1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai xây dựng ơi con gái Ngoại ngữ nói tiếp nè!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi gun_n_knife45xd, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy !
    Mình không nói ===> nó tưởng mình kém !
    Mình nói ====> nó bảo mình lắm điều !
    ====> nó tự vả vô mặt nó vì nó nhiều lời trước mình các bác bác nhỉ ?

    Tui vốn không thích chửi nhau
    Nhưng do bọn nó làm đau lòng mình
    Tại mấy thằng bé linh tinh
    Trình độ kém vật ===> đinh ninh mình tài
    Càng nghĩ càng thấy khôi hài
    Gặp trai Xây Dựng còn bài ====> Chuồn nhanh !
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà yên lặng ...nghe bác ấy độc tấu.KHổ thật ,bác ấy đang vào giữa cao trào
    Gần xa nô nức yến anh
    Chị em ngoại ngữ bộ hành sang chơi
    Chẳng dè tin vịt đồn sai
    đàn chim anh vũ rũ lông đứng nhìn
    xua nay QUạ vẫn bảo mình
    Rằng ta là nhất ,ai thì hơn ta?????
    haaaaaa
  3. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, có em NN sang thật rùi nè. Bạn Phap gì đó ui!!!! Tui chả bít thơ văn gì hết nên bạn giúp tui một tay nhá!! Tui nhận nhiệm vụ hoạt động trong lòng địch để lấy tư liệu về cho ta. Tui chơi nhiều với dân XD lắm, hé hé
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  4. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Xin đỡ chiêu cung chú Dao và Súng.
    Thanh minh trong tiết tháng 3
    Lễ là hỏi vợ hội là ngỏ hôn.
    Gẫn xa no nức yến anh
    Chị em sắm sửa bộ hành sang đây
    Dặm đường đến cả chục cây.
    Mà sao vẫn thấy, ngât ngây tâm hồn
    Thực hư hư thực ai hay
    Là chim anh vũ hay con quạ mù
    Tưởng là một bọn vũ phu
    Ngờ đâu ai cũng làm em ngẫn người
    Tay anh nói ,mắt anh cười
    Anh ơi, ngoại ngữ đã quên đường về
    Từ nay xin một lời thề
    Yêu anh xây dựng nguyện về cùng anh
    ....Khà khà...
    Very Incredible Person
    "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm"
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Trai xây dựng một đời ngang dọc
    Thoả chí trai mặc sức tung hoành
    Gái ngoại ngữ nhẹ nhàng kiêu hãnh
    Để những chí trai quên lối đi về
    Đừng hỏi em vì sao không yêu con trai Xây dựng!chuyện muôn đòi nhiều ly do lắm anh ôi
  6. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chà chà !
    Kinh quá !
    Lâu không vào xem thì ra có kẻ lợi dụng trêu mình !
    ===> không chiến nhau với con gái ngoại ngữ vì ....
    Hoà bình đã được lập ra
    Không gây thù hận mới là anh em
    Bé ơi hãy nghĩ mà xem
    Xây Dựng Ngoại Ngữ ! ===> có tem bảo hành !
    Chứng giám đã có trời xanh
    Hai trường mình đã trở thành .... PHU THÊ !

    Không cần phải máu thế đâu em !




    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn về tình củm Các pác dành cho con gái ngoại ngữ chúng em
    Đúng la đất lành chim đậu có khác
    Hí hì
  8. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cười gì mà lạ thế em
    Chắc do cái bệnh thèm kem đây mà
    Hẹn em một ngày không xa
    Chúng ta gặp mặt để mà .... tèn ten !
    ===> đùa tí !
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Chú Dao và Súng khá phết nhờ. Mấy em ngoại ngữ kém cỏi ghê. Bị thách thức như thế mà chẳng ứng dáp được gì. Mới có một dao và súng đã sợ rùi thì làm sao mà tiếp chiều thêm vài người nữa (như mình chẳng hạn) Hihi
    Very Incredible Person
    "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm"
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em đây phận gái đã đành
    như hạt cát nhỏ chảy từ trời xanh
    Sánh sao được với các anh
    Thần Điêu đại hiệp xứng danh XD
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này