1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai xây dựng ơi con gái Ngoại ngữ nói tiếp nè!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi gun_n_knife45xd, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Oài, lập trang thơ của XD thì vơ sờ tư đi, nhưng mà ca ngợi dân XD không đồng nghĩa với việc chê bai các trường khác đâu nhá! Em là dân NN đấy, cấm chê linh tinh!!
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
  3. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không lên ai dè có thằng bé láo thật !
    Em dạo này chết đồ án không có thời gian lên các bác thông cảm !
    Xin được tiếp tục với một bài mà lần trước tui làm dang dở :
    Pu-tin mà đến Việt Nam
    Vào trường Xây Dựng xin làm trông xe
    Bác bảo vệ cười he he :
    " Ăn nói cẩn thận ông ghè chết tươi ! "
    Putin dở khóc dở cười
    Quỳ xuống van layh mọi người ban ơn
    Khóc lên khóc xuống từng cơn
    Bác bảo vệ quát : "van lơn cái gì !"
    Thầy hiệu trưởng cười hi hi
    Ông ngu như thế nên đi về nhà
    Tổng thống hay kẻ chăn gà
    Vào trường Xây Dựng cũng là thường dân
    Không hơn không kém một phân
    Phải có tài mới có chân trong trường
    Ông chớ nghĩ mình phi thường
    Mà vào Xây Dựng như phường tinh vi
    Thôi pu-tin ạ ! Đi đi
    Vào trường Xây dựng phải vì tình yêu
    Vào Xây dựng cấm có kiêu
    Tinh tướng kiểu ấy biết điều cút ngay !
    HÊ hê em viết hơi quá nhưng viết thế để cho thằng nào vào ăn nói linh tinh biết điều một chút !
    Pu-tin bọn ta còn đuổi nữa là .....
    Các bác ủng hộ anh em thì lên tiếng cái nhể ...!
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
  4. ke_pha_dam

    ke_pha_dam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    đểu nó vừa thui nhé, đểu wúa thì ko ai chiu. được đâu mấy anh XD ơi
  5. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hic lại bị một người khác lên án rồi !===> cứ đà này thì tui có nhiều kẻ thù quá nhỉ !===> sợ .....!
    Mời bác vào vô sờ tư đi !
    Tôi cân !
    dạo này ít chiến nhau đâm ra cái chủ đề này trở nên nhàm chán quá !
    Các bác công nhận không ?
    Nếu công nhận thì giới thiệu bạn bè chiến hữu ở những trường khác vô đây để chiến nhau cho đỡ chán !===> các bác cũng tha hồ mà ôm bụng cười !
    Tôi xin phép được làm người diễn trò cho bà con xem !
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
  6. Guest

    Guest Guest

    Xin mạn phép được hưởng ứng lời kêu gọi của bác dao súng :
    Con trai xây dựng thật là sang
    Tối ngày vôi vữa bẩn cả làng
    Đêm về không rửa chân đi ngủ
    Cuộc đời xây dựng thật gian nan!!!!!!!
    Trai xây dựng làm thơ trên giàn giáo
    Lấy cốp pha làm nơi đỡ tình yêu
    Dùng xi măng gắn những lần hờn dỗi
    Lẫn cả bê tông trong những cái hôn chiều....

    he he, câu cuối nghĩ không ra, nghe hơi chuối, các bác thông cảm, lần đầu thử sức mà...
  7. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đời trai Xây dựng thật sang
    Bao nhiêu khó nhọc ngổn ngang cuộc đời
    Trai xây dựng vẫn tuyệt vời
    Vượt qua gian khổ giúp đời đẹp tươi
    Khó khăn --kể cả gấp mười
    Trai Xây dựng vẫn là người cao sang
    hê hê ...
    còn nữa ...
    Vinh hạnh thay làm sinh viên Xây dựng
    Một ngôi trường chứa đựng nhiều chiến công
    Nhục nhã thay cho những kẻ lông bông
    Thù Xây dựng mà các ông lắm điều
    Đáng thương thay cho những kẻ cú diều
    Xiểm nịnh nhiều mà trình độ chả bao nhiêu
    Cũng còn may vì Xây dựng ta nương tay
    Biết hối cải có ngày ta thương xót
    Đưa lưng ra cho anh em làm đường lót
    Sẽ có ngày ngót bớt tí độ ngu
    Xin nói tiếp các chú chớ có thù
    Chiến Xây dựng bớt ngu đi mới được
    Biết là thua nhưng cố gắng vẫn hơn !
    ( Không phải nói cái bà gì ở trên đâu nhé ! )
    Ở trên là những điều tôi tuyên chiến với các đồng chí ở trường ngoài !
    Bà con quảng cáo hộ cái !
    Vui là chính ,,......
    Sống đẹp nhất một cuộc tình
    Chết đi tôi vẫn muốn mình được yêu ....!
  8. thantanmadai

    thantanmadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    trong chủ đề này có mấy em có cái hình ảnh đại diện xinh quá,nếu đúng là ảnh của em thật thì còn gì bằng,cho anh được làm quen nhé !
    nhan cu vi bat thien
  9. kirkxdhn

    kirkxdhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mịa!chẳng có cái đếch gì mà nói hết!Lắm lời quá!h thì lại quay sang tán gái trong này nữa!
    Trai xây dựng đắm mình trong vôi vữa
    Lấy bức tuêòng làm biểu tuợng của tình yêu
    Khi tường đổ thì tình yêu cũng mát
    Anh về chặt gạch xếp thành kiêu!
    Ơi cô em má hồng này cô em chưa có chồng này cô em áo trẵng xinh xinh!Ơi cô em áo hồng này cô em chưa có chồng này cô em có làn da tái tai!Anh sinh viên xây dựng tiền tiêu anh không có nhiuều nhưeng tình yêu anh không hề thiếu!Cho anh xin số nhà,cho anh xin số điện rồi cho anh biết tên em luôn!
    yêu em anh dắt em vào.........
    TO LIVE IS TO DIE!
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bác nổ thì nổ vừa vừa thui chứ, ko còn chủ đề nào khác hay ho hơn sao mà cứ vỗ ngực giương oai thía này mãi, người ta cười chít

    |^.^|​
    (^_^)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này