1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai vô cùng khó hiểu :-< Chẳng kém con gái :-

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Motconvit_12345, 16/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Một cô bé mới lớn chưa hiểu hết về bản thân lẫn xã hội lên xin ý kiến các bậc anh chị. Sau đó đinh ninh mỗi người là một thế giới riêng, nên bạn trai em hoàn toàn khác với những người khác. Anh thật chứ cô như ếch ngồi đáy giếng, thấy lời chối tai thì bỏ ra bên ngoài, rốt cuộc cũng chết ngạt trong hũ đường. Anh có mấy lời khó nghe, kg thích thì bỏ ngoài tai vậy.
  2. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    mấy anh trên này nói đúng đấy em gái. họ đã trải qua hết rồi mới có những lời khuyên chí lý như vậy.


    e cố gắng hiểu nhé.

    đàn ông thật dễ hiểu ;))
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Chưa kiểm soát được cái gì đó thì cảm thấy nó khó hiểu.

    Còn đã cho nó được vào rọ rồi thì mọi thứ thành đơn giản, dễ hiểu. Chủ thớt hiện đang nằm ở 3 từ đầu của câu trên.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chúc bạn có nhiều kinh nghiệm hơn.

    Có lần tôi nói là "thôi thì cứ để trải nghiệm thực tế đem lại kinh nghiệm, chứ giờ ai nói thì chủ topic cũng không tin" thì có một bạn khác nói là "chỉ sợ trải nghiệm nhiều nhưng chỉ đọng lại kỷ niệm thôi, chứ chả có đc tí kinh nghiệm gì."

    Vậy nên tôi chúc bạn có nhiều kinh nghiệm hơn sau trải nghiệm này.
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Trẻ con, hiếu thắng và nông cạn nhưng cố tỏ vẻ mạnh mẽ, từng trải và hiểu đời. Ôi, tuổi trẻ !!!!
  6. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    còn trẻ thì cứ yêu đi. yêu để rút kinh nghiệm. để rồi biết ai yêu mình thật sự ai chỉ như đùa cợt với mình thôi...
  7. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    năm 2 ĐH thì sinh năm 92,93 chứ gì ... :| chẹp
  8. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đang tự đánh mất tình yêu của mình đấy nhá, bỏ qua mấy cái lặt vặt đi, con trai thường vô tâm mà, nhiều khi rất quan tâm nhưng không thể hiện ra thôi.
  9. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    :)) ku kia ko nghỉ hơi phí :))
  10. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái tin nhắn bạn nt cho cậu bạn trai kia thấy bạn vẫn còn trẻ con và hiếu thắng lắm.Hơi tí là động đến chuyện chia tay, dừng lại, chấm dứt...

Chia sẻ trang này