1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai xây dựng ơi con gái Ngoại ngữ nói tiếp nè!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi gun_n_knife45xd, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CHOCOLATE_83

    CHOCOLATE_83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chả qua chỉ thích gọi "anh"
    Thích thì chiều đấy,cho thành anh luôn
    Các bác cứ chiến,em chuồn
    Tên bay đạn lạc,biết đường mà "bye"
    Không thì cái lão gun_knife
    À,quên,"anh "chứ ,lại dài mỏ ra
    Kiu là ngoại ngữ nhà ta
    Con gái con đứa,rõ là chua cay
    Nhưng kể anh cũng"bậc thầy"
    Một mình chiến đấu giữa bầy lâu la
    Hay là hai đứa chúng ta
    Lập ra 1 cái gọi là "liên minh"

    Em mười chín tuổi nghìn năm trước
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Môi mềm, mắt ướt, vòng tay xiết
    Dẫu là đá tảng cũng tan thôi
  2. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Anh vốn chẳng thích chiến đâu
    Nhưng vào đây chiến cho sầu nó vơi
    Các bạn cứ nhẩy vào chơi
    Làm trai xây dựng một đời ! Chiến luôn !
    To sô cô la 83

    Chúng ta cùng hát bài ca
    Cùng chung chiến tuyến nghĩa là anh em !
    Chấp gì cái bọn tèm nhem
    Trình độ kém thế thì đem về nhà
    Chỉ còn huynh muội bọn ta
    Ăn mừng chiến thắng ! KHÚC CA KHẢI HOÀN !
    Liên minh đã được thành lập !


    Một mình chiến đấu đã hay
    Nay có đồng đội ra tay giúp mình
    Tôi gọi mấy bác thần kinh : ..... ( bách khoa )
    " Lở mồm long móng " thì rinh về trường !

    Thật là sảng khoái !
    Mấy đồng chí bách khoa ơi !
    Muốn giỏi thì hãy cố mời tôi sang
    Tôi truyền cho ít tư trang
    Cầm về làm vốn ! Hiên ngang với đời !
    Mặt trăng đứng trước mặt trời
    Mặt trời không chấp không chơi : >>>RẺ TIỀN !
    Các cụ đã nói rằng

    ĐỨC ĐỘ HIỀN TÀI TRAI XÂY DỰNG !
    RẺ TIỀN NHỎ MỌN BỌN BÁCH KHOA !
    Các đồng chí bách khoa hãy soi vào đó mà phấn đấu chứ đừng đốt cháy giai đoạn , ĐÚ !
    Trứng thì có bao giờ khôn hơn vịt được đâu !

    Tôi xin nhắc nhở mấy câu
    Về làm con hợi con trâu đi mà
    Về đi tôi có chút quà
    Tặng cho ít chữ để mà khá hơn !
    Tôi đã bảo rồi KHÔNG THẮNG ĐƯỢC ĐÂU !

    Tôi nhăc lại cho các ông bách khoa dùng văn xuôi mà đả kích không thì ...NHỤC LẮM !
    Nhất là khi tôi có thêm cô bé sô cô la 83 làm đồng minh !
    Tặng em bé sô cô la
    Một chút chiến thắng gọi là ra quân !
    Yên tâm rồi ! Có đồng minh khá thế kiểu gì chả thắng CÁC BÁC NHẨY !

    Tôi cũng khuyên các bác bên bách khoa !
    Làm thơ kiểu khác đi cha
    Làm thơ kiểu ấy đúng là ...dở hơi !

    TÔI mong các bác học thuộc các quy tắc làm thơ đi !
    Làm thơ như các bác rẻ tiền và bốc mùi lắm ! ===>

    ===> không chịu được nữa rồi ===> chạy thôi !
    ( VỪA BỊT MŨI VỪA CHẠY ! )

    Tiền là giấy, giấy đốt đi thành than !
    Tình là muối, muối vớt lên để ăn !
    Đời là chó, chó cắn nhau vì xương !
  3. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    thơ chứ cái gì mà tinh tướng, đến cơ lượng tử đọc xong còn đem đi chùi nữa là thơ XD, mệt. Có giỏi thì cố kiếm mấy cái giải Olympic về mà treo cạnh bàn thờ cho các cụ nở mày nở mặt.
    sin mori****a
  4. purple_orchid

    purple_orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh này đến hồi LÍ BÍ rồi.Hay quá,các anh XD chiến tiếp đi

    forever and one i will miss u
    however i kiss u...
  5. CHOCOLATE_83

    CHOCOLATE_83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà anh ơi
    Liên minh fải có chút gì
    Cờ hoa võng lọng nữa thì mới hay
    Kẻ thù phía trước còn đầy
    Làm sao địch được khi "thầy" ra tay
    Chúng ta hợp sức tranh tài
    Bách Khoa ,Kiến Trúc chạy dài theo sau

