1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai vs Con gái

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi nasty-child, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nasty-child

    nasty-child Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Con trai vs Con gái

    Text
    Thầy giáo của mình ( người Mỹ ) nói với mình một câu thế này này :
    Boys are made of frogs, snails and puppies' tails.
    Girls are made of sweet, spice and something nice.
    (Tam dịch : Con trai được làm từ ếch, ốc sên và..... đuôi chó con
    Con gái được làm từ kẹo, gia vị và những gì ngọt ngào nhất ).
    Bà con thấy đúng không nào ???????????


    Have a supercalifragelisticexpealidocious time.Smile up and give me a highfive.
  2. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hìhìh chắc ông thầy của bạn bị thèng boy nào chơi không biết bao nhiêu vố nên đâm ra bôi bác con trai đến thế

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  3. melody-of-life

    melody-of-life Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy con trai nhiều nguời ngọt ngào hơn con gái nhiều lắm,đầy người con gái chẳng thấy có ngọt ngào gì cả
    In your dearest memories, do you remember loving me?
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần ai tốt thì tui làm bạn còn quan tâm đến con trai hay con gái, ngọt ngào gì gì hay không làm cái quái gì nhỉ
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    So sánh khập khiễng nhỉ, nếu thế thì làm sao người ta còn phân biệt con trai con gái ? Cứ gọi chung là...con người đi cho nhanh !

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  6. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Bác Sẹc_Ghẻ là mẫu con trai ngọt ngào kiểu bánh "cu đơ"
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  7. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Hi.hi....thầy giáo bạn hay nhỉ?Nghe cũng ngộ đó nhưng hơi khập khiễng một chút thôi làm như vậy là giảm giá trị con trai rùi còn đâu?
  8. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Women are slaves for men .. ối em đùa thôi các bác bình tĩnh

    Knight of the Wind

    [​IMG]
  9. nasty-child

    nasty-child Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Chà chà, các đồng chí boys làm gì mà phản đối ghê thế? Con gái là phái yếu, nên được ưu tiên ca tụng một tí cũng đâu có quá đáng phải không?
    Thầy giáo tớ không phải bị thằng cu nào đá mà cái này người ta gọi là lịch sự đấy các ông ạ !!!!
    Have a supercalifragelisticexpealidocious time.Smile up and give me a highfive.
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Con trai và con gái ,bây giờ khái niêm đó hoàn toàn bình đăng không như hồi truớc ,cứ nhắc đến con gái là nói đến công việc nhà còn con trai làm việc năng ,bây giờ con trai cũng có thể làm việc nhà : nấu cơm rửa bat và ... nhưng nếu thiếu con trai hoặc con gái thì trong cuộc sống của chúng ta không còn gì là thú vị nữa.

Chia sẻ trang này