1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai xây dựng ơi con gái Ngoại ngữ nói tiếp nè!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi gun_n_knife45xd, 15/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì mà chả thấy vần điệu ở đâu cả !
    Nói chung đừng ca ngợi xây dựng kiểu ấy !
    Không bút mực nào tả xiết đâu ! ( giống truyện kiếm hiệp quá )
    Tôi bảo rồi :
    Xây dựng đứng ở trên cao
    Ngó xuống dưới đất biết bao chuyện hài
    Chả thấy chỗ nào có tài
    Đếm mòn cả mắt được vài ba ông
    Các bác thấy có đúng không
    Rãnh mương thì chớ tìm sông so tài
    Nếu thích thì cứ gởi bài
    Xây Dựng vẫn thắng lên ngai bằng vàng
    Các anh các chị các nàng
    Nếu còn cay cú sẽ càng thua đau
    Chửi nhau thì để lần sau
    Không thì mang tiếng đánh nhau vỡ đầu
    Chửi nhau thì chửi ở đâu
    Chứ vào Xây dựng Đường đâu mà về
    Tui _ trai Xây dựng xin thề
    Thắng lợi chắc chắn sẽ về phe ta
    Trời đất tuy có bao la
    Nhưng Xây Dựng vẫn được là ,,,,,, ĐỈNH CAO !
    Các bác thông cảm !
    Em không thích chiến nhau đâu nhưng cô bé pháp phẹt gì gì ấy cứ khiêu khích em !
    Lại còn gởi tin nhắn cho em thách đấu ===> không đánh không được !
    Rượu cưới không uống lại thích uống rượu tang !
    Bướng ===> chết !
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
  2. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Muộn rồi em về đây hẹn lúc khác có tiền lại lên tiếp !
    Chiến kiểu này tốn quá ...hic hic !
    Lại về nịnh bố mẹ thôi ! ( Đùa đấy ! )
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
  3. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Mình đang băn khoăn tự hỏi tại sao ông Súng&Dao này không thi vào khoa văn Sư phạm nhỉ?? Lạc vào rừng XD này phí tài năng quá!
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  4. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Xin bà ...!
    Tôi nói khí không phải :
    vô đấy để bây giờ đi đâu cũng cắm thùng keo bọt à ! ===> Vừa bửn bửn lại vừa kinh kinh thế nào ấy !
    Cứ như Xây Dựng :
    Không ăn mặc kiểu đàn bà
    Bụi bụi một tí mới là con trai
    Ăn mặc tuy chả giống ai
    Tấm lòng chân thật chả ai bằng mình !
    Các bác Xây Dựng nhở !
    Làm dáng là của đàn bà
    Chải chải chuốt chuốt ===> không là đàn ông !
    Tính tui lại thích lông bông
    Vô bên xã hội ===> đời không còn gì !
    Vô cái trường đó làm chi
    Vào trường Xây Dựng chờ khi thành tài !
    Tui hơi xúc phạm một tí nhưng không hiểu sao mình không có cảm tình lắm với mấy ông bên các trường đó thế không biết !
    Em biết bên họ cũng có những người đỉnh đỉnh nhưng ..
    Nhìn chung ===> chán chết !
    XÂY DỰNG muôn năm !
    À quên : tui thi vào nhân văn làm sao được lớp 12 có 5,6 văn thôi bà ạ ! ===> may mà đõ đại học chứ nếu không lại gặp các chị các em ngoại ngữ ở cổng trường với tư cách :
    CHÚ XE ÔM thì ...không dám nói đến thảm cảnh đó nữa !
    SỢ thật !
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Dao và súng liệu có đỡ được chiêu này không? Tuy anh cùng học trường với chú nhưng thấy chú đúng là có tài năng mà dân ngoại ngữ, wuốc gia, ngoại thương có mắt như mù, trông thấy núi thái sơn mà không thèm trèo. Thôi đành quân ta đánh quân mình. gọi là diễn tập lực lượng cho bọn chúng sợ đưọc kô?
    Cho em 2 Cát anh ơi.!
    1 Xi -3 Đá em thành bê tông.
    Mai kia dẫu có lấy chồng
    Thì em xin vẫn nhớ anh ngày ngày.
    Nhớ anh những lúc anh say
    Anh mang cả cái điếu cày đánh em
    Nhớ anh mỗi lúc anh ... thèm
    Là anh sấn xổ hơn là xe lu
    Yêu anh chẳng chuốc oán thù
    Không thì anh đã đi tù anh ơi
    Nhớ ngày anh dỗ anh mời
    Trông anh phơi phới như là dân chơi
    Yêu anh em đã bán đời
    Rồi khi cái sự đã thành trong em
    Anh rằng anh sẽ chẳng thèm
    Đời trai xây dựng các em thiếu gì
    Anh rằng anh chỉ tỉ ti
    Đùa em một tý cho vừa lòng thôi
    Dù sao em cũng toi rồi
    Thôi em đành cứ để đời tự trôi
    Để không lo đứng lo ngồi
    Ta đi giải quyết một lần cho xong
    Em nghe lửa đốt trong lòng
    Tình em anh lấy đấu gì anh đong
    Dù khi bạc thủ lưng còng
    Thì em vẫn nhớ một lần không vong
    Em ngu nên mới vào tròng
    Để khi bít đã đèo bòng: ôi thôi
    Giờ em đã bít anh tồi
    Thì anh đừng có mà ngồi thành thơi
    Lake ơi em bít ngọn ngành
    Rằng trai xây dựng nhiều thằng như anh
    Một bọn quạ rât tinh ranh
    Chứ chim anh vũ cái gì ai ơi
    Mong sao khi giã cõi đời
    Thì anh chỉ đáng làm phường yêu ma..
    < sẽ còn tiếp tuc>
    Very Incredible Person

  6. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy vần điệu ở đâu cả !
    Bác này buồn cười thật !
    Em gởi chủ đề lên là để chiến với trường ngoài bây giờ họ sợ thì thôi cần gì phải như thế !
    Huynh đệ tương tàn ! ===> Xấu hổ cho trường Xây Dựng thôi !
    Góp ý thì được chứ chiến thì em xin !
    Chiến nhau thì chiến người ngoài
    Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau !
    ( em lấy trộm câu này từ ca dao , có gì các bác thông cảm )
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
  7. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Các chú XD trường mình làm thơ cũng đỉnh cao nhỉ nhata là ông em Gun 45xd.Được đó cứ phát huy cho các em NN hoặc NG khiếp sợ tài năng của anh em trường mình thì thôi nhé
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  8. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn bác nhưng trình độ thơ của em còn hạn chế lắm ạ !
    Chỉ làm được mỗi lục bát !
    Còn mấy thể loại khác em làm dở lắm ===> Không chấp nhận được vì thật ra lục bát nó dễ làm vô cùng chỉ đọc vần vần là ổn ===> anh em đừng hiểu lầm em !
    Tui viết văn kiểu lục bát nghe cho nó dễ thui chứ bảo đó là thơ thì ...lạy cụ !
    Em còn gà lắm thật đấy ạ !
    ===> xấu hổ quá ....
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
  9. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    thế nào các em NN có thấy con trai trường anh...ổn chứ hê hê
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  10. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ, những cái khác chưa biết thế nào nhưng mà công nhận trình độ thơ văn của dân XD quá ổn. Các em nghe cứ gọi là ... dựng hết cả tóc gáy!!! Em chẳng dám đâu ạ!!!!!!!!!!!
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này