc gì hệ trọng lắm .. nhiều khi anh cũng bận bỏ xừ ấy ...

    ..v..v

    Tạm thế , hy vọng là em biết cách nói chuyện để tác động đến người khác ... Nhẫn nhịn, giận dỗi nhất thời thì được .. nhưng ko dám nói lên nguyện vọng, mong ước của mình khi đã bình tĩnh trở lại thì thật là ngu ngốc, dại khờ.

    Ôm hôn, vui vẻ cười đùa những khi bình thường ... 99% đàn ông trên thế giới đều làm được.. Chỉ khi có sóng gió, trắc trở, bế tắc, mâu thuẫn ... đó mới là lúc em cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết người con trai mà em gọi là "người yêu" có xứng đáng để em đặt trọn niềm tin, tình cảm vào anh ta không. Để đánh giá 1 người con trai ... hãy nhìn cách mà anh ta đối xử với bạn bè, người già, con trẻ ... Khi đó anh ta là con người thật .. ZAi nào tốt tính thì hay được người già, trẻ con quý mến .. ZAi nào năng động thì có lắm bạn bè giỏi giang, hài hước ... ZAi nào sống nội tâm thì ít bạn bè song tính khí hiền lành, biết quan tâm người khác...

    CÒn các hành động cười đùa, ôm ấp, hôn hít, ôm từ đằng sau, vòng ra đằng trước, tặng quà, đưa đi chơi, ăn uống, vào nhà nghỉ ... 99% đàn ông trên thế giới đều có thể làm được. Vì thế những hành động dó không được coi là có giá trị để suy xét : tình yêu mà 2 đứa đang có là đậm sâu, thắm thiết, lâu bền hay không.!!!!!

    Muốn đánh giá một người đàn ông hãy quan sát cách mà họ đối xử với những người khác.!!

Chia sẻ trang này