    Em mười chín tuổi nghìn năm trước
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Môi mềm, mắt ướt, vòng tay xiết
    Dẫu là đá tảng cũng tan thôi
  6. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải cố đâu em
    Bọn kia quá kém chả thèm chửi đâu
    Cái bọn chỉ học như trâu
    Lấy đâu trình độ chửi sâu như mình !
    Bọn đó là bọn linh tinh
    Không đú được ==>cú ,thương tình mình tha !
    Đúng là cái bọn xấu xa
    Không biết chửi khéo, Đúng là bọn NGU !
    Em sô cô la ơi !
    Bọn họ chỉ đến thế là cùng ===> Mình có nói nữa có khi chúng nó cũng không hiểu đâu !
    Đàn gảy tai trâu mà ==> Không chấp, không chơi !
    Còn ông bạn bên Bách Khoa đừng có cay cú !
    Không tốt đâu ! Bọn tôi chửi và đả kích các ông rất lịch sự ===>ông không có trình độ bồi tiếp bọn này thì thôi !Đừng làm Bách Khoa thêm xấu hổ vì có những con người vô văn hoá như ông !
    Vì tui biết bách khoa không phải là ít nhân tài đâu !
    Họ chưa vào thôi !
    Tôi thích dây với mấy cao thủ chứ không nói vvới những con người hèn mọn như ông !
    Mọi người nên biết : Thắng hổ, thắng sư tử thì mới hay chứ con thắng cái bọn chó hôi, chồn bẩn thì mình cũng chả vinh dự gì !
    Cuối cùng ông đừng lôi mấy cái giải này giải nọ ra doạ bọn tôi !
    Ông nghĩ chỉ mình ông có chắc ? ==>
    Thứ nhất là sợ anh hùng
    Thứ hai là sợ loại bần cùng khố dây như ông !
    Ông là đàn ông con trai mà suy nghĩ hẹp hòi thế thì ông cũng chả làm nên cơm cháo gì đâu !
    Đầu to nhưng suy nghĩ bằng quả nho thì hèn mọn và nhục nhã lắm ! ===> Không nên cay cú như thế : Chả giải quyết được gì đâu , chỉ làm cho bọn tôi thêm khinh những người như ông thôi==> tôi đề nghị ông đừng vào đây nữa !==> về mà ông lấy mấy cái giải này giải nọ mà suy nghĩ lại cách sử xự của một thằng hèn đi nhé !

    Không cay cú, không thù đời
    Có được như thế cuộc chơi mới thành
    Ông đừng nghĩ có chút danh
    Mà ông tinh tướng, khéo thành thằng hâm
    Ước gì ông bị bệnh câm
    =======> để hết tinh tướng, hết hâm với đời !
    Ông bạn đừng vào đây nữa ===> chỉ nhục nhã thêm thôi !

    Nhờ ông nhắn hộ mấy bác cao thủ bên ông sang đây chiến với bọn tui chứ người như ông nói chuyện với bọn tui tui còn nhục nữa là !

    Thôi lượn đi dùm nhé ông bạn !
    Đừng làm chúng tôi mất hứng !
    Bác nào đồng ý với em thì lên tiếng ủng hộ cái !
    Tiền là giấy, giấy đốt đi thành than !
    Tình là muối, muối vớt lên để ăn !
    Đời là chó, chó cắn nhau vì xương !
  7. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông cảm cho em em vốn chỉ định chiên bằng thơ thôi nhưng thằng kia hèn mọn quá nên em cũng thử chiến bằng văn xuôi thử !
    Có gì các bác ủng hộ em cái !
    Chúng ta ở trong một nhà
    Phải bênh nhau thế mới là anh em !
    Tiền là giấy, giấy đốt đi thành than !
    Tình là muối, muối vớt lên để ăn !
    Đời là chó, chó cắn nhau vì xương !
  8. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    XD được một ông anh lắm mồm nhiều lời quá, đọc thơ mà phát sợ.
    Thui cổ vũ cho BK vậy, dẫu sao cũng đã từng là gà nhà

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
  9. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    To Beengoan :
    Tui không lắm lời ! Chỉ có ý tưởng là lắm thôi !
    Cô em bên bách khoa thì rủ mấy cao thủ sang đây giao lưu cái !
    Tại cái thằng kia nó tinh tướng quá không điều trị không được !
    Bách khoa có những người như thế thì phải chấp nhận thôi !
    Xây Dựng có lắm nhân tài
    Chả bù bên họ có vài ba ông !

    Các bác nên nhớ tôi là thuộc loại kém cỏi nhất nhì trường này còn như thế nữa là ...! Các cao thủ thật sự họ chưa hoặc không muốn lộ diện thôi !
    Tôi cũng biết các bác bên Bách khoa rất ức chế nhưng hãy cứ thắng tôi đi đã !
    Thắng tôi rồi các cao thủ thật sự mới tiếp các bác !
    Ngoạ hổ tàng long trong Xây dựng
    Cáo nằm, chó phục ==> NHỤC BÁCH KHOA !
    Được không các bác !
    Đối nhau chan chát ấy nhỉ !
    Bách khoa mà có một câu gì đả kích Xây Dựng là Xây dựng có mười câu trả lại ngay !
    Tiền là giấy, giấy đốt đi thành than !
    Tình là muối, muối vớt lên để ăn !
    Đời là chó, chó cắn nhau vì xương !
  10. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    thật hổ thẹn cho trường XD khi tiếp nhận cái đồng chí gun_n_knife45xd dở hơi này ! hâm wa' di mất thôi ! hâm thế không biết yêu được em na`o
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này